KHÚC NIỆM TỪ
Trích đoạn: ngocduythanh
Hãy để bình yên cho chim hót
Cho sương còn đọng lúc bạn mai
Cho nắng hồng rọi sáng nhừng ngày
Đừng lạc bước giữa miền riêng của nắng
Em thổi đây khúc sáo thiên thai
Chim non hót giọng dài Khúc Niệm
Từ cõi nhớ vọng vang oanh yến
Cho tình thơ trải rộng vần thương
THƯƠNG VỀ NGƯỜI XA
Nhớ xưa ngày ấy lỡ đường
Mưa rơi rơi mãi tóc vươn hạt buồn
Hạt buồn xao động hồn tôi
Nhuốm sầu ướt cả tim tôi mất rồi
Em bên ấy hiểu tình tôi?
Trăm năm chiếc bóng bên đời chờ ai!
Đêm qua em hát thật hay
Tình xa ngàn dặm ru say giấc nồng
Một người nhớ một người trông?
Dòng thơ ướm lệ bên dòng thời gian
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 21:04:05 bởi ngocduythanh >
THƠ IM
Chiều Thu nhạt nắng sầu mơ tím
Lá rụng chân trời mất dấu tìm
Ai nhớ ai trông về dĩ vãng
Sầu dâng nuối tiếc màu thơ im
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 23:28:57 bởi khucniemtu >
TÍM CHIỀU NHỚ NHAU
Chiều nay anh nhớ em nhiều
Em thì cũng nhớ muôn chiều về xa
Nửa vòng trái đất quê nhà
Anh còn ngóng đợi mưa nhòa chiều đông
Những chiều anh nhớ tím lòng
Những chiều em mãi trông dòng thơ xưa
Chiều nay trời đổ giọt mưa
Lòng ta vẫn nhớ hẹn xưa mãi chờ ?
Chiều nay nhớ ngẩn nhớ ngơ
Chiều nay nhớ quá vu vơ vần buồn
Chiều chiều nhìn ánh tà dương
Nhớ sao là nhớ người thương ... đôi bờ
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 11:10:43 bởi khucniemtu >
TÍM CHIỀU NHỚ NHAU
Chiều nay anh nhớ em nhiều
Em thì cũng nhớ muôn chiều về xa
Nửa vòng trái đất quê nhà
Anh còn ngóng đợi mưa nhòa chiều đông
Những chiều anh nhớ tím lòng
Những chiều em mãi trông dòng thơ xưa
Chiều nay trời đổ giọt mưa
Lòng ta vẫn nhớ hẹn xưa mãi chờ ?
Chiều nay nhớ ngẩn nhớ ngơ
Chiều nay nhớ quá vu vơ vần buồn
Chiều chiều nhìn ánh tà dương
Nhớ sao là nhớ người thương ... đôi bờ
Khúc Niệm Từ
TÌNH NHỚ
Mưa chiều nhỏ hạt lưa thưa…
Giọt mưa rơi nhẹ gió lùa vào tim
Nhớ em!... anh ước mơ tìm
Vượt qua biển lớn đi tìm người thương
Tình yêu chỉ hướng đưa đường
Anh bên bến đợi bến tương em chờ
Tình luôn nhớ và ước mơ
Chiều nay nhớ quá nên thơ trĩu buồn
Đêm nay mưa vẫn giọt tuôn
Vần thương anh gửi về em một lời
Nhớ em nhớ cả một đời
Chiều vươn bụi tím mây trời hoàng hôn!
Ngọc Duy Thanh
MƠ XƯA
Trăng về xưa ... mơ về xưa
Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời
Tình xa ơi ... ngày thơ ơi
Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu
Mưa về đâu ... rừng Thu sâu
Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông
Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn
Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa
Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa
Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về
Vàng Thu lá rụng não nề
Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn
Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 18:26:02 bởi suongthu_99 >
SƯƠNG THU MƠ
Sương Thu đẫm ướt vai mềm
Rừng xưa mơ ước bên thềm dốc mơ
Mưa Thu gõ nhịp vần thơ
Tiếng thương lời nhớ ý chờ người xa
Bao mùa Thu thắm tình ta
Vi vu gió hát lời hoa đỏ hồng
Sương Thu mát dịu cõi lòng
Mưa rừng tí tách thành vòng thơ ngoan
Thu nay trở gót về làng
Kết ngàn hoa mộng ta quàng vai thương
Mắt nhìn nồng thắm Thu Sương
Khúc Niệm Từ hát ngày tương phùng về
Khúc Niệm Từ
CÕI TRỐNG
Những chiều ta nhìn cõi trống
Ghế đá xưa lạnh buồn trông
Người xa đi không trở lại
Tím chiều lên nhánh phượng hồng
Em đi mấy mùa thu nhớ
Anh về gối mộng tình thơ
Trắng canh sương mù giá buốt
Tình xưa trở giấc mơ hồ
Khúc Niệm Từ
CHO XIN HAI CHỮ BÌNH AN
Em gợi làm chi một niềm đau
Thu xưa hạnh phúc, thu nay sầu
Tình thơ gối mộng mà ly biệt
Người đi, ta biết trở về đâu
Sao ta vướng mãi một chuyện tình
Không còn dù một chút mong manh
Đêm vắng, độc hành thân lữ thứ
Người ơi!!! mộng đã vỡ tan tành
Hãy để lòng ta lắng thời gian
Vui cánh chim bay, vui gió ngàn
Xin một đời quên - thời quá khứ
Cầu xin chỉ hai chứ "bình an"
QH
THU XA
(em đặt tựa cho nhà tu đấy)
Đã mấy thu rồi xa em
Chiếc ghế ngày xưa im lìm
Chiều loang nắng buồn hiu hắt
Sầu dâng nặng trĩu con tim
Từ đó em xa, xa mãi
Từ đó tôi buồn mênh mông
Từ đó em không về lại
Trời buồn lá rụng ven sông ...
Quang Hiển
THU XA
(em đặt tựa cho nhà tu đấy)
Đã mấy thu rồi xa em
Chiếc ghế ngày xưa im lìm
Chiều loang nắng buồn hiu hắt
Sầu dâng nặng trĩu con tim
Từ đó em xa, xa mãi
Từ đó tôi buồn mênh mông
Từ đó em không về lại
Trời buồn lá rụng ven sông ...
Quang Hiển
CÕI TRỐNG
Những chiều ta nhìn cõi trống
Ghế đá xưa lạnh buồn trông
Người xa đi không trở lại
Tím chiều lên nhánh phượng hồng
Em đi mấy mùa thu nhớ
Anh về gối mộng tình thơ
Trắng canh sương mù giá buốc
Tình xưa trở giấc mơ hồ
Thu ơi bao giờ trở lại
Ươm đầy lá biếc tình thơ
Rừng xưa còn xanh tiếng hát ?!
Nai vàng ngơ ngác ngóng chờ ?!
Khúc Niệm Từ
(Hê hê hê... em tập hoạ thơ với nhà tu gõ mõ ạ ! vui nha !)
CHO XIN HAI CHỮ BÌNH AN
Em gợi làm chi một niềm đau
Thu xưa hạnh phúc, thu nay sầu
Tình thơ gối mộng mà ly biệt
Người đi, ta biết trở về đâu
Sao ta vướng mãi một chuyện tình
Không còn dù một chút mong manh
Đêm vắng, độc hành thân lữ thứ
Người ơi!!! mộng đã vỡ tan tành
Hãy để lòng ta lắng thời gian
Vui cánh chim bay, vui gió ngàn
Xin một đời quên - thời quá khứ
Cầu xin chỉ hai chứ "bình an"
QH
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/E2F2AF91E0F54E02A4A47659FE0058EF.jpg[/image]
CHO NGƯỜI HAI CHỮ AN BÌNH
Người xin hai chữ an bình
Kẻ cho hai chữ yên bình an thôi
Chiều nay mây trắng pha vôi
Bạc khung trời lạnh buốt ôi lòng sầu
Biển xa chao sóng dầu dầu
Rừng Thu lặng vắng một mầu vàng phai
Chỉ còn ngơ ngác mắt nai
Trông về lối cũ lá bay rì rào
Vi vu gió rít nao nao
Mưa Thu nhỏ giọt lao xao nỗi niềm
Vọng vang tiếng hú rừng thiêng
Bóng người năm cũ biết tìm nơi đâu
Chơ vơ rừng thẳm cúi đầu...
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2012 03:46:22 bởi khucniemtu >
CHỜ
Chờ mãi người ta vẫn chẳng về
Trông dài con ngỏ buồn lê thê
Hay là mưa ướt vai sương gió
Hoặc nắng chang chang hanh lối thề
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 23:00:02 bởi khucniemtu >
CHIM NON BỊ NHỐT TRONG LỒNG SẮT
Thơ là ý tưởng hoà ca
Vui cùng thi hữu một nhà Quán Thư
Hoạ thơ thư dãn chút mừ
Ai mà cấm được ai ư lạ kì
Chim non tập hót rừng thi
Giọng vang vang cả dã quỳ đồi thông
Sao ai nỡ nhốt chim lồng
Không cho bay bổng trời hồng rộn vui
Bị nhốt chim non buồn ui
Hổng bè hổng bạn cút cui thật buồn
Rừng thiêng trời rộng chim muông
Hợp đàn bay khắp núi nguồn biển thơ
Ai đành nhốt chim non ... ờ
Chim non buồn quá dật dờ chết tươi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 02:53:26 bởi khucniemtu >
Thơ tôi vốn rất nghèo nàn
Cảm ơn bạn đã ghé sang đôi lần
Bạn anh hùng? hay giai nhân?
Cũng xin có một đôi vần - cám ơn!
Chúc bạn luôn vui, có nhiều thơ hay!
QH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 02:19:44 bởi Quang Hiển >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 22:11:46 bởi LẺ BÓNG >
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 23:06:42 bởi LẺ BÓNG >
VÀNG MƠ CHIẾC LÁ THU PHAI
Vàng phai chiếc lá thu phai
Màu buồn buông rớt mắt nai ngẩn sầu
Gió lùa ngọn cỏ dầu dầu
Khóc vầng trăng khuất gian đầu mù xa
Đêm đêm tìm ánh trăng ngà
Chỉ là trong giấc mơ ta tự tình
Vọng về tịch mịch lặng thinh
Trầm tư bóng tối một mình lá rơi
Nhạc sầu trổi khúc chơi vơi
Vẳng đâu tiếng rớt sương rơi buốt lòng
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2012 16:12:35 bởi lathuphai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: