NGƯỜI THỨ BA
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 12:28:23 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 12:28:38 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:04:02 bởi peli >
Trích đoạn: peli
GỬI ANH :"THƠ KHÔNG LỬA" Anh nào có hẹn đâu
Nhưng em vẫn cứ chờ
Nhớ mong như ray rứt
Chờ đợi một dòng thơ Em chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc cuộc đời
Anh lữ hành muôn lối
Sao hiểu lòng cát kia Em đang chờ thơ anh
Mong đuợc làm ngọn đuốc
Thắp lên ngọn lửa lòng
Để thơ anh thêm lửa Em đang chờ lửa thơ anh Cho em bùng cháy lên thành đuốc to Lửa lòng nâng những mộng mơ Chắp em đôi cánh vượt bờ cách xa... K.N
Em đang chờ lửa thơ anh Cho em bùng cháy lên thành đuốc to Lửa lòng nâng những mộng mơ Chắp em đôi cánh vượt bờ cách xa... K.N Em không phải lửa lòng anh
Chỉ mong là gió mát lành vuờn thơ
Trao anh chút đợi chút chờ
Chút lưu luyến bởi vần thơ dâng đời
Mong thơ anh trải nơi nơi
Đem tình yêu ấy cho đời đẹp hơn
Lửa lòng em cháy năm tròn
Bây giờ nguội lạnh chỉ còn than thôi
Mộng mơ em đã xa rồi
Hai muơi tám tuổi hết rồi tuổi mơ
Thơ hay nên có kẻ chờ
Chờ thơ thì dám chờ nguời dám đâu!!!! Cảm ơn bạn đã ghé qua!Mình thật xấu hổ vì thơ củ mình toàn là thơ con cóc không hà!mong bãn xem qua đừng cuời tội nghiệp!Vì thích thơ chứ không biết làm thơ!!!!hihi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6FB665118DA14D27980DB2BE205F3570.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 15:36:04 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:04:31 bởi peli >
HOA PHÙ DUNG
Phù dung một kiếp đời hương sắc
Bao khách thi nhân phải ngất ngây
Trời đày mang kiếp hồng nhan bạc(*)
Hương sắc dâng người một đêm nay
(*):câu hồng nhan bạc phận
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/FF6787A1E1CC492583241E500981F213.jpg[/image]
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:04:55 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:05:18 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:06:34 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:07:12 bởi peli >
MỘT KIẾP PHÙ DUNG Phù Dung một kiếp hoa rơi
Một đêm là cả một đời(*) thương thay
Sắc hương lay động hồn ai
Tàn đêm cánh rã hương phai đâu còn!
(*):hoa phù dung nở vào ban đêm, tối nở ,sáng tàn!!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D901B2C70AD942B2B9C13C5E9ED948BB.jpg[/image]
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:07:33 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:08:03 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:09:14 bởi peli >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: