NGƯỜI THỨ BA
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:10:19 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:11:55 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:14:02 bởi peli >
Trích đoạn: peli
TÌNH EM!!!! Em gom hết tình vào những trang thơ
Gom luôn thương nhớ lẫn mong chờ!
Trao trọn hồn thơ cho anh hết
Lối mộng anh đừng để bơ vơ!!!!! TÌNH ANH Anh biết chỉ yêu ở trong thơ Vẫn nuôi hy vọng vẫn mong chờ Ước gì em hóa thành cô Tấm Để cuộc đời anh hết bơ vơ... K.N
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: peli
TÌNH EM!!!!
Em gom hết tình vào những trang thơ
Gom luôn thương nhớ lẫn mong chờ!
Trao trọn hồn thơ cho anh hết
Lối mộng anh đừng để bơ vơ!!!!!
TÌNH ANH
Anh biết chỉ yêu ở trong thơ
Vẫn nuôi hy vọng vẫn mong chờ
Ước gì em hóa thành cô Tấm
Để cuộc đời anh hết bơ vơ...
K.N
TÌNH TA!!!!
Đôi trái tim tình,thơ vơi thơ!
Lúc yêu,lúc nhớ,lại lúc chờ
Vuờn hồng mở lối rào không khoá
Mời buớc thi nhân, khéo giả vờ!!!
Rất vui mừng bạn ghé thăm nhà còn hoạ lại vần thơ hay!!!Chúc bạn vui vẻ và có nhiều sáng tác mới thật hay cho mọi người cùng thưởng thức nha!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 11:43:34 bởi peli >
.....r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:15:32 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:16:31 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:18:01 bởi peli >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 14:02:42 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:19:52 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:21:02 bởi peli >
Trích đoạn: peli
DÒNG NUỚC TÌNH EM !!!!
Mùa nuớc quê em sắp đến rồi
Nuớc tràn ,lụt lội khắp nơi nơi
Đỏ ngầu một sắc phù sa ấy
Nuớc mang tình ấy ở quê nguời(*)
Uớc gì em dổi dòng chảy ấy
Gủi ngược về nguồn chút nồng say
Gửi theo dòng nuớc niềm nhung nhớ
Gửi chút tình em đến với ai!!!!!
(*)Đất Tây Nguyên đầu nguồn nuớc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/F145902A85EF483AB4D609FFC6323522.jpg[/image]
Nuớc nào nuớc chảy ngược dòng
Tình nào còn mãi hương nồng người ơi!
Tiếng yêu trao gửi đầy vơi
Thời gian xoá dấu bao lời nhớ thương!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 13:23:04 bởi DOQUYEN >
Trích đoạn: DOQUYEN
Trích đoạn: peli
DÒNG NUỚC TÌNH EM !!!!
Mùa nuớc quê em sắp đến rồi
Nuớc tràn ,lụt lội khắp nơi nơi
Đỏ ngầu một sắc phù sa ấy
Nuớc mang tình ấy ở quê nguời(*)
Uớc gì em dổi dòng chảy ấy
Gủi ngược về nguồn chút nồng say
Gửi theo dòng nuớc niềm nhung nhớ
Gửi chút tình em đến với ai!!!!!
(*)Đất Tây Nguyên đầu nguồn nuớc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/F145902A85EF483AB4D609FFC6323522.jpg[/image]
Nuớc nào nuớc chảy ngược dòng
Tình nào còn mãi hương nồng người ơi!
Tiếng yêu trao gửi đầy vơi
Thời gian xoá dấu bao lời nhớ thương!!!
NUỚC SẼ CŨNG VỀ NGUỒN!!!!
Nuớc kia không thể nguợc dòng
Lời thơ nhung nhớ tấc lòng gửi đi
Đã yêu thời gian xá gì
Nuớc kia quanh quẩn cũng đi về nguồn!!!!
Cảm ơn DOQUYEN đã ghé thăm ,và hoạ lại bài thơ!nhưng sao thơ cuủa bạn buồn quá!!!và có một chút bất cần!!chút bạn luôn vui và có nhiều bài thơ thật hay!!!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C865CB50FE314135B69F22823548CEAE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 17:24:56 bởi peli >
T
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 21:38:29 bởi peli >
HOA XƯƠNG RỒNG Giữa vùng sa mạc vươn mầm sống! Khẳng khiu ,gai góc chẳng ai mong! Trời đày em kém phần hương sắc Mang hương dâng đời ,có như không!? [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/708FB08824B249889D335C3F7B7002EF.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: