Lời Thiên Thu Viễn Mộng
Chào mọi người. Tuyền mới tham gia diễn đàn. Có gì mong chỉ bảo.
Gửi 1 bài thơ của Tuyền làm quen mọi người nhé!
Chiều Em về lối cũ thành rêu
Khoác lên vai nhỏ bay vèo tháng năm
Một hôm thơ thẩn giữa rằm
Mùa hân hoan khóc trăng nằm giữa đêm
Em ngồi thơ thẩn bên rèm
Tràn hai mái tóc thả mềm tơ trong
Em buồn vơ vẩn ước mong
Một chiều sẽ đến trong vòng yêu thương.
Hi ! Tuyền
Chúc Tuyền luôn vui mỗi khi dạo vườn thơ nhé
ui, cảm ơn chị quá chừng, chị xinh gái nhỉ? Cái hình đẹp thế kia mà. hhihihihih...
Trích đoạn: Nguyet Tuyen
Chào mọi người. Tuyền mới tham gia diễn đàn. Có gì mong chỉ bảo.
Gửi 1 bài thơ của Tuyền làm quen mọi người nhé!
Chiều
Em về lối cũ thành rêu
Khoác lên vai nhỏ bay vèo tháng năm
Một hôm thơ thẩn giữa rằm
Mùa hân hoan khóc trăng nằm giữa đêm
Em ngồi thơ thẩn bên rèm
Tràn hai mái tóc thả mềm tơ trong
Em buồn vơ vẩn ước mong
Một chiều sẽ đến trong vòng yêu thương.
Bên suối nhỏ có vầng trăng in bóng
Ta ngẩn nhìn ánh Nguyệt sáng lung linh
Dáng Hằng Nga yểu điệu trông thật xinh
Ta ngây ngất đang lạc vào cõi mộng.
Vài vần gởi đến NT
VDN
...
Chào Nguyệt Tuyền đến với đại gia đình VNTQ - Chúc bạn thoải mái gieo thả văn thơ tràn ngập nơi đầy nha !
Một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Thân
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 06:07:07 bởi Viet duong nhan >
Cảm ơn chị !
Hình như chị là ng trong ban điều hành?
Một lời chúc của chị cũng d89u3 cho em vui hết tối nay rồi, hihihihi....
Đi tìm mảnh thiếu
Bởi chưng em là Nguyệt
Nên trời đành so le
Bời vì em là Nguyệt
Đêm anh ngẩn tò te
Trời thì nhiều tinh tú
Sáng rực rỡ mặt sông
Ồ chỉ nàng Nguyệt đó
Là sáng tận trong lòng
Mắt nàng to ngơ ngẩn
Làm anh ngẩn ngơ theo
Nửa khuya về gối mộng
Giữa đêm rằm cô liêu
Em ơi em có hiểu
Từ khi anh biết em
Sương xườn bỗng thiếu thiếu
Một mảnh tình phiêu diêu
( hihihi )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 22:13:26 bởi MM_Ngoc >
Triền cát và dòng sông trăng
( Tặng dòng sông Trăng Tuyền Nguyệt )
Em là dòng sông Nguyệt
Triền cát dài là anh
Em đừng làm cát lở
Đau lòng suốt năm canh
Em tưới mát triền anh
Cho gió về ca hát
Trăng hai bờ ánh bạc
Cát hai bờ mênh mông
Ai ơi cả dòng sông
Ngày uốn mình trên cát
Đêm trăng tình dào dạt
Nàng Nguyệt ngả bên triền
Soi sáng cả niềm riêng
Chất vào lòng nỗi nhớ
Mềm môi vào nhịp thở
Hòa quện cả không gian
Dòng Nguyệt chảy mênh mang
Mang tình anh trong đó
Ôi con sông bé nhỏ
Triền cát dài ôm em
Tuyền Nguyệt dòng sông trăng
Ấp iu tình bờ cát
Em muôn đời ca hát
Anh muôn đời bên em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2006 04:24:04 bởi MM_Ngoc >
Oh, chị làm thơ vui thật đó.
Em cảm ơn chị đã lưu dấu chân lại ở trang thơ em.
Chúc gió qua đồng trống sẽ vui chứ không còn chán phèo nữa.
NT.
Áo Cưới Áo cưới ngày xuân phơi phới treo
Anh đi lạc bước ngẩn nhìn theo
Em về bên ấy chiều qua vội
Còn tiếc làm chi chút tiền cheo.
Ảo Mộng Em ôm cả sóng tình trong đôi tay non
Vụng dại lắm thay khi đời ta ảo mộng
Về những giấc xuân thì
Về cuộc trắng tay
Về áng mây bay
Sầu lay quá vãng.
Lâu rùi hong có thơ , đầu năm gõ cửa nhà NT cái nà........chúc vui và thơ lai láng nha ngừoi đẹp ...
Nguyệt tuyền khúc liêu ca
Lời thiên thu viễn mộng
Lung linh ánh nguyệt tuyền
Với màn đêm quyến luyến
Sao nói lời chia tay
Nhưng đêm cũng phải tắt
Và ngày mới bứoc ra
Tấp nập nguời qua mặt
Ta nhìn ai khuất xa
Tuyết lạnh lùng giăng xóa
Nhận chìm một bóng ta
Ngày và đêm vội vã
Còn nguyệt tuyền liêu ca.....!!!
Mưa Nắng. Mưa nắng làm chi vỡ thế gian
Chiều mưa gió mở mấy cành lan
Em về đêm phố buồn như mộng
Ngày hết. Hoàng hôn đã lỡ làng ?
Lá vàng một sớm tinh sương
Bay ngang nẻo phố còn vương hẹn thề
Mong manh giây phút cận kề
Tình như cánh hạc đi về chân mây
Anh còn nhớ lấy bàn tay
Mùi quân hương mới lung lay mơ hồ
Sóng triều trên cõi vô bờ
Lênh đênh
viễn mộng
phai mờ...dấu chân... :Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2006 04:59:03 bởi Viet duong nhan >
Bóng Kí Ức.
Tìm anh vượt gió chiều giông
Cheo neo mưa biển mờ trông nẻo về
Đường trơn ngã ướt lời thề
Bỏ chênh vênh lại bên lề hoang trăng.
Phố còn dợm lối sương giăng
“Dáng xưa” ly biệt cách ngăn hai miền
Này “Tranh” giữa nắng chiều nghiêng
“Dư âm” tàn tạ liên xiên nối buồn.
Mỹ Sơn trái chín vàng uôm
Hồn sông Hoài phố cội nguồn nhớ nhung
Bà nà khói phủ mông lung
Chiều đi trên bãi, còn không Thuận Tình?
Dở dang giày úa chúng mình
Sầu men theo bóng vô hình thời gian
Buổi đầu đã đượm gian nan
Thì thôi góp chút hương tàn ngàn sau. Dành tặng chốn an bình đã qua :Vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2006 05:03:14 bởi Viet duong nhan >
Nhớ Anh. Buổi chiều còn nợ tóc mây
Em về qua phố lá bay vàng hồn
Em về qua ngõ hoàng hôn
Trăng đêm ướt đẫm bồn chồn nhớ anh...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: