Tình yêu là gì?
James Jee 23.02.2006 22:05:13 (permalink)
Tình yêu là gì?

Tình yêu là cái chi chi
Tình yêu là khúc bánh mì pa tê
Tình yêu là tách cà phê
Uống vô thì đắng nhưng mê uống hòai
Tình yêu là những trái xòai
Khi vui nó ngọt ăn hòai nó chua
Tình yêu là những con cua
Khi cua nó kẹp chịu thua kêu trời
Tình yêu ai biết xin mời
Tình yêu ai biết tiếp lời chung vui
#1
    thanhbinh_20885 23.02.2006 22:10:33 (permalink)
    TÌNH YÊU LÀ QUẢ DƯA LÊ
    EM GỌT ANH CẮN HẾT VỀ NHÀ EM
    TÌNH YÊU LÀ MỘT QUE KEM
    ANH CẮN EM MÚT CHO THÊM MẶN NỒNG
    TÌNH YÊU LÀ TRÁI TIM HỒNG
    BAO NHIÊU CÔNG SỨC VUN TRỒNG DỰNG XÂY
    #2
      motyphu 24.02.2006 13:40:02 (permalink)
      Tình yêu như gió vờn mây
      Hết yêu gió tắt đứng ngây ngẩn nhìn
      Tình yêu cũng tựa bom mìn
      Quá yêu phát nổ rước nghìn mối lo
      Tình yêu như kẻ tạu bò
      Mua hình vẽ bóng trời cho quả nhầm
      Tình yêu có lúc âm thầm
      Bên thương bên nhớ sóng ngầm bể đông

      #3
        tulipdenus 24.02.2006 13:54:07 (permalink)
        Tình yêu chẳng là thứ chi
        Nhưng ai cũng phải vướng vì tình yêu
        #4
          BĂNG NGUYỆT 25.02.2006 07:44:57 (permalink)
          Hihi mèn ui..mí ông đang "vịnh" tình iu nà mí sis ui......

          Tình yêu là khúc bánh mì
          Khi đói gặm đỡ no thì quăng đi
          Tình yêu như dzĩa sushi
          Ngừoi chê nó sống ngừoi khen bổ mình
          Tình yêu như cí bùng binh
          Nếu mà chạy ẩu đụng xe chắc à
          #5
            James Jee 26.02.2006 15:03:13 (permalink)
            Tình yêu có kẻ khen chê
            Nhưng ai cũng phải bước vào tình yêu
            Tình yêu có lắm đam mê
            Tình yêu có lắm ê chề đắng cay
            Tình yêu cho những đắm say
            Tình yêu cho những cơn say muôn đời
            Tình yêu đã nói nhiều lời
            Tình yêu đã nói đừng mời vào yêu
            Nhưng mà vẫn có kẻ liều
            Thiên đường không đến âm ty chen vào
            Đương vui phút chốc lại buồn
            Đó là chứng bệnh đã mang yêu người
            Lúc đau lúc khóc lúc cười
            Đó là chứng bệnh của người khi yêu
            Tình yêu ai biết tình yêu
            Tình yêu ai biết xin mời nói nghe
            #6
              James Jee 03.03.2006 12:11:59 (permalink)
              Tình yêu có lúc như vui
              Nhưng vui vui quá lại ra là buồn
              Tình yêu là những đổi thay
              Yêu thương hờn giận đổi hòai cho nhau
              Tình yêu như giấc chiêm bao
              Tình ra mới thấy đó là ảo thôi
              Tình yêu như ánh trăng sao
              Ngó thì thấy đó nhưng sao xa hòai
              Tình yêu là những vị đời
              Đắng cay chua ngọt đủ đầy ai ơi
              Có cười có nước mắt rơi
              Lệ tuôn thành suối cũng vì tình thôi
              #7
                motyphu 03.03.2006 12:55:15 (permalink)
                Tình là tình tỉnh tình ơi
                Càng cố gỡ càng bời bời ruột gan
                Giã tình như trận bão tan
                Cây xơ xác lá, nắng tràn cung mây
                Đàn ông đờn vẫn căng dây
                Đàn bà vương mắc mình gầy xác ve
                Đàn ông vẫn tẻ tè te...
                Hè hè

                MTP
                #8
                  maiyeuem 08.03.2006 18:13:57 (permalink)

                  Tình yêu là gói thuốc liều
                  Uống vào một miếng là tiêu cả đời
                  Uống rồi đắng lắm ai ơi
                  Nhưng mà không uống thì đời cũng tiêu
                  Thôi thì không uống thuốc liều
                  Thà rằng để vậy cho người yêu lấy mình
                  #9
                    James Jee 11.03.2006 16:21:35 (permalink)
                    Tình yêu ôi chữ tình yêu
                    Không yêu thì lỗ yêu rồi khổ thân
                    Tình yêu như nấm mộ phần
                    Trên là hoa cỏ dưới là mồ hoang
                    Tình yêu như những con dao
                    Con dao hai lưỡi dễ vui dễ buồn
                    Tình yêu có lắm nhiêu khê
                    Yêu rồi mới biết ủ ê đã rồi
                    #10
                      nhutdinh2212 21.11.2010 15:42:53 (permalink)
                      Tình yêu ơi là cái gì..?
                      Thiên đường không đến âm ty chen vào
                      Tình yêu là cái chi đâu
                      Mà sao bao kẻ ngậm sầu đắng cay
                      Tình yêu như gió với mây
                      Mây bay gió thoảng đọa đày đời nhau
                      #11
                        cvnguyen1994 10.01.2011 17:22:09 (permalink)
                        Tình yêu là đắng, là cay
                        Là chua, là ngọt, mặn mà thơm thơm
                        Tình yêu là vị cuộc đời
                        Đời mà vô vị thì coi như là vứt đi.
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9