CHÁN ĐỜI
CHÁN ĐỜI
Chán đời đi uống cà phê
Gặp ngay lũ bạn nó chê mình già
Bảo rằng ông hảy về nhà
Cạo râu hớt tóc để mà đón xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cộng hoài sao thấy đã gần một trăm
Giật mình té xuống cái rầm
Mới hay nằm mộng , khỏi cần chán thêm ...
HNLC Jan 19-06
CHÁN ĐỜI 2
Chán đời vì nhức cái răng
Không ăn không uống , cằn nhằn lôi thôi
Phải đành đem đến ổng coi
Đau lòng xót dạ , mất toi tháng tiền
Nhổ xong là hết đau liền
Nhưng lại đau ruột có phiền hay chăng
Nhổ một tặng một mới găng
Tính tiền hai cái , mần răng còn tiền ? ? ?
HNLC Jan 19-06
LÍ SỰ CÙN
Thế thì rõ thật là phiền
Nhưng mà ko thế đương nhiên cũng buồn
Nói như cái lí sự cùn...
Nói đi nói lại cũng luôn là sầu
Cho nên mới nói là đau
Chuyện đời là thế lâu lâu...bực mình
.....Cùn như cái lược , ngược như cái lu hu hu hu hết chổ cùn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 19:22:52 bởi maicon108194 >
Chán đời lý sự nghe chơi
Chưa ăn thì đói , ăn rồi lại no
Thiếu ăn thân thể ốm o
Dư ăn thì lại phình to xác phàm
Bạn ơi chớ có càm ràm
Cứ ăn cho có sức làm việc riêng
Nếu ăn no cảm thấy phiền
Sự cùn lý cải 3 miền nghe chơi
Chán chi hỡi cớ sự bày
Mưa nào rồi cũng có ngày rạng đông
Nắng lên ươm giấc mơ hồng
Cũng không tránh khỏi mênh mông đêm buồn!
Chán đời ra đứng bờ đê
Hỏi xem Hà bá có mê không nào?
Ai ngờ Hà bá làm cao :
Mê tui thì có tui nào có mê
Chán đời là chán đời ghê
Ra sông Hà bá còn chê...Thôi rồi !
Chán đời có ít gì nào
Ra sông nhảy xuống cái ào vui ngay
Gặp ai cứ cắn sứt... lỗ tai
Người ta thưởng lại vui ngay nái à..
Ô hô vui quá xá ta...
Ái chà chà ái chà chà...
Cắn tai vui được mới là lạ đây
Này anh Heonaileocay
Mãi Yêu nói vậy - Anh này thấy sao?
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: