ANH THANH ƠI CÓ NGƯỜI CHỬI MÌNH NÈ!!!!!!
motyphu 14.05.2006 11:38:41 (permalink)
quote:

Trích đoạn: motyphu

Thương em thì anh vẫn thương
Em ôm chồng mãi anh vương nỗi buồn
Đời anh như cánh chuồn chuồn
Em không lên mạng anh buôn cái gì?

Ý là hết (Buôn dưa lê )...

VKT

Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
Đàn run dây hỏi cái gì thế anh
À anh đây mới tập tành
Để đi thi với Vũ Thanh đấy mà.

MTP

Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
Tay gảy, tay gãi, ì, i thở dài.
Ghẻ tàu, ghẻ chốc. ghẻ chài.
Ghẻ ai nấy gãi, không ai gãi giùm.
Ghẻ ôi, ghẻ ngứa tum lum
Giống như nhạc sĩ khum khum gảy đàn

Trần Mạnh Hùng

NỔI TIẾNG

Anh Hùng nổi tiếng nồng nàn
Ai ghẻ ai gãi phét tràn cung mây
Hay là tại khí hậu tây
Chưa quen Hùng bị chốc đầy khiếp ghê
Nhạc sỹ mà dàm chọc quê
Anh hai ơi giúp vụ bê bối này...

MTP


#1
    vũkimThanh 14.05.2006 15:35:27 (permalink)
    Xin đừng phách lạc hồn bay
    Anh Hùng chỉ có hai tay thôi mà
    Ngồi phơi một hũ mạch nha
    Ðường thơ cớm nắng ,tiếng ra tiếng vào
    Đâu có suối mát ngọt ngào
    Lôi anh xuống tắm khỏi cào thịt da
    Vô đây thả sức hòa ca
    Xắn tay , chửi mắng , đàn chà đứt dây
    Quên đi cái chuyện Ðông Tây
    Chọc Sao ghẹo Nguyệt bầy nhầy mới vui
    Anh Hùng uốn éo thiệt mùi ….

    VKT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 15:39:37 bởi vũkimThanh >
    #2
      Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 05:02:28 (permalink)
      Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
      Đàn run dây hỏi cái gì thế anh
      À anh đây mới tập tành
      Để đi thi với Vũ Thanh đấy mà.

      MTP

      Ta thấy lạ hay hay.
      Nhìn em múa cuồng quay
      Hai bàn tay ngà ngọc.
      Gẩy, gãi đến thật hay.

      Gẩy, gãi đến thật hay,
      Em gảy đờn độc đáo.
      Mắt lim dim ngất ngây
      Miệng ư hử như say.

      Nhìn bàn tay lả lướt
      Điệu nghệ cao như mây
      Mười ngón tay mềm dẻo.
      Gãi như đờn ba dây.

      Ban đầu em đờn thùng.
      Về sau gãi tưng bừng
      Đổi đờn ra đánh trống
      Tay múa , gãi không ngừng

      Gãi xong em ngồi thở
      Thở xong rôi lại gãi
      Thương thay lũ ghẻ tàu
      Chạy xì cơm toé phở

      Ta thích nhất mắt em
      Mắt lim dim bắt thèm
      Ta tình nguyện gãi hộ.
      Em ứ hự, ai thèm.

      Trần mạnh Hùng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 05:07:36 bởi Tran Manh hung >
      #3
        Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 05:19:34 (permalink)
        Xin đừng phách lạc hồn bay
        Anh Hùng chỉ có hai tay thôi mà
        Ngồi phơi một hũ mạch nha
        Ðường thơ cớm nắng ,tiếng ra tiếng vào
        Đâu có suối mát ngọt ngào
        Lôi anh xuống tắm khỏi cào thịt da
        Vô đây thả sức hòa ca
        Xắn tay , chửi mắng , đàn chà đứt dây
        Quên đi cái chuyện Ðông Tây
        Chọc Sao ghẹo Nguyệt bầy nhầy mới vui
        Anh Hùng uốn éo thiệt mùi ….

        VKT


        Xin Đừng
        Xin đừng phách lạc hồn bay
        Xin đừng thấy dzậy bắt ngay lấy hồn.
        Xin đừng dụ khị lấy lòng.
        Xin đừng bắt ẳm, bắt bồng trên tay.
        Xin đừng mới gặp đã say
        Xin đừng nắm cẳng, nắm tay giữa đường.
        Xin đừng , xin chớ vấn vương.
        Xin đường ngăn chặn ta thương yêu mình
        Trần Mạnh Hùng
        #4
          motyphu 17.05.2006 08:43:22 (permalink)
          Xin đừng phách lạc hồn bay
          Anh Hùng chỉ có hai tay thôi mà
          Ngồi phơi một hũ mạch nha
          Ðường thơ cớm nắng ,tiếng ra tiếng vào
          Đâu có suối mát ngọt ngào
          Lôi anh xuống tắm khỏi cào thịt da
          Vô đây thả sức hòa ca
          Xắn tay , chửi mắng , đàn chà đứt dây
          Quên đi cái chuyện Ðông Tây
          Chọc Sao ghẹo Nguyệt bầy nhầy mới vui
          Anh Hùng uốn éo thiệt mùi ….

          VKT


          Xin Đừng
          Xin đừng phách lạc hồn bay
          Xin đừng thấy dzậy bắt ngay lấy hồn.
          Xin đừng dụ khị lấy lòng.
          Xin đừng bắt ẳm, bắt bồng trên tay.
          Xin đừng mới gặp đã say
          Xin đừng nắm cẳng, nắm tay giữa đường.
          Xin đừng , xin chớ vấn vương.
          Xin đường ngăn chặn ta thương yêu mình

          Trần Mạnh Hùng

          Kia tình đây đó cũng tình
          Không nhanh thì chắc chỉ mình còn không
          Đàn ông xứng đáng đàn ông
          Lấy anh em được tấm chồng hẳn hoi
          Anh Hùng chỉ nói thế thôi
          Mấy mươi cô gái cũng ngồi tỷ tê
          Đã từng biệt hiệu Hùng rê....(À quên: Hùng râu)

          MTP
          #5
            Trần Mạnh Hùng 17.05.2006 09:31:15 (permalink)


            Xin đừng phách lạc hồn bay
            Anh Hùng chỉ có hai tay thôi mà
            Ngồi phơi một hũ mạch nha
            Ðường thơ cớm nắng ,tiếng ra tiếng vào
            Đâu có suối mát ngọt ngào
            Lôi anh xuống tắm khỏi cào thịt da
            Vô đây thả sức hòa ca
            Xắn tay , chửi mắng , đàn chà đứt dây
            Quên đi cái chuyện Ðông Tây
            Chọc Sao ghẹo Nguyệt bầy nhầy mới vui
            Anh Hùng uốn éo thiệt mùi ….

            VKT


            Xin Đừng
            Xin đừng phách lạc hồn bay
            Xin đừng thấy dzậy bắt ngay lấy hồn.
            Xin đừng dụ khị lấy lòng.
            Xin đừng bắt ẳm, bắt bồng trên tay.
            Xin đừng mới gặp đã say
            Xin đừng nắm cẳng, nắm tay giữa đường.
            Xin đừng , xin chớ vấn vương.
            Xin đường ngăn chặn ta thương yêu mình

            Trần Mạnh Hùng

            Kia tình đây đó cũng tình
            Không nhanh thì chắc chỉ mình còn không
            Đàn ông xứng đáng đàn ông
            Lấy anh em được tấm chồng hẳn hoi
            Anh Hùng chỉ nói thế thôi
            Mấy mươi cô gái cũng ngồi tỷ tê
            Đã từng biệt hiệu Hùng rê....(À quên: Hùng râu)
            MTP


            Em nói thật lạ
            Anh đâu bậy bạ.
            Yêu tứ, yêu tung.
            Có đâu một tá.

            Nói vậy nghe được.
            Thở dài thườn thượt
            Thì chết anh rồi.
            Hết mà, hết mượt.

            Anh mà em chê.
            Ăn tiền tính dê.
            Các cô khoái chí.
            Mắt liếc phủ phê

            Máu dê gia truyền
            Nụ cười rất hiền
            Galăng hết cỡ.
            Nhiều cô mê liền.

            Nói nhỏ với em.
            Miệng kín ngậm tăm.
            Hở ra anh chết.
            Người yêu cấm ngăn.


            Đây chuyện riêng tư.
            Tính anh hiền từ
            Cùng em tâm sự.
            Nghe xong cười trừ,
            TMH









            #6
              motyphu 17.05.2006 23:00:07 (permalink)
              Xin đừng phách lạc hồn bay
              Anh Hùng chỉ có hai tay thôi mà
              Ngồi phơi một hũ mạch nha
              Ðường thơ cớm nắng ,tiếng ra tiếng vào
              Đâu có suối mát ngọt ngào
              Lôi anh xuống tắm khỏi cào thịt da
              Vô đây thả sức hòa ca
              Xắn tay , chửi mắng , đàn chà đứt dây
              Quên đi cái chuyện Ðông Tây
              Chọc Sao ghẹo Nguyệt bầy nhầy mới vui
              Anh Hùng uốn éo thiệt mùi ….

              VKT


              Xin Đừng
              Xin đừng phách lạc hồn bay
              Xin đừng thấy dzậy bắt ngay lấy hồn.
              Xin đừng dụ khị lấy lòng.
              Xin đừng bắt ẳm, bắt bồng trên tay.
              Xin đừng mới gặp đã say
              Xin đừng nắm cẳng, nắm tay giữa đường.
              Xin đừng , xin chớ vấn vương.
              Xin đường ngăn chặn ta thương yêu mình

              Trần Mạnh Hùng

              Kia tình đây đó cũng tình
              Không nhanh thì chắc chỉ mình còn không
              Đàn ông xứng đáng đàn ông
              Lấy anh em được tấm chồng hẳn hoi
              Anh Hùng chỉ nói thế thôi
              Mấy mươi cô gái cũng ngồi tỷ tê
              Đã từng biệt hiệu Hùng rê....(À quên: Hùng râu)
              MTP


              Em nói thật lạ
              Anh đâu bậy bạ.
              Yêu tứ, yêu tung.
              Có đâu một tá.

              Nói vậy nghe được.
              Thở dài thườn thượt
              Thì chết anh rồi.
              Hết mà, hết mượt.

              Anh mà em chê.
              Ăn tiền tính dê.
              Các cô khoái chí.
              Mắt liếc phủ phê

              Máu dê gia truyền
              Nụ cười rất hiền
              Galăng hết cỡ.
              Nhiều cô mê liền.

              Nói nhỏ với em.
              Miệng kín ngậm tăm.
              Hở ra anh chết.
              Người yêu cấm ngăn.


              Đây chuyện riêng tư.
              Tính anh hiền từ
              Cùng em tâm sự.
              Nghe xong cười trừ,

              TMH

              Em đã thấy chưa
              Đuôi lòi ra đấy
              Chục cô là mấy
              Dấu còn cả trăm

              Vợ khảo ngậm tăm
              Giỏi vè tán gái
              Chuyên ăn gỏi tái
              Những nường xinh tươi

              Em của tôi ơi
              Liệu mà cảnh giác
              Hùng râu khoác lác
              Mọi người đều hay

              Biểu quyết chuyện này
              Ngàn phần chăm đúng
              Thấy Hùng lúng túng
              Lượng tình dấu cho

              Chuyện chẳng hay ho
              Chỉ đàn ông biết

              MTP
              #7
                vũkimThanh 18.05.2006 21:56:45 (permalink)

                Phú nói hay thiệt
                Anh Hùng nhà ta
                Tuy rằng hơi gìa
                Thích chơi trống bỏi
                Trẻ măng làm gỏi
                Già lão ninh xương
                Chấm với thơ Ðường
                Ngọt ngào thú vị
                Không ăn cũng phí
                Không chơi cũng hoài
                Hùng chẳng ngán ai
                Thiên đường âm phủ
                Chẳng cần ai rủ
                Ðột phá khắp nơi
                Kẻo phí của giời
                Mình theo không kịp .

                VKT
                #8
                  motyphu 18.05.2006 23:05:29 (permalink)
                  Phú nói hay thiệt
                  Anh Hùng nhà ta
                  Tuy rằng hơi gìa
                  Thích chơi trống bỏi
                  Trẻ măng làm gỏi
                  Già lão ninh xương
                  Chấm với thơ Ðường
                  Ngọt ngào thú vị
                  Không ăn cũng phí
                  Không chơi cũng hoài
                  Hùng chẳng ngán ai
                  Thiên đường âm phủ
                  Chẳng cần ai rủ
                  Ðột phá khắp nơi
                  Kẻo phí của giời
                  Mình theo không kịp .

                  VKT

                  Anh Hai bắt nhịp
                  Phú phá tung trời
                  Hùng râu rụng rời
                  Hết còn QUOAI NÓN*
                  Bắt đầu dở ngón
                  Thịt mỡ cơm xường
                  Chiêu gọi mấy nường
                  Vào cùng hí họa
                  Niêm vần nhí nhóa
                  Thế nào kũng hay
                  Đường ngọt đường cay
                  Các thày chẳng ngán
                  Thèm cả bánh rán
                  Dạo quán thơ vui
                  Múa võ bằng dùi
                  Ui tui xin lỉnh
                  Nường ơi hảy tỉnh
                  Tính đã ra chưa???
                  Anh cứ cò cưa
                  Đợi ngày cây đổ...

                  *Râu quoai nón

                  MTP
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 23:37:06 bởi motyphu >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9