Những Vần Thơ Cho Mẹ !
8).Mẹ Ở Đâu I !
Mẹ ở nơi đâu hỡi mẫu thân?
Con thơ cô độc, giữa hồng trần
Ngày xưa manh áo bao tình thắm
Tháng cũ chén cơm, những nghĩa ân
Cốt nhục ơn nào còn lắng đọng
Thâm tình nợ đó, vẫn lâng lâng
Một ngày tin mẹ vừa nằm xuống
Lịm chết hồn con, trước mộ phần....!
HDT 10:16pm 06/08/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:25:25 bởi HonDuTu >
Chiếc Áo Mẹ Cho !
Còn lưu chiếc áo, cánh tay dài
Mẹ tặng cho con, vẫn ở đây
Căn dặn khi mưa nên mặc ấm
Lời khuyên lúc gió, phải mang dày
Cô đơn xứ lạ xa thân mẫu
Chiếc bóng quê người, chẳng có ai
Bịnh hoạn mình con,rồi sẽ khổ
Thâm tình của mẹ, mãi bên tai...!
HDT 6:20pm 06/09/2006
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: