Lang Thang Net .
Hôm nay cũng lại buổi lên,
Trà dư tửu hậu mới ghiền làm sao,
vô chơi không có bắt đầu,
không hề phút cuối, không hề chia tay,
.....
mà sao cứ nhớ lại lên,
làm sao biết được bên em nghĩ gì,
Rằng trời ta ở phương ni,
Bên kia xa lắc có gì nhớ không,
Ta xin một chút góc trong,
góc ta nhỏ xíu đừng ai bận lòng,
khi nào em thích thì trông,
ai ơi xa lắc , xa dòng thương xa. ................................
Em là mây ,
cho ta một nửa bên này trời xinh,
xin cho gió nhẹ qua thôi,
để mây đứng lặng ngập ngừng rồi bay.
*****
*****
Nên anh,
từ đó thành sông,
cho mây dáng ở khi thuyền,
chim muông dừng lại ngắm thiêng xuống dòng.
...........................
.
Thôi thà ta nán lại đây,
ngồi nghe gió thổi mây bay hả hề.
..............................................
.
Nắng Tây loan còn lại chút hương sầu hoa,
có nàng bở ngỡ ra đứng ơ hờ,
ra cây ngần ngại , cây không chờ tay ,
đường về xứ mây bước lạnh đêm nay.
dẫu có miệt mài , dẫu cho tình phai ,
...? dẫu lòng lâu dài ,
dẫu tình gần lại , cũng không còn mai , để được nguyện toại.
dẫu sông gần lại , chảy nước mắt dài,
Yêu bao giờ nữa , biết chi đợi chờ ,
rồi phút ơ hờ , người cũng mộng mơ,
....Chừ xa thiên thai , lên chốn huyền toại,
gặp ai đang si , tiếc gì một ngày ,
cùng nhau đưa đón , đến cuối héo mòn,
để biết mỏi mòn , à ơi , à ơi..
.......................................................
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: