THƠ CỦA NHỮNG NGÀY MỘNG MỊ
kidbong206 14.06.2006 14:47:08 (permalink)
0
TÔI ĐẾM

Chiếc đồng hồ kiên nhẫn
Đếm từng tiếng thì thào
Còn tôi thì yên lặng
Đếm từng giọt hanh hao
Tôi đếm từng giọng nói
Đếm từng bước chân qua
Thời gian rơi cùng lá
Tiếng ngựa phi đường xa
Tôi đếm từng sợi tóc
Bạc tháng năm Mẹ tôi
Đếm nếp nhăn khoé mắt
Bao cay đắng cuộc đời
Đã bao lần nguyện ước
Tôi đếm lại một mình
Bao lần em đau khổ
Trước hạnh phúc mong manh
Tôi đếm từng cơn bão
Đã tràn qua cuộc đời
Bão đi rồi để lại
Những ngày tháng tả tơi
Tôi đếm cuộc đời tôi
Được bao ngày vui sống
Những khổ đau rã rời
Kéo dài theo năm tháng
Thời gian cứ trôi qua
Không bao giờ trở lại
Tôi còn ngồi đây mãi
Thơ thẩn đến bao giờ?
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9