Mảnh Vụng
tháng 6
có hôm nào.. buồn hơn hôm nay ?
không phải vì anh không nghĩ tới,
không vì tình ta ngăn hai lối...
chỉ tại..
tháng 6 về,
mưa lại rớt bên hiên !
tháng 5 qua...
còn động lại ư phiền,
em không biết...
những gì là...
đau nhất !
sự thật kia... xem như còn chôn chặt...
có lẽ nào, anh chẳng thể nhận ra ?!
lại tháng 6,
lại trời mưa tháng sáu,
lại nổi buồn,
lại văng vẳng... bên tai.
mưa tháng 6,
em lại nhớ đến ai ?
mà... cuối nẻo, chẳng "tình cờ" gặp mặt
- phiền !
hạ..
chắc đã sang
em nhớ anh, mà không nhắc đến anh...
đi bên cạnh... nào ai ngoài chiếc bóng.
bước trong mưa...
tháng 6...
buồn cô quạnh,
tháng 6 nào.. văng vẳng bên tai
mưa !
tháng 5 qua...
một giắc mộng... có thừa !
không...
tháng 6...
có gì là quạn trọng ?!
mưa tháng 6..
bắt đầu... là tháng 6...
01.06.06 Lỡ rồi... tháng 6 cũng qua.... mang theo những gì.... Đáng nhớ nhất ư? Hy vọng rằng không vỡ vụng thành từng mảnh như những gì đã từng.
[mảnh vụng cuộc đời]
Tháng sáu
Tháng sáu mưa về ướt lá thu
Vầng trăng e ấp vén sương mù
Mây vương nỗi nhớ hồn thu mộng
Có bóng ai về tiếc ngẫn ngơ
Tháng sáu mưa về trên phố xưa
Bên bờ sông vắng liễu buông thùa
Hàng cây nghiêng ngả buồn theo gió
Ghế đá hong sầu nhớ dấu xưa
Tháng sáu phượng hồng trong mắt ai
Chiều rơi hoa nắng vọng thu hoài
Sông tương lặng lẽ đôi bờ nhớ
Dấu lệ trang đài sợi tóc bay
Tháng sáu hạ buồn giọt nắng phai
Sợi mưa đan nỗi nhớ ai hoài
Gió se hiu hắt trời hoang vắng
Chợt có ai về nghe ấm tay
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: