THƠ Allena
meocon_thongminh93 30.06.2006 08:54:31 (permalink)
Người Đàn Bà 2000 Năm Trước


Nguòi đàn bà 2000 năm trước



Người đàn bà 2000 năm truóc

Giữa đám đông chịu nhục tội tình

Tiếng hét la kêu gaò ném đá

Ngươì đàn bà đầu cúi xuống lặng thinh



Không ai nhắc ngươì đàn ông vắng mặt

Như chị bây giờ đối diện đám đông

2000 năm sau .. đôi bờ vai chịu đựng

Gánh nỗi riêng đau buốt đến xé lòng



Hòn đá vô hình đua nhau ném tới

Chị thấm đòn đau bầm tím hồn câm

Vây chung quanh họ réo to : Tội lỗi !

Những khuôn _mặt_ đầy _đạo_ đức đăm đăm



Không aó chùng đen họ làm thẩm phán

Kết tội ngươì _yêu đến dám dấn thân

2000 năm trước ... ngươì đàn bà có khóc ?

Như chị bây giờ .. trên chiếc ghế tội nhân



Nước mắt kia chắc không là hối hận

Bởi yêu thương nào có tội bao giờ

Chỉ thất vọng ... giữa phiên toà dư luận

Vắng một người .. Dáng chị đứng chơ vơ !

#1
    meocon_thongminh93 30.06.2006 08:54:58 (permalink)
    Thuở Là Thơ Yêu Anh







    Thưở đó làm thơ yêu anh

    Bâng khuâng đêm nhả đầu cành giọt sương

    Nhẹ nhàng những bước thu buồn

    Dịu dàng in dấu chân son hững hờ

    Hồn ai lạc giữa bến mơ

    Trăng nghiêng soi bóng ...sóng mờ khói bay

    Và cánh lá nhẹ vòng xoay

    Khẽ khàng rơi đậu bàn tay ân cần

    Thơ xưa có tiếng đàn ngân

    Rưng rưng ai hát điệu buồn cho ai

    Tóc mai mấy sợi vắn dài

    Mong manh tơ tóc vương hoài bước chân

    Thưở đó làm thơ yêu anh

    Giọt mưa buồn lặng ru tình xót xa

    Đọng trên lời thơ nhạt nhòa

    Câu thơ ngày đó ...cho ta ...cho người


    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9