đối thơ...vui. HỎI ĐỜI
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 29.07.2006 21:25:20 (permalink)
0
quote:

15. GIẤC MƠ HOA

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

TRẦN MẠNH HÙNG
__________________________________________________________________________

NGỦ TRƯA

ngắn ngủi một canh giấc ngủ trưa
TRỜI quen đứng bóng -gió lưa thưa
chập chờn cuối thôn GÀ cục tác
lõm tõm ao rơi lũ vịt đùa.

ngả lưng thư dãn mùa trái tiết
tuổi già đâu còn vững bước xưa
thanh thản luyện tu thân với sức
khoẻ vui cuộc sống cháu con nhờ.

________________________

mình tặng bạn bài thơ mình đang cố học vói BÁC LÁ đó...chuc vui
#31
    YeuDieuLongNu 29.07.2006 21:28:15 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: cogaidragon

    BÁC LÁ VIẾT
    __________________________________________________________________________


    13. TUỔI 80

    Thấm thoát mà nay đã bát tuần
    Ðã nhiều hạnh ngộ lắm gian truân
    Tuổi xanh quốc gọi hồn trung dũng
    Tóc nhạt đời răn nghĩa thiện thuần
    Chân giả nhọc nhằn cơn thế biến
    Lợi quyền điên đảo cõi nhân luân
    Ðêm đêm dỗ mộng về quê mẹ
    Nhặt nắng chiều hoang tắm biển xuân.
    Châu-Anh

    _____________________________________________________________________
    TUỔI 80


    Con tạo bóng nhanh -xế đã gần
    nghiêng đời một chốc tám chục XUÂN
    sổ hưu đã cấp người non nước
    chùa thiêng góp sức -mực chuyên cần.

    mộng thắm đã dâng đời vui bước
    trọn nghĩa với tình trong chữ NHÂN
    đêm chẳng băn khoăn niềm dang dở
    chỉ một thoáng buồn...nỗi lắm XUÂN.

    Cháu họa cho vui MONG BÁC LÁ chớ có buồn và trách cháu....kính chúc BÁC bình an vạn thọ

    cogaidragon


    Chào cô cháu mới cogaidragon

    Làm sao mà buồn mà trách được khi đọc những lời thăm hỏi hồn nhiên ngây thơ chú ý đến thơ mình.
    Và bác xin cải chính là bài "Tuổi 80" là của một ông vừa là bạn vừa là thầy của bác. Lúc đó trang thơ đường Xướng-Họa mới mở, cần có những bài thơ tương đối khá để khuyến khích sự X-H và đáp tình người đọc, nên bác mượn tạm đưa vào với các bài họa của chính bác.
    Bác cám ơn những tình ý dịu dàng nồng ấm của cháu gởi cho bài ấy trong bài họa của cháu. Bác nhận cả vừa cho ông thầy vừa cho bác.

    Chúc cháu luôn tiếp nhận được nhiều sự vui vẻ trong vườn thơ Ðường Luật.

    Thân mến,
    Bác Lá

    bạn thấy BÁC LÁ trả lời thân tình không? mình vui lắm đó MT82 À
    #32
      comaychieuthu 29.07.2006 23:20:26 (permalink)
      0

      nỗi buồn trao gửi ánh trăng

      lòng ta ao ước mãi rằng bên nhau

      trăng vàng thao thức đêm thâu

      phải em.?đôi mắt nặng sầu vì ai.


      Nhớ anh liệu có là sai

      Nhớ anh trăng cũng hình hài gày hao

      Một nửa khuyết tặng trao

      Còn lại một nửa ngày nào thành " trăng " non

      #33
        Minh Tuấn 30.07.2006 17:44:46 (permalink)
        0
        CỎ MAY CHIỀU THU VIẾ

        Nhớ anh liệu có là sai

        Nhớ anh trăng cũng hình hài gày hao

        Một nửa khuyết tặng trao

        Còn lại một nửa ngày nào thành " trăng " non




        LÚC CÓ LÚC KHÔNG


        KHÁC CHI MƯA NẮNG MÀI MÒN

        ĐÁ VỌNG PHU VẪN SẮT SON NGÓNG CHỜ

        VẦNG TRĂNG THÌ MẢI MỘNG MƠ

        KHI TRÒN RỒI KHUYẾT BAO GIỜ CHẲNG NON


        TRĂNG GIÀ THÌ MỚI HÌNH TRÒN

        CÂY ĐA CHÚ CUỘI THỎ CON MỘT NHÀ.

        TRĂNG NON MỘT MẢNH LÁ XA

        AI NGƯỜI DÁM BẢO TRĂNG ĐÀ CÓ CON
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:28:58 bởi minhtuan82 >
        #34
          DUY GIANG 31.07.2006 02:09:43 (permalink)
          0
          đôi đũa...CÓ ĐÔI
          ____________

          chỉ có châu mình có đũa thôi
          như bàn tay phụ trọn cuộc đời
          nóng bỏng đũa thương người thử trước
          lửa nóng thịt thui -đũa chẳng lười.

          tấm bé biết đi thời đã học
          vui vầy que mốt -với quả tươi
          học gắp học cầm bên học nói
          đôi chân cũng tường -giống đũa đôi ,

          vào đời đũa cũng theo người ví
          đũa ngọc mâm son sánh với đời
          hạnh phúc mong manh đà khi xấu
          thiên hạ sẽ cười cọc cạch đôi...

          #35
            comaychieuthu 01.08.2006 17:34:36 (permalink)
            0


            Trích đoạn: minhtuan82




            __________________________________________________________________________
            LÚC CÓ LÚC KHÔNG


            KHÁC CHI MƯA NẮNG MÀI MÒN

            ĐÁ VỌNG PHU VẪN SẮT SON NGÓNG CHỜ

            VẦNG TRĂNG THÌ MẢI MỘNG MƠ

            KHI TRÒN RỒI KHUYẾT BAO GIỜ CHẲNG NON


            TRĂNG GIÀ THÌ MỚI HÌNH TRÒN

            CÂY ĐA CHÚ CUỘI THỎ CON MỘT NHÀ.

            TRĂNG NON MỘT MẢNH LÁ XA

            AI NGƯỜI DÁM BẢO TRĂNG ĐÀ CÓ CON


            con nuôi
            Hằng Nga nay vẫn còn Son

            Cuội kia trăm tuổi vẫn còn cô đơn

            Lòng tuy có chút giận hờn

            Nhưng mà vẫn phải sớm hôm bên người

            Thế gian thì vẫn mỉm cười

            Hỏi sao cuội mãi không người nối ngôi

            Hỏi làm chi nữa buồn tôi

            Đành nhận Thỏ Ngọc cho rồi phận an

            Pháp luật cũng chẳng phàn nàn

            Trăng Non thì cũng là con Cuội già.

            *HN
            #36
              YeuDieuLongNu 03.08.2006 17:22:58 (permalink)
              0
              có phải -tình yêu?

              không yêu ai nói hoa cười
              không yêu ai nói những lời nhớ nhau
              buồn nào.. có muốn được đâu
              khóc nào có phải khi đau mới ÒA.

              em vui khi đã hiểu ra
              chỉ yêu mới biết được ta thế nào
              vui -vui cả với chiêm bao
              buồn -buồn gửi tới trăng sao nỗi lòng.

              cuộc đời dẫu có thong dong
              không yêu đời cũng thành dòng nước trôi
              hôm qua em đã quên rồi
              không gừi theo gió những lời...thơ yêu...
              #37
                fattiger 03.08.2006 22:46:16 (permalink)
                0

                Trích đoạn: cogaidragon

                ĐIỀU TRA CHÚ CUỘI



                ĐÃ HIỂU RÕ RẰNG CUỘI LĂNG NHĂNG

                BỎ TRỐN TRẦN AI -TỚI CUNG TRĂNG

                THỌ THỌ BẤT THÂN AI BÀN CÃI

                THỎ NGỌC CON AI...VỚI CHỊ HẰNG?



                CHÚC CÁC BÁC VUI



                Đừng vội nghi oan cho chị Hằng
                Băng thanh ngọc khiết tựa trời xanh
                Thỏ ngọc chui ra từ kẽ đá...
                Chú Cuội đứng bên làm chứng nhân
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 23:03:18 bởi fattiger >
                #38
                  Minh Tuấn 12.08.2006 00:27:59 (permalink)
                  0

                  Đừng vội nghi oan cho chị Hằng
                  Băng thanh ngọc khiết tựa trời xanh
                  Thỏ ngọc chui ra từ kẽ đá...
                  Chú Cuội đứng bên làm chứng nhân

                  < Sửa đổi bởi: fattiger -- 3.8.2006 22:03:18 >



                  ai cũng xót thương cảnh chị HẰNG
                  ngàn sao than tiếc tuổi đời xanh
                  nào ai biết THỎ từ đâu tới
                  mỗi CUỘI bên mình sao chứng nhân

                  minhtuan82
                  #39
                    Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9