Vui dui duôi dzui !
Cọc tìm trâu,
Trâu tìm cọc,
Có gì đâu mà lạ
Lạ là tôi cứ mãi yêu nguời
Tôi nhận ra vóc dáng lẫn môi cuời
Nàng thấy tôi!!!
Chẳng nhận ra mới lạ
Thế là đi đong một uớc mơ, lần sau mơ tiếp...hí hí hí...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 16:11:11 bởi Talkative >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Cọc tìm trầu có gì đâu mà lạ
Nếu như yêu là tất cả tình người
Thì tội gì phải khổ mãi người ơi
Cọc tìm trâu, xét đâu là cái lỗi?!..
Trâu thời nay thiệt là quá sướng Đứng ở chuồng chờ cọc đến tìm ư Chờ như thế có mà dài cả cổ Hết đời rồi có được ràng hay không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 09:42:25 bởi langtoi >
Nếu bị cọc buộc cả ngày
Thà ra đồng rộng kéo cày còn hơn
Bên cọc chỉ có ăn rơm
Ra đồng đòng ngọt cỏ thơm thiếu gì
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: