Nhớ vòng tay nhẹ ngang lưng
Ngọc Bích 22.07.2006 18:01:14 (permalink)
5
Nhớ vòng tay nhẹ ngang lưng

Đêm qua em khóc một mình
Không gian tím nỗi nhớ anh dạt dào
Gió đưa chiếc lá bay vào
Qua song cửa sổ ôi chao lạnh lùng!

Nhớ vòng tay nhẹ ngang lưng
Chén trà thơm chút hương nồng môi anh
Giọt mưa rơi nhẹ qua mành
Tan trong nỗi nhớ vòng quanh nỗi buồn

Anh ơi! xích lại gần hơn
Cho em dựa mái tóc bên vai rồi...
Bóng đêm và bóng anh thôi
Ngoài khung cửa sổ đầy trời ướt mưa.

Khép đôi mi lại, em mơ
Cả không gian bỗng dư thừa từ đây
Chỉ cần tay nắm bàn tay
Đôi môi ấm sẽ thâơm ngây ngất hồn


Ngoc Bích
#1
    BĂNG NGUYỆT 22.07.2006 19:13:17 (permalink)
    0
    Ghé thăm nhà chị Ngọc Bích nha...chúc chị vui khi trở lại với dd thơ vntq nha.


    Anh ơi! xích lại gần hơn
    Cho em dựa mái tóc bên vai rồi...
    Bóng đêm và bóng anh thôi
    Ngoài khung cửa sổ đầy trời ướt mưa.


    Nhớ vòng tay nhẹ ngang lưng

    Nhớ vòng tay nhẹ ngang lưng
    Bùi ngùi hôm ấy dưng mà lại quen?!
    Đã lui xa chốn bon chen
    Giờ chăng lại phải mon men bước vào...?!

    Ngoài kia mưa gió rì rào
    Mình ta nghe những nổi đau tìm về
    Thị thành và chốn đồng quê
    Khó vun khó vén duyên thề phải không?!

    Thôi về nguyên vẹn trăng đông
    Muôn đời vẫn lạnh giữa dòng đời trôi
    Cho ta sống với mình thôi
    Mặc con tim ấy cứ nhoi nhức hoài

    Bên kia với bóng đêm dài
    Bên này một suối tóc bay...hứng chiều
    Say chưa mà hát ngao nghêu
    Trời cao có một cánh diều...băng dây...!
    #2
      Lưu Vĩnh Hạ 25.07.2006 00:48:03 (permalink)
      0
      LVH ghé vào làm quen thăm nhà của bạn NgocBich và hello BangNguyet luôn thể.chúc 2 bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc


      HƯƠNG TRĂNG


      Lẳng lơ một ánh trăng vàng
      Trong đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao
      Hai đứa ngồi sát bên nhau
      Hương trăng thoang thoảng len vào tóc em

      Quờ tay chạm thảm cỏ mềm
      Trần truồng cái bóng trăng nghiêng đổ dài
      Hòa trong hơi thở của hai
      Môi tìm môi uống lòng lay láng lòng

      Trăng như có chút thẹn thuồng
      Nằm phơi da thịt giữa lòng thế nhân
      Sao ngàn đẹp tựa hoa đăng
      Hình như đám cưới nàng tiên trên trời

      Nằm yên chẳng nói một lời
      Vườn trăng nguyện ước một đời của nhau
      Lòng anh _ Em ép má vào
      Choàng tay hai đứa chiêm bao nhẹ nhàng

      Phơi mình ở dưới nắng trăng
      Ai làm nghiêng đổ bóng Hằng vào em
      Hương trinh ngây ngất môi mềm
      Trăng nằm sóng xỏai lên trên chúng mình
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9