Tản mạn Ngốc
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 98 trên tổng số 98 bài trong đề mục
Ngốc Tử 01.08.2006 16:35:18 (permalink)
0
Biển khát

Tự nhiên ngồi nghe. Ngồi cười 1 mình. Hâm. Hâm thật

Biển lỗi lầm! để cho con sóng chứa đầy bão dông
Em lỗi lầm! để con tim anh mang bao đớn đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 16:37:46 bởi Ngốc Tử >
#91
    ĐaHoaAn 02.08.2006 18:19:29 (permalink)
    0
    Biển khát

    Biển lặng sóng rồi em
    Sao cứ hoài ngồi khóc
    Cơn mưa qua thoáng chốc
    Rồi mai sẽ yên bình

    Đừng tìm nữa nụ tình
    Cây Si mê đã héo
    Vết thương rồi liền sẹo
    Đừng khát bờ nữa em

    ĐaHoaAn
    #92
      ĐaHoaAn 03.08.2006 12:09:17 (permalink)
      0
      Vâng_chỉ là 1 trò chơi.
      Em đánh cược bằng đam mê con gái.
      Cái em được_chỉ là bao khờ dại.
      Và mất cả 1 đời để tiếc tháng năm quên.

      Vâng_em có lỗi_chỉ tại em!
      Cứ lang thang tìm khắp mùa phố cũ.
      Đợi con mưa..hòa vào trong nỗi nhớ...
      Nước mắt mặn môi....

      Em trắng tay rồi....về lại với mình thôi!
      Em đã thua_trong trò chơi được mất.
      Để đến 1 ngày_chợt nhận ra sự thật.
      Hình như là...em cũng đã...Yêu Anh!
      #93
        THUYYEN 03.08.2006 15:14:03 (permalink)
        0

        Biển khát

        Tự nhiên ngồi nghe. Ngồi cười 1 mình. Hâm. Hâm thật

        Biển lỗi lầm! để cho con sóng chứa đầy bão dông
        Em lỗi lầm! để con tim anh mang bao đớn đau


        Trời ơi tên chi thế này thì biết xưng hô sao bây giờ hở anh hay chị NGỐC TỬ.
        Cho em hoạ với nhé.

        TÌNH BIỂN

        Biển chẳng lầm đâu tự ngày xưa
        Mỗi khi giông động nắng hay mưa
        Thuyền ai rách nát chìm trong sóng
        Chí vững tay chèo vượt đại dương.

        Biển cũng giận hờn, cũng nhớ thương
        Người đi xa bến những vấn vương
        Cánh buồm khát vọng ai ngược sóng
        Ngầm đá, khơi xa chẳng chạnh lòng.

        Gần bờ nước đục, xa nước trong
        Xô dạt bãi bờ rác cùng rong
        Thân phận bọt bèo tan trong sóng
        Trăng cạn sao mờ nỗi nhớ mong.

        Lúc biển hiền thuyền ai đó thong dong
        Sau giông tố con nước ròng, sóng dịu
        Cũng mộng mơ bốn mùa gian díu
        Nhưng không bao giờ biển lầm lỡ chia xa.

        Dẫu ồn ào biển vẫn cứ yêu ta.


        03.08.06
        KIM YẾN



        #94
          Ngốc Tử 03.08.2006 15:56:58 (permalink)
          0


          Trích đoạn: THUYYEN

          Trời ơi tên chi thế này thì biết xưng hô sao bây giờ hở anh hay chị NGỐC TỬ.
          Cho em hoạ với nhé.

          TÌNH BIỂN

          Biển chẳng lầm đâu tự ngày xưa
          Mỗi khi giông động nắng hay mưa
          Thuyền ai rách nát chìm trong sóng
          Chí vững tay chèo vượt đại dương.

          Biển cũng giận hờn, cũng nhớ thương
          Người đi xa bến những vấn vương
          Cánh buồm khát vọng ai ngược sóng
          Ngầm đá, khơi xa chẳng chạnh lòng.

          Gần bờ nước đục, xa nước trong
          Xô dạt bãi bờ rác cùng rong
          Thân phận bọt bèo tan trong sóng
          Trăng cạn sao mờ nỗi nhớ mong.

          Lúc biển hiền thuyền ai đó thong dong
          Sau giông tố con nước ròng, sóng dịu
          Cũng mộng mơ bốn mùa gian díu
          Nhưng không bao giờ biển lầm lỡ chia xa.

          Dẫu ồn ào biển vẫn cứ yêu ta.


          03.08.06
          KIM YẾN


          Ngốc Tử là con gái á ! Cảm ơn KY đã ghé qua chơi. Hiện tại NT không có ý thơ họa lại....Đành mời KY 1 chung rượu nhạt....
          #95
            Ngốc Tử 03.08.2006 17:06:37 (permalink)
            0
            Dỗ

            Hoa chẳng rơi bên thềm được nữa
            Bởi cánh hoa đã nát giữa chiều
            Người chẳng về bên nhau được nữa
            Bởi lòng ai đã chật bóng " Cố nhân "

            Quờ quạng giữa đêm đen tìm chút ấm quen thân
            Tìm chẳng thấy , chỉ toàn là nước mắt
            Giọt đơn côi suốt một đời chiu chắt
            Giờ chảy dạt dào như thác giữa mùa mưa

            Dừng lại đi em ! Người ấy vẫn đang chờ
            Đừng bật khóc kẻo mùa xuân tàn mất
            Chút dư âm xưa vẫn còn đây , rất thật
            Tỉnh dậy đi nào , để hái một nhành hoa

            Ngốc Tử
            #96
              Ngốc Tử 04.08.2006 17:52:08 (permalink)
              0
              Mệt mỏi
              Rời rã
              Cả ngày chẳng muốn viết lách gì.....

              Những cảm xúc chai sạn
              Từ ngữ đi hoang

              Chán chường
              #97
                ĐaHoaAn 06.08.2006 11:24:03 (permalink)
                0

                HOANG MANG
                Những câu nói trên bờ môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi . Dẫu vẫn biết em ko hề yêu nhưng cứ mơ mộng nhiều , vì em lạnh lùng băng giá , còn tôi con tim thật thà nên mình tôi ôm lòng khuya nhức nhối
                Xa là nhớ , đêm nằm mơ , mơ tình ta xinh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm , dù tình yêu qua thềm .Vì sao người ko nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày...Em ở đâu khi tình tôi miên man
                Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ , dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ . Một mai đường dài chung đôi , ân tình tuyệt vời lên ngôi .Tình yêu của những phút đầu như những phép màu , sưởi ấm cõi lòng vượt qua nối sầu . Rồi mai mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi ... thiết tha ...


                Thằng Nhóc ko làm mình ngạc nhiên vì giọng hát mà ngạc nhiên vì cách chọn bài....Lâu quá rồi mới nghe 1 bài hát mà mình cảm thấy thực sự dịu êm.....

                Hoang mang !

                Đó có phải là tâm trạng của mình lúc này ?????
                #98
                  Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 98 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9