Thị Mầu
phantien 01.08.2006 18:34:52 (permalink)
0
Đừng nghĩ mình em lẳng lơ
Bao cô gái khác giả vờ cả thôi.
Gió chao cái yếm lụa sồi
Mắt em lúng liếng đất trời ngất ngây.
Tình xuân nhựa sống căng đầy
Cõi thiền cửa đóng đêm ngày phong rêu.
Đã yêu, dốc trọn tình yêu
Không nơi đài các, chốn nghèo đã sao !
Hẩm hiu duyên phận má đào
Uổng công dâng oản mà nào thấy duyên !
Trăng rằm soi tỏ niềm riêng
Oan này đâu chỉ mình em, Thị Mầu !
#1
    sóng trăng 02.08.2006 06:24:51 (permalink)
    0
    .

      Kính tâm kính nết lẳng lơ
      Dù cho nàng có giả vờ cũng thôi
      Phập phồng cái yếm lụa sồi
      Mắt nàng lúng liếng tiểu tôi hết hồn
      Liệu sao cho được vuông tròn
      Tình con trẻ mối tơ nồng oái oăm
      Cõi thiền cửa đóng rêu phong
      Trót tu yêu cả những nông nổi đời
      Nghèo giàu khác mấy em ơi
      Tiểu tôi trong cũng ức lời như em
      Má đào đã lỡ chữ duyên
      Bao nhiêu oản chuối chẳng quyên được tình
      Trăng rằm sa xuống sân đình
      Con nàng ta bế trọn tình chị em

      Chúc nàng thắm lẳng mầu duyên

    #2
      KimGiang 02.08.2006 08:29:52 (permalink)
      0
      THỊ MẦU

      Em ơi Mầu Thị vô duyên
      Nhầm yêu Tiểu Kính ngả nghiêng sân chùa
      Thơ buồn như trái chát chua
      Táo rơi vướng lối, hững hờ chân qua
      Thương em một kiếp đàn bà
      Thoát vòng lễ giáo, chẳng qua sân đình
      Xét trong cái tội cái tình
      Ai cũng yêu, phải một mình em yêu!!

      Kim Giang
      #3
        comaychieuthu 02.08.2006 08:46:22 (permalink)
        0

        Lẳng lơ mới gọi là Mầu
        *

        Lẳng lơ mới gọi là Mầu
        Chính chuyên thì cũng làm dâu nhà người
        Thế gian chẳng ngại tiếng cười
        Vượt vòng lễ giáo chín mười lần yêu

        Chót vương chú Tiểu một chiều
        Tương tư nên phải siêng năng nên chùa
        Yêu như là một trò đùa
        Mầu ơi cõi phật còn đâu thanh bình

        Lẳng lơ vì một chữ tình
        Tu hành cũng lại vì tình mà đi
        Tình là cái thứ chi chi
        Để người ta phải bi luỵ vì đau..

        *HN
        #4
          phantien 15.08.2006 17:13:40 (permalink)
          0
          Mời bạn thêm vào...

          Hạ thấp mình xuống tận đất bằng...
          Mở rộng lòng ra tày biển cả...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 15:59:43 bởi phantien >
          #5
            Trăng Quê 15.08.2006 21:40:24 (permalink)
            0
            TÂM SỰ CHÀNG NÔ

            Chàng Nô chầm chậm vô chùa
            Thấy Mầu lơi lả trêu đùa Kính Tâm
            “Hôm nay mười bốn mai rằm
            Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa”

            Chàng Nô tôi vốn quê mùa
            Vì yêu vợ mới xin thưa với thầy
            Mầu ơi, em hãy về ngay!
            Để cho Thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh

            Về đi anh vẫn yêu mình
            Rằng em cứ đẹp, cứ xinh, cứ giòn
            Về nhà nấu cháo cho con
            Để cho thấy tiểu nhớ... mòn mắt ra.

            Về đi yên ấm cửa nhà
            Có tình chồng vợ thiết tha mặn nồng
            Xa nơi sắc sắc không không
            Dù nghèo, con bế con bồng vẫn vui!

            Tiểu kia cắt đứt tình đời
            Làm sao yêu nổi một người như em
            Dẫu không được tiếng ngoan hiền
            Cũng thơm hương sắc nên duyên… đàn bà

            Em đừng vương vấn người ta
            Để anh đem nỗi xót xa tặng thầy
            Chẳng yêu má đỏ hây hây
            Lại ngồi gõ mõ xót thay cho đời

            Yêu em đã có anh rồi
            Về đi trầu thắm với vôi mặn nồng
            Đời thầy có cũng như không
            Về đi môi thắm má hồng của anh!


            31.07.2006

            Thơ Thi Mầu của Phan Tiến hay ghê, cho TQ Repost bài này cho đủ bộ
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9