10 THI KHÚC KHÔNG TÊN
THI KHÚC KHÔNG TÊN SỐ 1
Nhặt những câu thơ buồn
Xây bên đời hiu quạnh,
Một lâu đài thi ca
Sưởi ấm hồn giá lạnh
Yêu những câu thơ buồn
Cho đời thêm sức mạnh
Chắp rộng dài đôi cánh
Vượt biển đời nhấp nhô.
THI KHÚC KHÔNG TÊN SỐ 2
Và kết thúc cuối cùng ai cũng chết
Định luật chung cho ca loài người,
Dấu chấm than tôi xin giữ lại,
Gia tài nhỏ nhoi của một kiếp con người.
THI KHÚC KHÔNG TÊN SỐ 3
Tôi đi gom nắng hoàng hôn ,
Đốt lên sưởi ấm nỗi buồn riêng tôi.
Tôi đi đuổi gió cuối trời,
Thổi tung mái tóc một đời lãng du.
Thiên đường là chốn hư vô
Biết rồi chân vẫn ngẩn ngơ kiếm tìm.
Vẫn còn đập một quả tim
Vẫn còn khao khát đi tìm thương yêu.
Yêu bình minh tiếng chim kêu
Yêu tà khuya mảnh trăng treo cuối trời.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: