Hãi hùng
Hãi hùng
Van mãi nhưng người cũng chẳng tha
Vẫn thường mộng mị nét kiêu sa
Miệng luôn cong cớn lời đanh đá
Tay cứ luôn vung mặc quá đà
Phone lúc vào tay buông chẳng đặng
Tiền còn trong ví kiếm không ra
Ước ao mai thức đời dưng khác
Duyên dáng làm tăng nét lụa là
DK
Hãi hùng
Van mãi nhưng người cũng chẳng tha
Vẫn thường mộng mị nét kiêu sa
Miệng luôn cong cớn lời đanh đá
Tay cứ luôn vung mặc quá đà
Phone lúc vào tay buông chẳng đặng
Tiền còn trong ví kiếm không ra
Ước ao mai thức đời dưng khác
Duyên dáng làm tăng nét lụa là
DK
Bão bùng Trời hỡi sao trời chẳng có tha
Làm cho giông bão với mưa sa
Cây nghiêng nhà ngã chơi vơi níu
Thác đổ suối tuôn ráo riết đà
Gom góp bao năm giờ chẳng thấy
Liệu lo trăm chuyện bỗng không ra
Ô hay sao cứ đen như mực
Chả biết nơi đâu bờ bến là
Nguyên Thoại
quote:
Hãi hùng
Van mãi nhưng người cũng chẳng tha
Vẫn thường mộng mị nét kiêu sa
Miệng luôn cong cớn lời đanh đá
Tay cứ luôn vung mặc quá đà
Phone lúc vào tay buông chẳng đặng
Tiền còn trong ví kiếm không ra
Ước ao mai thức đời dưng khác
Duyên dáng làm tăng nét lụa là
DK
Bão bùng
Trời hỡi sao trời chẳng có tha
Làm cho giông bão với mưa sa
Cây nghiêng nhà ngã chơi vơi níu
Thác đổ suối tuôn ráo riết đà
Gom góp bao năm giờ chẳng thấy
Liệu lo trăm chuyện bỗng không ra
Ô hay sao cứ đen như mực
Chả biết nơi đâu bờ bến là
Nguyên Thoại
TỚI NỮA
Vặn cổ cho chừa chớ có tha
Cho quên bớt thói ngó tiên sa
Tiền nuôi lũ trẻ bo bo tiếc
Bạc thúi bồ non vứt quá đà
Trọn kiếp đàn bà cam giữ phận
Đa tình bố đĩ cố vành ra
Nhà êm trụ vững ghì cây cột
Chồng đỡ vợ co thế mới là...
Kim Giang
THÓI ĐỜI...
Đồng tiền ta kiếm mãi không ra
Thế mà ta lại chơi quá đà
Ra ngõ tiêu cho bằng cháy túi
Về nhà ngó lại xót thương thay
Tiền đêm cho gái đòi sao đặng
Thôi đành an phận chẳng dám ca
Sao không quăng bóp ở nhà
Ra đường sẽ khỏi kêu ca hãi hùng
Có tiền mà không biết dùng
Đưa bóp mai giữ mai dùng dùm cho
đưa Mai giữ Khỏi phải lo...
Người đâu cuả đó mà cưng
Bóp kia đâu dại mà wăng ở nhà
Mãi ta rình rập-lấy bà........(nó mất tiu)
Tiền đâu ăn nhậu phiêu diêu ái tình
Noí xong Tím cũng...phát kinh!!!
Trích đoạn: nguyenthoai
Hãi hùng
Van mãi nhưng người cũng chẳng tha
Vẫn thường mộng mị nét kiêu sa
Miệng luôn cong cớn lời đanh đá
Tay cứ luôn vung mặc quá đà
Phone lúc vào tay buông chẳng đặng
Tiền còn trong ví kiếm không ra
Ước ao mai thức đời dưng khác
Duyên dáng làm tăng nét lụa là
DK
Bão bùng
Trời hỡi sao trời chẳng có tha
Làm cho giông bão với mưa sa
Cây nghiêng nhà ngã chơi vơi níu
Thác đổ suối tuôn ráo riết đà
Gom góp bao năm giờ chẳng thấy
Liệu lo trăm chuyện bỗng không ra
Ô hay sao cứ đen như mực
Chả biết nơi đâu bờ bến là
Nguyên Thoại
Phải vậy không đó hả mấy cha
Một xu tui kiếm hỏng có ra
Mà sao eo óc mồm lắm thế
Điêu ngôn xảo ngữ dzữ rứa kà
Bao năm làm dzợ tui chỉ thấy
Tiền đong gạo đếm.Sao ba hoa
Than ôi,thân em nhằm nước đục
Bởi đâu nên nỗi....hỡi Trời già???
Lại thêm bà vợ kêu ca
Lần này tôi quất chổi chà cho tiêu
Im lặng sẽ được thương yêu
Tím mà la nữa sẽ nhiều...bạt...zai...
Vợ gì miệng cứ a oai
Tiền nong đưa hết mà sài mất tiêu..
Hảo hớn sao lại noái điêu
Đong-đo-cân-đếm...cả đời dzợ tui
Số tui đen đủi thùi lùi
Vũ phu tới tấp đời woa bét nhèm![sm=khoc.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 19:31:10 bởi giotmuatim >
Vào đây thấy cảnh hãi hùng
"Dĩa bay" xuất hiện lung tung trong nhà
Lại còn thêm cái... chổi chà
Bay qua, bay lại như là...sao băng
Ông, bà chiến đấu thật hăng
Hông biết tàn cuộc ai...thăng dìa trời
Thôi thôi hông dám đợi..mời
Nhạn sợ văng miễng nên rời cho mau
NPN
Nam nhi có chí gì kì Thấy ngừ dzô tội chạy rồi-hỏng binh Một mình em Tím...một mình Chiụ đau trăm trận,vạn điều đắng cay Chồng thì xấu nết thế này Bạn bè cuả ổng một tày rứa thôi Tiêu đời phụ nữ chúng tôi Trời mau hốt hết cho rồi nam nhân Để trái đất bớt...rần rần GMT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 21:48:55 bởi giotmuatim >
Nhạn đúng là kẻ gian tà Không ai để í bèn thăng nóc nhà Chờ mọi ngừ ngủ chui wa Ống khói nhà bếp,gom cha con gà!!! Thiệt mún...nổi điên chưa kà???
Hèn gì mấy chục đô la
Tím đưa anh đi chợ ấy mà mất tiêu
Nhạn ơi sao quá là liếu
Tím ơi bắt Nhạn xát tiêu đi mình
À còn ớt nữa chứ mình
Xát vào mắt Nhạn dùm mình đi em
Trích đoạn: Diep Khai
Hãi hùng
Van mãi nhưng người cũng chẳng tha
Vẫn thường mộng mị nét kiêu sa
Miệng luôn cong cớn lời đanh đá
Tay cứ luôn vung mặc quá đà
Phone lúc vào tay buông chẳng đặng
Tiền còn trong ví kiếm không ra
Ước ao mai thức đời dưng khác
Duyên dáng làm tăng nét lụa là
DK
Phải nói thì em mới biết đa,
Rằng anh thất nghiệp chớ xa hoa,
Shopping, fon fiết em bớt lại,
Cùng anh gánh vác những việc nhà.
Yểu điệu em rành như lục bát,
Duyên dáng một cây á anh nha.
Bởi tại anh chiều em quen tánh,
Phải nói thì em mới biết qua.
hàhàhhà
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: