ĐỒNG DAO VỚI MẨU TỰ: M
M_Hằng 12.11.2006 20:38:07 (permalink)
MAU MAU TỈNH DẬY



Tiếng con chim ri
Gọi dì, gọi cậu
Tiếng con sáo sậu
Gọi cậu, gọi cô
Tiếng con cồ cồ
Gọi cô, gọi chú
Tiếng con tu hú
Gọi chú, gọi dì
Mau mau tỉnh dậy
Mà đi ra đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 21:37:39 bởi M_Hằng >
#1
    TTL 17.11.2006 19:50:26 (permalink)
    Mười quả trứng !

    Mười quả trứng tròn
    Mẹ gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ
    Lòng trắng , lòng đỏ
    Thành mỏ , thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu
    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ôi ! chú gà ơi !
    Ta yêu chú lắm ! ...
    #2
      TTL 17.11.2006 19:51:19 (permalink)
      Mùa Xuân

      Mùa Xuân dung dăng , dung dẻ ...
      Dẫn trẻ đi chơi
      Mùa Xuân đến rồi !
      Ánh Xuân tươi sáng
      Đám mây bông trắng
      Nổi giữa trời xanh
      Gió đưa bồng bềnh
      Cao vời lồng lộng ! ...
      Vườn thênh thang rộng
      Cỏ non xanh rờn
      Hây hẩy gió về
      Hoa đào tươi thắm
      Vườn Xuân đầm ấm
      Ríu rít chim ca ! ...
      #3
        TTL 17.11.2006 19:55:11 (permalink)
        Mèo con

        Mèo con ra vại nước ,
        Bàn chân nó vuốt vuốt !
        Theo mấy sợi râu cước
        Rồi vào trong bếp tro ,
        Vì sao con mèo rửa mặt ?
        Vì sợ đau mắt !
        Không ai dám đến gần mèo ! ...
        #4
          TTL 17.11.2006 19:57:44 (permalink)
          Mèo đuổi chuột

          Mời bạn lại đây
          Tay nắm chặt tay
          Đứng thành vòng rộng
          Chuột luồn lỗ nhỏ
          Chạy thẳng chạy mau
          Mèo đuổi theo sau
          Chuột cố chạy mau
          Trốn đâu cho thoát
          Thế rồi chú chuột
          Lại sắm vai mèo
          Co cẳng chạy theo
          Chú mèo hóa chuột
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 09:14:51 bởi Huyền Băng >
          #5
            TTL 17.11.2006 20:01:01 (permalink)
            MƯỜI NGÓN TAY.

            Mười ngón tay
            Ngón đi cày
            Ngón tát nước
            Ngón cầm lược
            Ngón chải đầu
            Ngón đi trâu
            Ngón đi cấy
            Ngón cầm bay
            Ngón đánh cờ
            Ngón chèo đò
            Ngón dò biển
            Tôi ngồi đếm
            Mười ngón tay !
             
            ---
             
            CON VỊT.

            Một con vịt xoè ra hai cái cánh !
            Nó kêu rằng : cạp ! cạp ! cạp !...
            Gặp hồ nước , nó bì bà bì bõm !
            Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô ...!
            Chú vịt con đi chơi không hỏi mẹ
            Mải chơi quá , tối cũng không về nhà ! ...
            Mẹ ngác ngơ ? Bà ngác ngơ ?
            Ôi chú thật là hư !

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 12:55:27 bởi Huyền Băng >
            #6
              chieunhatnang 05.12.2006 17:06:14 (permalink)
              MẤT ĐÓ
               
              Trời mưa trời gió
              Vác Đó đi đơm
              Chạy về ăn cơm
              Trở ra mất Đó
              Con Ma trong xó
              Lấy Đó của tui
              Bớ làng xóm ui
              Giúp tui kiếm Đó !!!
              #7
                Huyền Băng 25.01.2007 08:49:42 (permalink)
                 
                Mầy đầy giỏ cá
                Tao đầy giỏ tôm
                Mầy đi bắt giơi
                Tao đi bắt chuột
                 
                -----
                (hỏi)
                Mày ơi tao đố hỏi mầy:
                Cái gì thì cay,
                Cái gì thì nồng
                Cái gì dưới sông
                Cái gì trên đồng
                Cái gì trên non
                Cái gì nhiều con
                Cái gì thì son
                Cái gì thì tròn
                Vừa bằng bàn tay
                Cái gì thì dày
                Cái gì thì mỏng
                Cái gì no lòng
                Cái gì sống lâu
                Cái gì đội đầu
                Cái gì đựng trầu
                Cái gì cầm tay
                 
                (đáp)
                Mày ơi tao giảng mầy hay
                Trầu nào không cay
                Vôi nay thì nồng
                Thuyền bè dưới sông
                Thóc lúa trên đồng
                Hươu vượn trên non
                Gà mái nhiều con
                Cái chỉ thì son
                Cái gương thì tròn
                Vừa bằng bàn tay
                Cây lụa thì dày
                Cái vải thì mỏng
                Cơm ăn no lòng
                Bà già sống lâu
                Cái nón đội đầu
                Cái đây đựng trầu
                Cái quạt cầm tay
                 
                (sưu tầm Nguyễn Nghĩa Dân - Đồng dao Việt Nam)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 08:51:41 bởi Huyền Băng >
                #8
                  ban mai 04.04.2007 09:44:43 (permalink)
                  Mày tát chuôm tao,
                  Tao tát chuôm mày
                  Mày đầy rổ cá
                  Tao đầy rổ tôm
                  Mày đi chợ cầu nôm
                  Tao đi chợ cầu Dền
                  Mày bán cửa dền
                  Tao bán cửa vua
                  Mày làm mắm chua
                  Tao làm mắm thính
                  Mày con ông Chính
                  Tao con ông Xã
                  Mày là cái cả
                  Tao là thằng hai
                  Mày đội bồ đài
                  Tao đội nón méo
                  Mày cầm cái kéo
                  Tao cầm con dao
                  Mày làm sao
                  Tao làm vậy
                  Mày đi buôn cậy
                  Tao đi buôn hồng
                   Mày đi lấy chồng
                  Tao đi lấy vợ
                  Mày lên kẻ chợ
                  Tao về nhà quê
                   
                  ---
                   
                  Me hành me hẹ
                  Ai đẻ ra me?
                  Me như bông như hoa
                  Me như cà độc dược
                  Me như lược chải đầu
                  Me như con gái nhà giàu
                  Me ăn no ngủ kỹ
                  (Me ơi)
                  Nghe tiếng tao kêu
                  Thi chụm chân mà hót
                  Thì tót cho nhanh
                  Me ơi! Me ơi.
                  #9
                    ban mai 04.04.2007 09:49:53 (permalink)
                     
                    Mế ơi, là con bò mế
                    Mế , mế , mế, mế
                    mế hương, mế hoa
                    Mế cà, mế rợ
                    Mế ở ba mùa
                    Ai mua không bán
                    Ai hoạn không cho
                    Cắt cỏ ăn no
                    Kéo cày đỡ mẹ
                    Việc nặng việc nhẹ
                    Mẹ đỡ cho cho con
                    Gánh cỏ nào ngon
                    Con để phần mẹ
                    Mế ơi là mế
                    Mế, mế, mế, mế...
                     
                    --------
                     
                    Mèo nằm cho chuột đến vồ
                    Hổ nằm ngoan ngoãn cho bò liếm lông
                    Trời mưa cho nước phun rồng
                    Cho bấc chìm xuống, bềnh bồng gỗ lim
                     
                    #10
                      Huyền Băng 18.10.2007 18:22:12 (permalink)
                      Mỏ gà thời tròn
                      Mỏ vịt thời vẹt
                      Vịt kêu cạc cạc
                      Gà gáy te te
                      Ai thức thời nghe
                      Ai ngủ thời chớ.
                       
                      ----
                       
                      Một con cua, đua vô hang
                      Hai cái càng và tám cái que (ngoe) 
                      Hai con cua, đua vô hang
                      Bốn cái càng, mười sáu cái que (ngoe)
                       
                      ---
                       
                      Một mụ già, mười ba mụ trẻ
                      Nặn tai, nặn mắt
                      Vẽ mặt, vẽ mày
                      Dạy khóc, dạy cười
                      Dạy ăn, dạy bú
                      Dạy lẫy , dạy bò
                      giữ thóp đầu cho trẻ
                      Cùng mụ ăn cữ
                      Bà nào khôn khéo dạy con trẻ sởn sơ sởn sác
                      Bà nào vụng dại, xuống biển ăn tôm he cá mực.
                      #11
                        Huyền Băng 22.12.2008 20:31:25 (permalink)
                        Một tay đẹp
                        Hai tay đẹp
                        Ba tay đẹp
                        Tay dệt vải
                        Tay vãi rau
                        Tay buông câu
                        Tay chặt củi
                        Tay đắp núi
                        Tay đào sông...






                            Mồng một lá trai
                            Mồng hai lá lúa
                            Mồng ba câu liêm
                            Mồng bốn lưỡi liềm
                            Mồng năm liềm giật
                            Mồng sáu thật trăng
                            Mười rằm trăng náu
                            Mười sáu trăng treo
                            Mười bảy sảy giường chiếu
                            Mười tám giấm trấu (1)
                            Mười chín đụn địn
                            Hai mươi giấc tốt
                            Hăm mốt nửa đêm
                            Hăm hai bằng tay
                            Hăm ba bằng đầu
                            Hăm bốn ở đâu
                            Hăm lăm ở đó
                            Hăm sáu đã vậy
                            Hăm bảy làm sao
                            Hăm tám thế nào
                            Hăm chín thế ấy
                            Ba mươi không trăng
                             






                            (1) từ dòng này có nơi hát
                            Mười tám nằm bếp trấu
                            Mười chín nín niêu xôi
                            Hai mươi tuốt rốt
                            Hai mốt nửa đêm
                            Hăm hai đeo hoa
                            Hăm ba gà gáy
                            Hăm bốn ở đâu
                            Hăm lăm ở đấy
                            Hăm sáu đã vậy
                            Hăm bảy làm sao
                            Hăm tám thế nào
                            Hăm chín thế ấy
                            Ba mươi không thấy
                            Mặt mày trăng đâu.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 20:37:10 bởi Huyền Băng >
                        #12
                          Huyền Băng 22.12.2008 20:36:06 (permalink)
                              Mướn ông thợ mộc
                              Đủ đục, đủ chàng
                              Mần một cái thang
                              Ba mươi sáu tấc
                              Bắc từ dưới đất
                              Lên hỏi ông trời
                              Trời cao hơn trán
                              Nước sáng hơn đèn
                              Kèn kêu hơn quyển (sáo)
                              Biển rộng hơn sông...
                              Gió đưa gió đẩy
                              Về rẩy ăn còng
                              Về sông ăn cá
                              Về đồng ăn cua...
                              Đứa mô lên
                              đứa mô sang bên
                              đứa mô đứng giữa
                              để mà chữa
                              Lại lá me
                              để mà che
                              Là rau muống...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 20:37:36 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            phuonglientg 27.11.2009 14:36:45 (permalink)
                              CON MÈO
                            Con mèo mà trèo cây cau
                            Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
                            Chú Chuột đi chợ đường xa
                            Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo


                              MÈO TRÈO CÂY DUỐI
                               Con mẻo, con meo
                               Mày trèo cây duối
                               Mày nấp vô bụi
                               Mày lủi lên trên
                               Mày ngó sang bên
                               Mày co cái cẳng
                               Mày ngẳng cái đuôi
                               Mày chộp cái mồi
                               Chết cha con Chuột


                            MẸ EM
                            Mẹ em đi chợ đàng trong
                            Mua em cây mía vừa cong vừa dài
                            Mẹ em đi chợ đàng ngoài
                            Mua em cây mía vừa dài vừa cong.


                            HẠT MƯA
                            Tôi ở trên trời
                            Tôi rơi xuống đất
                            Tưởng rằng tôi mất
                            Chẳng hóa tôi không
                            Tôi chảy ra sông
                            Nuôi loài tôm cá
                            Qua các làng xã
                            Theo máng theo mương
                            Cho người trồng trọt
                            Thóc vàng chật cót
                            Cơm trắng đầy nồi
                            Vậy chớ khinh tôi
                            Hạt mưa hạt móc.

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2012 12:01:09 bởi phuonglientg >
                            #14
                              lá chờ rơi 20.12.2015 15:40:07 (permalink)
                              Một mình lo bảy lo ba
                              Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.

                              Muốn tắm mát thì lên ngọn sông Đào
                              Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
                              Hai tay em vít cả đôi cành
                              Quả chín thì hái quả xanh thì đừng
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2015 09:53:04 bởi lá chờ rơi >
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9