Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 187 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 03.10.2022 11:24:57 (permalink)
0
MỘT THỜI TUỔI THƠ 
 
Tuổi thơ ơi những ngày hè năm trước
Cùng bạn bè bắt săn sắt đầu ô
Tàu điện gõ leng keng chờ chuyến ngược 
Rủ nhau về lậu vé vẫn cười to   
 
Buổi chiều mát ra sông Hồng vớt cá
Chẳng ngại ngần nước lũ dòng sâu
Bãi Phúc Xá mải chơi trò bóng đá
Vài quả bòng nướng chín để quần nhau
 
Hàng bách hóa tết sang càng nóng hổi 
Thịt vài cân dành dụm mãi xếp hàng
Lá đùm bánh cũng chờ tem phân phối
Tiếng đì đùng pháo tép khói bay loang
 
Nắp bia dập thành đồng xèng đánh đáo
Nhiều ít chi  thua được cũng thường mà
Ngày năm mới rủng rỉnh tiền mừng tuổi
Dành ra năm mua sách đọc, ăn quà
 
Lớn một chút đã vương mùi hoa sữa
Bàn kề bên có cô bạn liếc qua
Thu đã gọi cây lộc vừng thả lá
Chỗ chờ em trăng mọc phố đơm hoa!
 
Oct 02, 2022
Đuyên Hồng 

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2023 02:20:05 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 04.10.2022 15:09:35 (permalink)
0
HÀ NỘI
 
Hà Nội tôi thổn thức tiếng rao đêm
Ai bánh khúc bánh dày gọi đó
Cây đã nở phố vương mùi hoa cũ
Tháng mười rơi, quả sấu chín vàng thêm
 
Hà Nội ơi! Tiếng tàu điện leng keng
Năm cửa ô rong ruổi hoài nỗi nhớ
Bát chả bún ngát thơm mùi hành mỡ
Tô phở Thìn no từ sáng tận trưa 
 
Hà Nội xinh! Xuân đã đến đầu ô
Hoa đào đỏ len quất vàng giữa phố
Đường Văn Miếu chữ bày câu đối đỏ
Bên lan trà cúc huệ thủy tiên đua
 
Hà Nội hanh hao vẽ nét mộng mơ
Hương hoa sữa len vào từng ngõ nhỏ
Trời chuyển gió họa mi tràn ra phố
Chén rượu nồng đêm đẫm ướt câu thơ 
 
Hà Nội dài sao buổi nắng ngày mưa
Đường tắc nghẽn đâu còn chỗ  thoát
Phố thành sông mưa hoài chẳng ngớt
Lỡ hẹn rồi em đã giận anh chưa
 
Hà Nội ơi! Ô mai sấu còn chua
Hoa chẳng trễ mười hai mùa nở
Thơ tặng em đã bao lần viết dở
Vẫn đợi hoài vẻ ngọc gót sen xưa...  
 
Oct 03, 2022
Đuyên Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2022 15:11:09 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.10.2022 16:00:00 (permalink)
0
CƠM QUÊ
 
Ngon từng miếng đậu chấm tương
Mớ rau cải luộc thơm lừng gió đông
 
Quê nghèo mặn đũa cá đồng
Quả cà muối xổi đĩa lòng xào dưa
 
Không no cũng thể ngày mùa
Cơm nào độn sắn gạo vừa mới xay 
 
Mo cơm theo mãi đường dài
Đèn dầu nhập nhẹm nghe đài mà tươi
 
Áo tơi nón lá đội trời
Cả năm lụt bão nụ cười nửa môi
 
Cơm quê chỉ vậy mà thôi
Ngồi nâng chén rượu bồi hồi nhớ ai?
 
Oct 04, 2022
Đuyên Hồng 

 
Đuyên Hồng 06.10.2022 22:13:42 (permalink)
0
LẠC ĐƯỜNG
 
Con đò đâu, chẳng bóng lũy tre đưa
Lũ bạn cũ thời chăn trâu cắt cỏ
Tháng mười sang heo may run đầu gió
Nón mê cời áo mẹ chỉ khâu thưa
 
Có đứa nào nhớ lại buổi chiều xưa
Khói lam tỏa mùi thơm hương gạo mới
Chiếc giỏ nặng diếc rô về mỗi tối
Cơm ngày mùa đẫy bụng cá đồng kho
 
Tiếng chày đêm rộn rã nhỏ to 
Mẻ cốm mới gửi người trên phố thị 
Dăm cân nếp biếu ông bà hoan hỉ 
Tiếng cười vui ngày áo ấm cơm no
 
Ruộng vừa gặt đồng xa trơ gốc rạ
Buổi chiều sang nơm cá bắt cua
Ngô khoai nướng sao mà thơm quá 
Những đụn rơm lũ nhỏ chơi đùa… 
 
Nay tìm lại đâu còn mùi rơm rạ   
Cổng làng xưa đã vắng cả cây đa
Lầu gác mới vẽ toàn hoa văn lạ
Ta lạc đường quê cũ… thế mà xa… 
 
Oct 02, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2022 22:15:46 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.10.2022 22:39:03 (permalink)
0
 
MƯA HUẾ
Huế nào lạ cơn mưa dài không tạnh
Hẹn nhau rồi cũng vắng bóng hình ai
Mưa cứ chảy những giọt dài thả xuống
Ngày qua ngày chẳng sợi nắng ban mai
 
Gánh hàng rong lã chã tiếng mưa rơi
Góc phố cũ ai còn ngồi đợi
Huế vẫn vậy! Chẳng dễ gì hiểu nổi
Ta nhớ mình, thương lắm Huế muôn nơi
 
Về bên nhau chỉ một lần thôi
Giọt mưa Huế thấm lòng anh mãi
Bước mê mải giữa cơn mưa dầm dãi
Bỗng thấy trời ấm dậy lửa đôi môi! 
 
Oct 12,2022
Đuyên  Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 23:03:49 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.07.2023 10:29:09 (permalink)
0
THU HẸN
Em thì xa mà thu gần như đã…
Nắng chiều xiên chiếc lá động bàn tay
Và cơn gió nhẹ nhàng bay... Thoảng quá
Buổi hẹn thề thu đã nói cho hay…

Con đường xưa mỏi bước, đâu đây
Thu mới đó lại còn quay về nữa
Em đi xa có khi nào trăn trở
Buổi chuyển mùa nỗi nhớ vội phôi thai…

Thu và em, anh nào biết chọn ai
Tiềm thức đặc chèn từng ngăn quá khứ
Dẫu là thu có đến thêm lần nữa
Lòng đâu còn ô nhớ để đong đưa…

Thu và anh… em chọn được ai chưa
Vườn quả chín từng đàn chim về tổ
Ồi thu mới… em tìm gì trong đó
Cho đất trời nghiêng gió nổi cơn mưa…
4 July 2020
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 05.09.2023 14:52:24 (permalink)
0
KHAI GIẢNG

Hè trôi qua chóng vánh
Hôm nay lại tựu trường
Áo trắng bay trong nắng
Bước nhỏ mờ hơi sương

Bạn bè vui gặp lại
Đứa nào cũng cao thêm
Tiếng nói cười ríu ít
Da sạm màu nắng vương

Cỡ đỏ tung trong gió
Đừng nghiêm dưới bóng cờ
Năm này lên lớp mới
Phải trưởng thành hơn cơ

Năm này hứa sẽ ngon
Học hành không trễ nải
Bớt chơi đùa nghich dai
Để mẹ cha yên lòng

Trống trường vang tiếng giục
Cửa lớp nhìn xung quanh
Ai cũng muốn vào trước
Buổi học đầu điểm danh…

Sep 5, 2023
Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 187 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9