LANG THANG
designhoangdung 26.12.2006 22:30:14 (permalink)
TÌM EM GIỮA PHỐ SÀI GÒN!
 
sài gòn rộng lắm em ơi!
tìm em anh biết đi tìm nơi nao
hỏi trăng anh lại hỏi sao
trời cao sao lại trời cao lạ kì
chân đi đôi mắt cũng đi
có khi mắt đứng lặng vì nhớ em!
ngó qua quận nhất tìm em
nhìn sang quận bẩy em tôi đâu rồi?ngày xưa ghế đá em ngồiLê Văn Tám đó xa vời vời xaHôm qua anh đứng ngã bagặp cô bán bánh tưởng là là emlòng vui chạy vội ra xemmới ôm cái áo à em đây rồi!trời ơi cổ chửi quá trờiăn ngay cái tát bốp rồi cô đibuồn buồn ngồi hút vài bilấy que chọc kiến, kiến thì đốt anhtrèo cây vặt trái me xanhcó anh bảo vệ phạt anh mười ngàn.
#1
    designhoangdung 26.12.2006 22:43:45 (permalink)
    MONG GẶP EM...!
    hôm qua tôi đến thăm em
    chui qua bờ dậu thân quen ngày nào?
    vừa cho cái cổ tôi vào
    có con chó đốm đứng chào chào tôi
    bực mình tôi thét đi thôi
    ai dè nó đuổi đứt đôi dép mồi
    hôm qua mới sắm " chợ trôi"
    bồi hồi nhặt dép thôi thôi đi về.
    hôm sau em đứng bờ đê
    anh đang cắt cỏ cho bê nhà mình
    nhìn xa em thật là xinh
    chân em đẹp quá cột đình phải thua
    đứng cười anh bắt con cua
    quăng lên nó cặp búa xua khóc nhè
    giận anh em bứt lá tre
    từ nay em ứ đi xe của bồ.
     
     
     
    #2
      YeuDieuLongNu 27.12.2006 01:15:22 (permalink)
       
       
       
      MONG GẶP EM...!
      hôm qua tôi đến thăm em
      chui qua bờ dậu thân quen ngày nào?
      vừa cho cái cổ tôi vào
      có con chó đốm đứng chào chào tôi
      bực mình tôi thét đi thôi
      ai dè nó đuổi đứt đôi dép mồi
      hôm qua mới sắm " chợ trôi"
      bồi hồi nhặt dép thôi thôi đi về.
      hôm sau em đứng bờ đê
      anh đang cắt cỏ cho bê nhà mình
      nhìn xa em thật là xinh
      chân em đẹp quá cột đình phải thua
      đứng cười anh bắt con cua
      quăng lên nó cặp búa xua khóc nhè
      giận anh em bứt lá tre
      từ nay em ứ đi xe của bồ. 
        
       
      ___________________________________________________________________________
       
       TỨ QUÍ THIÊN VƯƠNG
                         
       
      hãy nhìn tranh tứ quí
      thủ phạm là con nào
      mà để anh mất dép
      trong bước tính vượt rào.
       
      nhà mà không nuôi chó
      trộm đêm tính làm sao
      anh gặp em không hẹn
      trách em anh nỡ sao.
       
       chúc anh vui nhiều nhé
       
      #3
        designhoangdung 27.12.2006 10:06:38 (permalink)

        YeuDieuLongNu

        ===============================
        cảm ơn em nhiều chúc em vui nha!
         
        NGÀY NÀO CŨNG THẾ!
        ngày nào anh cũng thế
        cứ gặp là đòi bế
        em đâu phải búp bê
        sao ngày nào cũng thế.
        lần sau mà như thế
        em sẽ về cho coi
        mắt thì cứ săm soi
        lại còn đòi hôn nữa
        mẹ thì ngồi trước cửa
        bố thì đang ngồi cưa
        tay anh cứ búa xua
        em đâu phải của chùa
        hôm nay lại gặp anh
        mặt anh xanh xao quá
        em hôn anh lên má
        anh cũng chả vui cười
        anh như con đười ươi
        sao thấy buồn rũ rượi
        em cứ cười cứ đợi
        một ánh nhìn thân thương
        ngoài trời sương muối vương
        em vẫn thương anh lắm
        mùi mắm tôm khăm khắm
        yêu lắm anh biết không?
        bây giờ đang mùa đông
        trời cũng không lạnh nữa
        nghe tin em ngã ngửa
        anh đi rồi sao anh
        lá hôm qua còn xanh
        hôm nay xanh vẫn thế!
        em yêu anh như thế
        sao anh không bế nữa?
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9