Thưa với bố người yêu-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 10.01.2007 19:37:19 (permalink)
Đây là bài thơ của một tác giả người Hà Nội ngẫu nhiên trùng với tên của người diễn đọc.
 
Để nghe đọc thơ xin theo đường dẫn dưới đây:
 
 

 
THƯA VỚI BỐ NGƯỜI YÊU
 
Bố có người con gái như con
Cũng như con gọi một người là bố
Bố có người yêu đắm say từ thuở xưa nào đó
Cũng như con yêu con trai bố bây giờ
 
Có thể con nhắc lại những điều ấy là thừa
Nhưng vẫn xin một lần được nói
Bởi tình yêu có biết bao thay đổi
Con có thể làm dâu, mà cũng có thể không.
 
Những ngày lễ bố đừng vội phiền lòng
Khi anh đến chổ con, không ở nhà chăm sóc bố
Dẫu chúng con ham vui đến mức nào đi nữa
Vẫn không quên nhắc đến bố giờ này
Anh ấy ở bên con chỉ tối thứ bảy nay
Nhưng suốt đời anh ở cạnh bố
Anh ấy giận dỗi con vì những điều không rõ
Nhưng anh không để bố giận và buồn
 
Bố sinh ra anh ấy cho con
Và biết đâu cho vài ba người nữa
Đời con gái mảnh nguyên, mảnh vỡ
Phận làm con xin thưa bố vài lời!
                    
                                  Đinh Thu Hiền (Hà Nội)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 15:13:29 bởi Thu Hien >
#1
    Hoasua 17.01.2007 20:18:35 (permalink)
    Thu hien oi ! Sao bạn không gửi thẳng File thơ đó cho Diễn đàn này mà gửi qua đường Link khác. Ở Việt nam sao nghe được bạn ơi
    #2
      hitomi_doaxbv 17.01.2007 22:21:37 (permalink)
      to Hoasua : bạn có biết cách send lên diễn đàn không ? Chỉ cho mình với, mình không biết làm thế nào cả. Trong phần attach file khi post bài mình thấy chỉ cho file ảnh hoặc text thôi ah, lại limit 200 kb :(
      #3
        Thu Hiền 18.01.2007 08:32:23 (permalink)
        Bạn chờ thêm vài bữa nhé để Hiền "thọ giáo" vài bậc cao nhân (như hitomi_doaxbv chẳng hạn) rồi sẽ post lại cho bạn nghe.
        #4
          activeman 25.01.2007 17:22:32 (permalink)

          Trích đoạn: Thu Hien

          Đây là bài thơ của một tác giả người Hà Nội ngẫu nhiên trùng với tên của người diễn đọc.
           
          Để nghe đọc thơ xin theo đường dẫn dưới đây:
           
           

           
          THƯA VỚI BỐ NGƯỜI YÊU
           
          Bố có người con gái như con
          Cũng như con gọi một người là bố
          Bố có người yêu đắm say từ thuở xưa nào đó
          Cũng như con yêu con trai bố bây giờ
           
          Có thể con nhắc lại những điều ấy là thừa
          Nhưng vẫn xin một lần được nói
          Bởi tình yêu có biết bao thay đổi
          Con có thể làm dâu, mà cũng có thể không.
           
          Những ngày lễ bố đừng vội phiền lòng
          Khi anh đến chổ con, không ở nhà chăm sóc bố
          Dẫu chúng con ham vui đến mức nào đi nữa
          Vẫn không quên nhắc đến bố giờ này
          Anh ấy ở bên con chỉ tối thứ bảy nay
          Nhưng suốt đời anh ở cạnh bố
          Anh ấy giận dỗi con vì những điều không rõ
          Nhưng anh không để bố giận và buồn
           
          Bố sinh ra anh ấy cho con
          Và biết đâu cho vài ba người nữa
          Đời con gái mảnh nguyên, mảnh vỡ
          Phận làm con xin thưa bố vài lời!
                              
                                            Đinh Thu Hiền (Hà Nội)

          cảm ơn Thu Hiền, càng nghe thơ tớ lại càng thấy thích thú, nghe nhiều mới hiểu thơ, hiểu rồi lại mê...
           
          #5
            Thu Hiền 26.01.2007 08:29:28 (permalink)
            Cứ mỗi lần có thêm một người lắng nghe và cùng đồng cảm với những bài thơ do Hiền đọc là Hiền cảm thấy rất vui. Mời bạn đón nghe tiếp bài thơ “Mẹ của anh” mà Hiền sẽ đăng trong nay mai nhé.
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9