thơ Nguyễn Tất Độ
sóng trăng 10.02.2007 04:28:09 (permalink)
.

VŨNG NƯỚC KHÁC





Trời hạn mọi thứ đều khô
cây khô cỏ khô côn trùng chết khô,
ao nước cạn khô, con cá
rô với bản năng của loài thuỷ sinh
biết mình sắp chết khô nên
cố sức lóc mình ra khỏi vũng nước
đi tìm một vũng nước khác
một vũng nước khác nghĩa là không phải
vũng nước nơi mà nó đã
lóc mình ra khỏi đó nhưng khổ nỗi
vũng nước nó tìm ở đâu
trên mặt đất khô khốc này những vết
nứt to hơn ngón tay người.
Con cá rô cố lóc mình đi trên
mặt đất, lóc mình đi tìm
một vũng nước khác, không may chẳng còn
vũng nước nào khác ngoài vũng
nước nơi mà nó đã lóc mình ra
khỏi đó. Con cá rô chết
khô trên đường đi tìm vũng nước khác.




NGUYỄN TẤT ĐỘ
http://www.thotanhinhthuc.org/singleBaitho/bt_ntd_vungnuockhac.html

 
 
 
 
Đọc thêm về Nguyễn Tất Độ
Nhà Thơ Trẻ Từ Sài Gòn Thắng Giải Thơ Tân Hình Thức - bài của Phan Tấn Hải trên Việt Báo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 04:35:17 bởi sóng trăng >
#1
    sóng trăng 10.02.2007 14:36:25 (permalink)
     
     
    Ngụ ngôn
     




    Con sâu nhỏ
    sau ngày giông
    bão, trên lá
    non nằm chết

    im lìm. Chim
    hót tiếng của
    người khóc dạo.
    Khúc tiễn đưa
    hót rồi quên.







    NGUYỄN TẤT ĐỘ
     
     

    http://thotanhinhthuc.org/GiaiThoTHT/nguyentatdo/gt_ntd_ngungon.html
    Đọc thêm về Nguyễn Tất Độ
    Nhà Thơ Trẻ Từ Sài Gòn Thắng Giải Thơ Tân Hình Thức - bài của Phan Tấn Hải trên Việt Báo
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 14:39:05 bởi sóng trăng >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9