Mời các bạn hãy Chê...
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 09.07.2007 20:44:21 (permalink)
Chán đời
 
Chán đời cắt tóc đi tu
Gặp cha thợ cạo cắt...u rồi đời
Bây giờ làm sao đây trời
Lỡ rồi thôi sống cuộc đời thầy tu
Mai mốt đừng có lu bu
 
 
NPN
#16
    YêuThơ 10.07.2007 01:56:09 (permalink)

    Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

    Chán đời
     
    Chán đời cắt tóc đi tu
    Gặp cha thợ cạo cắt...u rồi đời
    Bây giờ làm sao đây trời
    Lỡ rồi thôi sống cuộc đời thầy tu
    Mai mốt đừng có lu bu
     
     
    NPN



    Nhạn đã xuống tóc đi tu còn gì
    Chùa kia cứ ở đó đi
    Suốt ngày đọc sách chẳng chi là buồn
     
    Thiệt tình bạn chớ nói suông
    Nếu mà dám nói làm luôn thiệt àh
    Nhạn ơi có dám ko nà? 
     
    BéGàLàmThơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 01:58:06 bởi YêuThơ >
    #17
      thi sĩ hạng ruồi 12.07.2007 01:16:08 (permalink)

      Chán đời
       
      Chán đời cắt tóc đi tu
      Gặp cha thợ cạo cắt...u rồi đời
      Bây giờ làm sao đây trời
      Lỡ rồi thôi sống cuộc đời thầy tu
      Mai mốt đừng có lu bu
       
       
      Tóc kia đã xuống thì tu lun cho rồi
      Đừng than đừng trách lôi thôi
      Trong chùa còn đc ăn xôi kia mà
      Đi tu chết đâu mà la
      Bao nhiêu bánh trái thì tha hồ ăn
       
       
      Ruồi nói vậy đừng nghe theo
      Làm theo đừng trách sao " teo" 1 đời.
      Ruồi chỉ nói đùa mà thôi
      Nhạn mà làm thiệt...thôi rồi Nhạn ơi!
       
       
       
       
      #18
        Nam Phuong Nhan 30.07.2007 20:33:25 (permalink)
        Nghe lời Ruồi, Nhạn đi tu
        Tu bình, tu...hủ, tu lu xỉn òi
        Bắt thang lên hỏi ông Trời
        Con tu như thế ông Trời thấy sao
        Ông Trời ổng phán ôi dào
        Tao đã ra lệnh Nam Tào rước lên
        Số mầy coi vậy mà...hên
        Tao còn hủ rượu cho nên kêu mầy
         
        NPN
        #19
          thi sĩ hạng ruồi 01.08.2007 23:27:14 (permalink)
          Tu thêm bình nữa chẳng sao
          Chỉ tòan là thấy những sao trên đầu
          Xỉn zòi đường về bik đâu
          Kẻo đụng cây cột u đầu chít lun.[sm=z_harhar1.gif]
           
           
           
           
           
          #20
            Nam Phuong Nhan 08.08.2007 14:34:25 (permalink)
            Cột gì mà thấy...mềm mềm
            Lại thêm hai trái...dừa xiêm bên mình
            Cột nầy cột nghĩa, cột tình
            Cột nầy mà đụng thì mình...mọt gông
            Tại gì bị bắt làm...chồng
            Đụng vào một cái đừng hòng thoát thân
            Đụng phải thì chớ ăn năn
            Suốt đời phải gọi...phu nhân để...đền
            (Còn hơn ở tù chung thân khổ sai nữa đó )
             
             
             
            #21
              hongsang 09.08.2007 04:48:30 (permalink)

              Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

              Cột gì mà thấy...mềm mềm
              Lại thêm hai trái...dừa xiêm bên mình
              Cột nầy cột nghĩa, cột tình
              Cột nầy mà đụng thì mình...mọt gông
              Tại gì bị bắt làm...chồng
              Đụng vào một cái đừng hòng thoát thân
              Đụng phải thì chớ ăn năn
              Suốt đời phải gọi...phu nhân để...đền
              (Còn hơn ở tù chung thân khổ sai nữa đó )
               
              NPN
               
              Thương  anh...nhớ  canh  rau  dền.
              Con  cá  nướng  lụi  kế  bên  mâm  ngà.
              Nhạn  chan  sang  húp...ối  chà...
              Tình  quê  phu  phụ  đậm  đà  hơn  canh
               
              HS
               
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 02:08:08 bởi hongsang >
              #22
                Nam Phuong Nhan 09.08.2007 10:52:50 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang

                 
                Thương  anh...nhớ  canh  rau  dền.
                Con  cá  nướng  lụi  kế  bên  mân  ngà.
                Nhạn  chan  sang  húp...ối  chà...
                Tình  quê  phu  phụ  đậm  đà  hơn  canh
                 
                HS
                 
                Rau dền nấu với mồng tơi
                Nhạn nấu, Sang húp một hơi hết...nồi
                Canh rau mát ruột quá trời
                Còn gì sung sướng trên đời hơn...anh
                (ý lộn: hơn...canh )
                 
                NPN
                 
                 
                 
                 
                #23
                  Chiến sỹ 08.09.2007 10:56:38 (permalink)

                  [sm=MexicanWave.gif]
                   
                   
                  Hahaha, Chiến sỹ lại trở lại diễn đàn sau thời gian ra chiến trường. Rất may là bình yên vô sự để gặp lại mọi người. Thật vui khi thấy diễn đàn vẫn liên tục phát triển, phát triển và phát triển..... Chúc tất cả các huynh, các muội thật mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
                  Các huynh muội hay ca lên bài ca đoàn kết nào....!!!!
                  #24
                    hongsang 14.09.2007 02:04:56 (permalink)

                    Trích đoạn: Chiến sỹ


                    [sm=MexicanWave.gif]


                    Hahaha, Chiến sỹ lại trở lại diễn đàn sau thời gian ra chiến trường. Rất may là bình yên vô sự để gặp lại mọi người. Thật vui khi thấy diễn đàn vẫn liên tục phát triển, phát triển và phát triển..... Chúc tất cả các huynh, các muội thật mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
                    Các huynh muội hay ca lên bài ca đoàn kết nào....!!!!

                     
                    Chiến  Sỹ...ra  bãi  chiến  trường.
                    Bi  giờ  trở  lại  thăm  vườn  thơ - văn.
                    Các  Huynh  các  Muội  băn  khoăn.
                    Hổng  biết....Chiến  Sỹ....bảo  an...hòn  nào ???
                     
                    HS 
                    #25
                      Adwin 16.09.2007 20:06:06 (permalink)
                      Chê !

                      vịt chê gà chẳng biết bơi
                      gà chê vịt đẻ trứng rơi đầy đồng

                      mèo chê chó đái tồng ngồng
                      chó chê mèo ĩa chân vòng trong chân (ps: mèo đào lổ, ị xong vòng chân lấp lại)

                      chửi anh, em bảo: thằng đần
                      vì em anh chẳng buồn thân tí nào !

                      ps:  có bề gì không... sạch sẽ mong bỏ quá cho, chỉ định góp vui thôi.
                      #26
                        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9