Kể chuyện quê hương-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 21.03.2007 17:28:39 (permalink)
Đây là bài thơ của tác giả Minh Tuấn một thành viên của vnthuquan. Bài thơ như là tâm tình của những người con xa xứ muốn thế hệ sau hiểu rõ hơn về nguồn cội tổ tiên ông bà. Người "kể chuyện quê hương" không giấu được những nỗi niềm rưng rưng qua từng câu chữ. Những tình cảm đó đã khiến người đọc không khỏi xúc động.
 

 
 
   
  Kể Chuyện Quê Hương
 
thơ đời mình ta viết đã bao nhiêu
viết tặng con...phải mấy chiều suy nghĩ
viết làm sao cho lời thơ giản dị
khi xem xong còn nhớ ý trong lòng.
 
mùa thu nào cha mẹ dệt ước mong
để nỗi nhớ in sắc màu cuộc sống
tán lá xanh ru bầu trời cao rộng
sắc nắng vàng hương tỏa dẫu mong manh.
 
dòng sông Ngân trôi trên áng mây xanh
con không biết lại đây nghe bố kể
dòng sông vui có đàn vịt bơi chạy
làm nhân gian thân thiết nhích thêm gần.
 
lạnh u sầu mang trải nỗi buồn đông
cho góc nhớ dệt màu hồng chung thủy
gió vẩn vơ chẳng còn ai để ý
đêm sao thưa  cho mộng mị kéo dài.
 
mùa Đông về khi Thu đã tàn phai.
mộng tình thắm nhuộm thêm vài thử thách
ai vượt qua tim mới thành bất diệt
hát trao duyên ...mặc nước chảy đá mòn.
 
người đợi người hóa đá đứng đầu non
người vì người thành cau trầu thắm đỏ
người vì quê hương tên đề ngay đầu ngõ
trong Đình, Chùa hương khói xóm làng dâng.
 
cha kể con nghe mọi nỗi phong trần
nơi xứ sở đời xuân cha gửi gấm.
đất khách con nghe trong rung động
Việt nam nghèo...nhưng tình cảm bao la. 
   
                                                 Minh Tuấn
 
Trích từ thư viện của vnthuquan.
#1
    Minh Tuấn 22.03.2007 18:31:26 (permalink)

     
    Chào Thu Hiền.
     
    Bạn đọc truyền cảm quá -và nhạc đệm có tiếng đàn bầu thật là tuyêt vời cám ơn bạn nhiều nhé Thu Hiền. 
      
     
    <thân tặng Thu Hiền bạn mới quen >
     
    BẠN QUEN.

     
    Ta với ngươi tuy vừa mới quen
    trong tâm tư nở bao điều giản dị
    trong cuộc sống biết bao là tình ý
    phải duyên thơ đã tìm ý góp vần 
     
    Nợ cuộc đời ,gặp trong khúc thơ xuân
    biết xa lắm...nhưng duyên thầm gần gụi
    nơi vùng tâm -trải dài theo sông núi  
    trí thức rất riêng ,trông khối óc của mình. 
     
    Đã bao lần gặp mấy cảnh điêu linh
    cố làm ngơ như như mắt mình chẳng thấy
    trong bon chen ,không vì tiền làm vậy
    ta cứ ngu ngơ sợ thơ thấy...đớn hèn. 
     
    Có bạn cũ ,khi sang giàu lãng quên
    ta chợt tiếc thương móng nền thơ ấu
    họ quên ta như con đò chẳng đậu
    ta cũng ngu ngơ -cho thơ sáng nghĩa tình. 
     
    Người mới quen.ở nơi gặp nhỏ xinh
    cùng gieo chữ khắc thơ tình một thuở
    chung một tâm thả lên đầu ngọn gió
    cho câu thơ bày tỏ mọi nỗi niềm.
     
     
    MINH TUẤN 
     
    CHÚC BẠN VUI
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9