Một Thời Để Nhớ
Thay đổi trang: << < 585960 | Trang 60 của 60 trang, bài viết từ 886 đến 896 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Phuongtim937 18.11.2018 03:41:18 (permalink)
0
Vô Đề .!

Thơ tôi hay viết xiên quàng
Dăm ba chữ vụn gom toàn nắng mưa
Sót trong một cuộc đời thừa
Buồn vui lẫn lộn lại vừa tưng tưng

Cái thân treo giữa lưng chừng
Tà dương, mộ địa ngập ngừng bước chân
Vẫn còn níu kéo thế nhân
Còn đeo mặt nạ đâu cần tròn vai

Khi vui bôi mặt diễn hài
Lúc buồn thì lại hát bài thương ca
Bốn phương tám hướng là nhà
Thần tiên, ma quỷ chan hòa với nhau

Giữa lòng phố thị xôn xao
Nhìn xem thiên hạ sắc màu mà vui
Thân lê khắp chốn qua rồi
Hân hoan pha lẫn ngậm ngùi thế nhân

Còn đây một chút bụi trần
Xin hân thưởng hết một lần rồi thôi
Là ngày khép lại thơ tôi
Tiếng thơ điên tỉnh, buồn vui không còn .

Chung Tử ...PT.937

Phuongtim937 18.11.2018 03:43:50 (permalink)
0
Về Đi

Lóc lăn chi chốn thị thành
Bon chen cứ mãi giựt giành hơn thua
Về đây cây trái bốn mùa
Vàng bông lúa trỗ gió lùa mênh mông

Về đi, về lại ruộng đồng
Chén cơm gạo mới thơm nồng tình quê .
Ai ơi ! thôi hãy quay về
Con kênh , bến nước trăng thề ngày xưa

Về nghe chim sáo gọi mùa
Trên cành mận chín líu lo khúc tình
Về đi, về lại quê mình
Bên giòng ngồi ngắm lục bình nổi trôi

Hèn , sang cũng một kiếp người
Thôi về quê cũ bỏ đời nắng mưa
Gió chiều nhẹ thổi đong đưa
Gió lay lả ngọn hàng dừa ven sông

"Tiếng con chim hót trên đồng
Khác con chim hót trong lồng rất xa"
Thì thôi về lại mái nhà
Tội gì mà cứ bôn ba với đời

Về đi nắng đã cuối rồi
Thị thành bỏ lại cho người bon chen ,

Huyền Lâm ..PT.937

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2019 08:49:58 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 18.11.2018 03:46:16 (permalink)
0
Về Đâu ?!

Về đâu phía trước còn giăng lối
Mờ mịt sơn khê một góc trời
Đời mãi lang thang làm cánh vạc
Xé lòng tiếng nấc giữa đêm rơi

Sông quê đất mẹ miền xa thẳm
Con nước giờ đây đã đục giòng
Tiếng hát không còn trong đêm vắng
Buồn theo nỗi nhớ trải mênh mông

Bên kia chắc mẹ không còn nhớ !
Những đứa con yêu vẫn lạc loài
Mẹ đã quên đi miền quá khứ
Vọng về một cõi trắng mây bay

Đã muốn thân mình như chiếc lá
Mặc đời theo nước cuốn đi xa
Nhưng khi hồn thức về quê mẹ
Là lại nghe rưng giọt lệ nhoà ...

Chung Tử_HL....

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2019 08:49:23 bởi Nguyệt Hạ >
nh239 18.11.2018 08:16:51 (permalink)
0
Phuongtim937


Về Đâu ?!

Về đâu phía trước còn giăng lối
Mờ mịt sơn khê một góc trời
Đời mãi lang thang làm cánh vạc
Xé lòng tiếng nấc giữa đêm rơi

Sông quê đất mẹ miền xa thẳm
Con nước giờ đây đã đục giòng
Tiếng hát không còn trong đêm vắng
Buồn theo nỗi nhớ trải mênh mông

Bên kia chắc mẹ không còn nhớ !
Những đứa con yêu vẫn lạc loài
Mẹ đã quên đi miền quá khứ
Vọng về một cõi trắng mây bay

Đã muốn thân mình như chiếc lá
Mặc đời theo nước cuốn đi xa
Nhưng khi hồn thức về quê mẹ
Là lại nghe rưng giọt lệ nhoà ...

Chung Tử_HL....



NGẬM NGÙI...
 
Mẹ vẫn rưng rưng "giọt lệ nhòa"
Chờ con mòn mỏi tháng ngày qua
Con đi biền biệt miền sương khói
Tung bước giang hồ khắp nẻo xa...

Năm xưa...trong một chiều ly loạn
Phố thị tang thương...bãi chiến trường!
Hàng vạn người con xa đất mẹ
Nghẹn ngào quay mặt bỏ quê hương...

Con đi mang trọn niềm thương cảm
Mẹ vẫn bao năm mãi đợi chờ
Nhớ góc trời đêm bừng lửa đạn
Xóm làng đổ nát...những ngày xưa!...

Con đi đến cõi miền tươi sáng...
Góp gió thơm hương mọi ngã đường
Mang gông Thập Tự tìm quên lãng ?
Đi đến đâu cho cạn nỗi buồn ?!
Ôm một mối sầu "thiên cổ hận" ?
Bỏ làng mạc cũ, bỏ quê hương!!
 
18/11/2018
nh239
Phuongtim937 08.12.2018 07:21:07 (permalink)
0
Lãng Quên .

Bao nhiêu dâu bể của đời
Với ta tất cả qua rồi gió mây
Nhục vinh , vinh nhục những ngày
Cuộn theo giòng nước miệt mài xa khơi

Sáng ra ngước mặt nhìn trời
Mây trôi lãng đãng sương rơi trên cành
Tiếng con chim hót trong lành
Trong veo giọng hót lòng thanh thản lòng

Đời người có cũng như không
Giàu sang danh lợi buộc vòng thêm chi
Không ai có thể níu ghì
Xuôi tay tất cả còn gì ?... Hư vô !

Chung quy chỉ một nấm mồ
Bao nhiêu thành quách cơ đồ nguy nga
Cuối cùng một cõi tha ma
Bốn bề đất lạnh thân ta lấp vùi

Bây giờ những chuyện buồn vui
Hân hoan hay những ngậm ngùi đầy vơi
Coi như lòng lãng quên rồi
Thả buông tất cả chuyện đời không vương.

Tay nâng dốc cạn hồ trường
Bước đi nghiêng ngả nét buồn ...Chân chiêu .

Chung Tử ...PT.937

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2019 08:48:46 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 08.12.2018 07:24:19 (permalink)
0
Lục Bát Rời .

Lạnh !
Ta ngồi câu mộng chờ thời
Nửa đêm mưa đổ giữa trời dột khuya
Gió than lộng khắp tư bề
Nghe đêm sũng lạnh kéo về vây quanh !
_____
Thao Thức.
Tiếng con dế gáy bên hè
Giữa đêm đông lạnh não nề bi ai
Ngoài hiên nửa mảnh trăng cài
Trở trăn, trăn trở miệt mài canh thâu.
_______
Thân Phận
Từ khi lưu lạc xứ người
Bao giờ chấm dứt cuộc đời phiêu linh
Hỏi trời, trời hỏi lại mình
Đành thôi nốc cạn một bình rượu...Say !
______
Buồn !
Không yên giấc ngủ chập chờn
Tiếng con sói hú nghe rờn rợn da
Ngoài song một bóng trăng tà
Nghe đêm trở lạnh buồn da diết buồn !
_____
Thán !
Ngoài hiên bóng lặn ác tà
Tiếng con quốc khóc sơn hà chiều nay
Hàng thông tiếng gió thở dài
Thương đời lữ khách u hoài núi sông .!

HL.PT.937

Phuongtim937 08.12.2018 07:27:08 (permalink)
0
Đừng Tin Những Gã Mần Thơ !

Nhà thơ ai bảo ...họ chung tình ?!
Hồn người thi sĩ rất linh tinh
Hết mây , yêu gió rồi trăng lạc
Đâu phải riêng yêu một bóng hình

Họ thả lòng trong những tiếng thơ
Yêu con ve nhỏ hạ mong chờ
Thu sang thì lại yêu màu lá
Yêu cả trăng buồn đêm gối mơ

Thấy bóng nắng tà cũng đáng yêu
Tiếng mưa sùi sụt buổi ban chiều
Đủ làm tim nọ nhiều rung cảm
Lại còn yêu cả tiếng chim kêu !

Họ thả lòng yêu hết mọi nơi
Cỏ cây hoa lá đến mây trời
Nơi đâu cũng mộng vòng tay với
Nên tình thi sĩ họ muôn nơi !

HL..Chung Tử

Phuongtim937 08.12.2018 07:30:13 (permalink)
0
Có Ai Cho Tựa Bờ Vai ?!

Có ai cho tựa bờ vai
Để tôi viết lại những bài thơ yêu
Bao năm hoang vắng tiêu điều
Vườn xuân lối mộng ngập chiều gió mưa

Tiếng thơ lơ lửng nửa mùa
Nửa khô nắng hạ, nửa vừa tuyết rơi
Nên thơ chẳng ngọt được lời
Chỉ nghe thân phận một trời tím mây

Thơ người mơ mộng đủ đầy
Hương hoa mật ngọt đắm say lối tình
Thơ tôi ai lỡ có nhìn
Nhánh sầu tua tủa khắp mình đầy gai !

Bây giờ ai có bờ vai
Cho tôi tựa đỡ viết bài thơ yêu
Nếu ai dám thí mạng liều
Chỉ cho mượn tạm mỗi chiều gió mưa

Thả hồn theo mộng đu đưa
Viết câu tình tự như vừa biết yêu
Sợ ai chẳng dám mạng liều
Lỡ cho rồi lại nhận nhiều tuyết sương !

Huyền Lâm...PT.937

Phuongtim937 14.04.2019 07:48:08 (permalink)
0
Thơ Miệt Vườn .

Cái hồi còn nhỏ chăn trâu
Cho nên phá phách ăn sâu vào người
Học bài chưa thuộc một lời
Lại ra thi phú với đời ...ghê chưa ?!

Lớn lên ruộng rẫy cày bừa
Về già hí hoáy vẽ bùa đeo chơi
Phú thi ra chạm mặt đời
Vợ nhà khóc thét kêu trời ...ới ơi !

Mau mau dừng lại đi thôi
Để tôi còn mặt nhìn người nữa ông
Cái thân xuất xứ ruộng đồng
Tối ngày quanh quẩn cấy trồng chai tay

Già rồi trà rượu lai rai
Chứ đừng thi phú đặt bày thêm chi !
Bà nầy nói thật lạ kỳ
Chăn trâu bộ chẳng ích gì hay sao ?

Nè ...Mây thẳm với trời cao
Nắng nung mùa hạ mưa rào đồng sâu
Tui gom nhốt lại một bầu
Ở trong ký ức giờ lâu đem dùng

Tiếng con chim hót thung dung
Bao nhiêu ếch nhái theo cùng với tôi
Đêm đêm tấu khúc tuyệt vời
Thi nhân thứ thiệt khác rồi bà ơi.

Hòa theo mưa nắng cuộc đời
Giờ già cũng góp vài lời cho vui
Ểnh ương cóc nhái một thời
Nắng mưa tuổi trẻ trò chơi ruộng đồng

Nó nhiều nhiều lắm biết không
Để tôi ghi lại tuổi hồng ngày xưa .

HL...PT.937

Phuongtim937 14.04.2019 07:50:30 (permalink)
0
Nhớ Hạ.

" Oi bức quá ! Hạ về ngang khung cửa
Nắng bên nầy, sao nhớ nắng bên kia
Ta dõi mắt đi tìm mùa hạ cũ
Nhớ thật nhiều điệp khúc một loài ve ."
........nh
________
Tiếng ve, khúc hạ ...Ơi buồn !
Nhớ sao cánh phượng, mái trường ngày thơ
Thời gian nào có ai ngờ
Tóc xanh dạo ấy bây giờ trắng sương

Áo loang, nhịp guốc con đường
Từ trong tiềm thức cứ cuồn cuộn dâng
Mỗi lần nghe tiếng ve ngân
Thấy màu phượng nở lòng bâng khuâng lòng

Bên nây nắng hạ chưa nồng
Mà sao chợt nhớ phượng hồng bên kia
Bao nhiêu kỷ niệm quay về
Em xưa áo trắng tóc thề giờ đâu

Bao nhiêu biến đổi cơ cầu
Phong sương mấy độ trắng mầu thời gian
Nhưng lòng cứ mãi miên man
Khi nghe tiếng hạ lòng càng nhớ xưa .

Nhớ ơi ! Khúc hạ giao mùa ....

HL...Phuongtim937 ....

Phuongtim937 14.04.2019 07:53:54 (permalink)
0
Phù Sinh .

Khi bóng thời gian đã nhạt rồi
Có ai níu được tháng ngày trôi
Trăm năm hữu hạn dành nhân thế
Như gió lùa qua khoảnh khắc đời

Núi vẫn ngàn năm cùng tuế nguyệt
Mây trời vẫn mãi hững hờ trôi
Giòng sông cứ chảy về vô tận
Chỉ kiếp nhân sinh một thoáng đời

Sao người cứ mãi cuộc bon chen
Như bóng phù du dưới ánh đèn
Đuổi bắt cuộc đời trong ảo mộng
Buông tay đâu chọn kẻ sang hèn !

Hãy sống cho lòng thật thảnh thơi
Mai kia trả lại hết đi rồi
Tiền tài, danh vọng đều mây khói
Đâu còn chi nữa phút tay lơi

Thôi hãy cùng nhau trong mến thương
Nhân sinh vốn dĩ cõi vô thường
Hôm nay , mai mốt nào ai biết
Rốt cuộc chung qui một lối đường .

Huyền Lâm _Chung Tử ..
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2019 08:47:55 bởi Nguyệt Hạ >
Thay đổi trang: << < 585960 | Trang 60 của 60 trang, bài viết từ 886 đến 896 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9