Thư Cho EM
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 50 trên tổng số 50 bài trong đề mục
vấn vương 10.11.2008 15:26:23 (permalink)
Con đường thật nhỏ
Khoảng cách không xa
Mà thành vạn lý
Ngăn cách đôi ta

Em nhớ nhớ thuơng, dù là trăm nhớ, du ngàn thuơng, cũng không nặng bằng chử nhưng của lý lẽ đời thuờng, chiều nay nhớ em, nhớ em thật nhiều; hơn 30 phút trong cơn mưa thật nặng hột và con đuờng đầy nghẹt xe, lòng như hối thúc để mong gặp đuợc em, khi em tan sở về, nhưng rồi chỉ 1 con đuờng, chỉ 1 khoảng thật ngắn, mà rồi anh lại quay trở về.

Dẩu yêu em lắm cũng thế thôi
Vẫn là mộng mị, vẫn xa xôi
Vẫn bao ngăn cách, đời nhân thế
Sao nhớ thuơng chi, một bóng người

Em thuơng, biết là thế nhưng sao trong tâm tuởng vẫn ngập đầy hình bóng của nguời thuơng, trong giấc mơ vẫn còn nhiều mơ uớc....
__________________
#46
    vấn vương 09.02.2009 02:11:54 (permalink)
    Em nhớ, nhớ thương

    Đêm qua lại gặp em trong giấc mơ, trong mộng mị của nhớ thương, tỉnh giấc lòng ngẫn ngơ nuối tiếc

    Tình Yêu?

    Tôi mãi hỏi, tình yêu là gỉ hở?
    Có phải là những ngớ ngẫn vu vơ

    Ừ nhỉ! từ khi yêu em, tôi bổng dại khờ
    Hay thầm lặng nhìn vào phương trời xa thẳm
    Có đôi lúc thì thầm lẩm bẩm:
    "Anh yêu em, yêu em lắm em ơi"
    Dù rằng mình chẳng sánh đôi
    Dù ta chẳng dìu nhau trong lối mộng

    Anh yêu em: tình yêu trong mộng
    Anh yêu em: tình chỉ là mơ
    Nên yêu hoài , yêu mãi vần thơ
    Câu thương nhớ, lời thơ buồn xa vắng

    Em ơi! tình là gì em hở?
    Mà khung trời tím ngắt
    Mà nhớ nhung chất ngất
    Hay chỉ là những ngớ ngẫn vu vơ

    #47
      vấn vương 16.11.2009 04:25:19 (permalink)
      Tôi sợ lòng mình vấn vương thêm
      sợ bao tình ý quá êm đềm
      Sợ khung trời ấy đầy hoa mộng
      Sợ cả trời thơ gọp bóng em

      Có những chiều thu gió êm đềm
      Thầm thì tôi khẻ gọi tên em
      Cà phê giọt đắng hay lòng nhớ
      Gió lạnh thu buồn, trời vào đêm
      #48
        vấn vương 29.11.2009 04:24:53 (permalink)
        Ta như kẽ lạc đi vào giửa chợ
        Chốn đông người lặng lẽ bước đơn côi
        Dòng đời trôi, nhịp sống vẫn nỗi sôi
        Chân vẫn bước, lòng nghe sao hụt hẩng

        Có những lúc thân mình như lá rụng
        Trí lực tàn và sức lực cũng tan
        Ta tự hỏi? sao chân còn lê bước
        Ta về đâu? sương sớm hay chiều tàn

        #49
          nguyenngoat 18.01.2010 16:27:42 (permalink)

          Trích đoạn: vấn vương

          Ta như kẽ lạc đi vào giửa chợ
          Chốn đông người lặng lẽ bước đơn côi
          Dòng đời trôi, nhịp sống vẫn nỗi sôi
          Chân vẫn bước, lòng nghe sao hụt hẩng

          Có những lúc thân mình như lá rụng
          Trí lực tàn và sức lực cũng tan
          Ta tự hỏi? sao chân còn lê bước
          Ta về đâu? sương sớm hay chiều tàn

          CẢM ƠN SỰ BỘI PHẢN CỦA EM!
           
          Anh cảm ơn sự bội phản của em
          Nhờ đó mà anh nhận ra tình yêu đích thực
          Tình yêu không phải là chỉ toàn lời đường mật
          Mà nó còn biết bao hương vị đắng cay
           
          Đám cưới của em,đãi bạn chiều nay
          Anh không đến để chia vui cùng em lần sau cuối
          Nhưng em ơi !Anh sẽ nhớ một cuộc tình ngắn ngủi
          Để cho anh chút tiếc nuối ngỡ ngàng
          Cầu cho em được hạnh phúc,giàu sang
          Và giữ mãi nét đài trang của một thời con gái!
           
          (ngng)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

          #50
            Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 50 trên tổng số 50 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9