Quê Hương - Nỗi Đau và Niềm Nhớ
CanhDieu 26.05.2007 13:41:56 (permalink)
Mưa Tù
 
Con đến thăm cha trong ngục tù
Mây mù giăng kín giữa chiều thu
Cha ơi! Mưa thắm hay lệ ướt???
Trại tù rào kín những chờ mong!!!
 
Con ngước nhìn cha, chạnh nỗi lòng
Mưa tù bão táp, gió cuồng phong
Tim con se thắt, lòng tê tái
Cửa nát, nhà tan... bao đổi thay
 
Con tiễn chân cha, kiếp đọa đày
Mưa tù che khuất cả tương lai
Tuổi thơ hằn vết thương chia cách
Niềm nhớ không nguôi, mưa vẫn rơi
 
Đêm vắng canh thâu, dạ rối bời
Sao trời lấp lánh, gió mù khơi
Mưa nơi đất khách, vương sầu nhớ
Rũ xuống hồn thơ... tim chơ vơ !!!
 
20-mars-1995
 
Song Trúc
#1
    CanhDieu 26.05.2007 13:56:09 (permalink)
    TÌNH THƠ CHO LÍNH
     
    Đan áo mùa xuân gởi cho người...
    Giờ này anh ở đâu... phương xa???
    Hoa biển lênh đênh trên bọt sóng...
    Một màu xanh thẳm... những chờ mong...
     
    Kỹ vật cho em... mối tình nồng
    Chiều hành quân, lính nghĩ gì không???
    Trường cũ tình xưa, còn đậm nét
    Đám cưới nhà binh... anh thầm mong !!!
     
    24 giờ phép, thật vội vàng
    Người anh tuyền tuyến... em hậu phương
    Cái trâm anh tặng người yêu nhỏ
    Màu kỹ niệm in theo mắt môi...
     
    Tàu đêm năm cũ... gió thầm thì
    Thở dài, anh ngắm hỏa châu rơi
    Nguyện cầu đất nước tàn chinh chiến
    Ta gặp lại em... tay trong tay
     
    Giọt nước mắt rơi trên thẻ bài
    Cho người nằm xuống.... khóc thương ai???
    Bốn vùng chiến thuật.... trong biển lửa
     Vùng đất mang tên anh... khắc ghi !!!
     
    17/01/2003
     
    Song Trúc
     
    Xuân Quí Mùi
    #2
      CanhDieu 26.05.2007 15:23:45 (permalink)
      Lời Dặn "Nhớ Quê Hương"
       
       
      Trước mộ cha
       không còn giòng nước mắt
       
      Nỗi đớn đau
      xé nát cả tim con
       
      Thịt kho mặn
      món mà cha ưa thích
       
      Mới hôm qua
      cặm cụi lửa riu riu
       
      Mẹ lát mỏng
      miếng xã non, trộn ớt
       
      Xào thật khô
      để cha rãi lên cơm
       
      Con sẽ có
      cha ngồi ăn với mẹ
       
      Phút tương phùng
      ôi hạnh phúc biết bao
       
      Giờ cỏ dại
      mọc loang trên nấm mộ
       
      Có cha hiền
      dưới lòng đất nằm yên
       
      Cha ngũ nhé
      Con không quên lời dặn
       
      Mãi trong tim
      tha thiết "Nhớ Quê Hương".
       
       
      Nguyện Cầu
      (Viết cho những ai đã mất cha trong trại học tập cải tạo)
      30/4/2006
       
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9