Thân ái gửi các bạn !
thanhkhiet 06.06.2007 10:04:11 (permalink)
Tôi đứng trên cần cẩu,
Dương súng bắn chim câu.
Chẳng may cần cẩu gẩy,
Tôi biết rơi vào đâu.
 
Tôi đứng dưới gầm cầu,
Lặng ngắm dòng sông sâu.
Chẳng may chiếc cầu sập,
Tôi biết trôi về đâu !
_______________________
Người đi một nửa hồn tôi nát,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ !
#1
    Lê Thị Như Hằng 26.06.2009 04:30:18 (permalink)
     
     
     

     
     
                              




    #2
      chuonggio_ngaytrove0 26.06.2009 05:02:58 (permalink)
       




       
              NHỮNG GIỌT LỆ

      ...Người đi, một nửa hồn tôi mất
      Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...

                     Thơ Hàn Mặc Tử
       
      Bài thơ này rất hay và em cũng rất thích, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha.
       
      Tặng chị nè, em chỉ có hoa Xương Rồng thôi chị hén.
       
       
       
       


      Hàn Mặc Tử
      NHỮNG GIỌT LỆ

      Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
      Bao giờ tôi hết được yêu-vì,
      Bao giờ mặt nhật tan thành máu
      Và khối lòng tôi cứng tợ si?

      Họ đã xa rồi khôn níu lại,
      Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
      Người đi, một nửa hồn tôi mất,
      Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

      Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
      Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
      Sao bông phượng nở trong màu huyết,
      Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 08:42:52 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9