Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương .(Phần 2 )
vũkimThanh 17.06.2007 06:09:45 (permalink)
LỜI GIỚI THIỆU (phần 2)




MẸ TÔI
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hoàng Thanh
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 06:14:32 bởi vũkimThanh >
#1
    vũkimThanh 17.06.2007 06:18:11 (permalink)
    THƯ CHO CON
     
    Tác giả : Ðào quang Hán
    Diễn ngâm : Văn Chương
     

     
    THƯ CHO CON
     
    Bố  chỉ có mình con là gái
    Như trái đất này chỉ có một vầng trăng
    Dẫu vàng bạc ngọc ngà châu báu
    Của cả thế gian không thể sánh bằng
     
    Bố tiễn con đi lòng đau như sát muối
    Quá thương con nước mắt chảy vào trong
    Bố quay về với mênh mông từng trải
    Với lo buồn đằng đẵng nhớ mong
     
     
    Ðẻ con ra bố đặt tên là Hiếu
    Bố chẳng trách con bố trách ông trời
    Ôn đã làm chia ly tan tác
    Biết bao giờ mới gặp được Hiếu ơi !
     
    Ðọc thư con mà ai cũng khóc
    Khóc vì mừng vì nhớ vì thương
    Mừng con đã an toàn qua biển dữ
    Thương con từ nay thân gái dặm trường!
     
    Nơi đất khách giữ mình con nhé
    Chăm chỉ tốt ngoan như Hiếu ở nhà
    Có phúc có phần lẽ đời là thế
    Hãy chăm bón tâm hồn
    Như chăm bón những vườn hoa
     
    Ở quê hương thân cò lặn lội
    Bố mẹ con vẫn sống hết mình
    Bố tin một ngày mai tươi sáng
    Tổ quốc mình sẽ rực rỡ văn minh
     
    Thế là từ nay giữa khoảng trời xa cách
    Ta chỉ gặp nhau trên những trang thư
    Với nhớ mong lo âu dằn vặt
    Và một tương lai đang đến rất từ từ
     
    Hãy tin !
    Bởi niềm tin là cội nguồn sự sống
    Niềm tin sinh ra hạnh phúc tình yêu
    Tin mãnh liệt mới tràn trề hy vọng
    Thôi nhé !
    Thư sau bố sẽ viết nhiều .
     
    Ðào quang Hán
    Hải Phòng 1988
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:22:24 bởi vũkimThanh >
    #2
      vũkimThanh 17.06.2007 06:22:17 (permalink)
      ÐƯỢC TIN CON SẮP VỀ
       
      Tác giả : Ðào quang Hán
      Diễn ngâm : Hồng Liên
       

       
       
      ÐƯỢC TIN CON SẮP VỀ
      (Tặng Hiếu)
       
      Xa cách chín năm
      Ðã tưởng hàng thế kỷ
      Cò Ðóc ơi  (tên bà nội đặt )
      Bà nội đã ra người thiên cổ
      Ông ngoại và bác về cõi vĩnh hằng
      Ôi ! Hơn trăng tuần Trăng
      Là hơn trăm tuần mong đợi
      Quê hương bao nhiêu biến đổi
       
      Ðược tin con sắp về
      Bố bồn chồn, háo hức
      Chiếc kim phút bò như Sên chậm chạp
      Cái gì cũng thiếu để đón con .
       
      Cây ơi …mau nảy lộc tươi non
      Mau nở hoa nhiều nhé
      Chim câu ơi ! Hãy đua nhau mắn đẻ
      Ðể có chim ra giàng đón Cò Ðóc của ta
       
      Bố sẽ sắm đệm hoa
      Ðể con là thiên thần ôm ấp mẹ
      Cho bõ những ngày xa
      Bố một thời bồng bế
       
      Bố sẽ đưa con đi nhà thờ tạ Chúa
      Ði Chùa tạ Phật ,tạ Trời
      Ðưa con đi thăm mọi người
       
      Bố mẹ cho con hình hài
      Ðất nước nuôi con khôn lớn
      Con hoá bông hoa xứ người ngát đượm
      Trái đất tròn tràn ngập  yêu thương
       
      Xin cám ơn xứ mù sương
      Dang tay đón mọi mầu da sắc tộc
      Nhân văn phải tìm đâu khác
      Nó kết tụ nơi đây
       
      Bố mở hội thơ thật hay
      Cho con gặp những hồn thơ đích thực
      Gặp mọi ngóc ngách cuộc đời chân chất
      Ðể con thấy bố mình là một nhà thơ .
       
      Ðào quang Hán 1996.
       
       
       
       
       
       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:19:16 bởi vũkimThanh >
      #3
        vũkimThanh 17.06.2007 06:25:35 (permalink)
         
        BỨC TÂM THƯ
         
        Tác giả : Ðào quang Hán
        Diễn ngâm : Hồng Ngát

          
         
        BỨC TÂM THƯ
        (Gửi Vũ kim Thanh)
         
        Ơi ! người nhạc sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương bản nhạc đời
        Có nắng yêu thương vờn cơm áo
        Quyện hoà hương sắc trộn buồn vui
         
        Ơi ! người họa sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương bức tranh người
        Trắng đen hằn khắc ốm sóng cả
        Ôm cánh buồm nghiêng giữa biển khơi
         
        Ơi! người thi sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương thật tuyệt vời
        Bài thơ nóng bỏng tình non nước
        Với lạnh mù sương ở xứ người
         
        Ơi ! người nghệ sĩ của lòng tôi
        Xin hãy cùng tôi sống một thời
        Một thời để mãi tình thơ bạn
        Có dòng sông hát có Trăng bơi
         
        Ðào quang Hán
        Hải Phòng 1996
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 16:47:14 bởi vũkimThanh >
        #4
          vũkimThanh 17.06.2007 06:29:46 (permalink)
          TÌNH KHÚC ÐẦU XUÂN
           
          Tác giả : Ðào quang Hán
          Diễn ngâm : Hoàng Thanh
           

           
            
           
           
          TÌNH KHÚC ÐẦU XUÂN
           
          (Thân tặng thi sĩ Vũ kim Thanh để đáp từ bài Tình khúc hồi âm ,Xuân 1996 )
           
          Tiết cuối đông mưa phùn giá buốt
          Thơ người xa xứ ấm tình quê
          Ta chợt nghĩ giữa trưa hè nắng lửa
          Vẫn ngọt ngào xanh mướt tiếng ve
           
          Xin gửi hồn thơ vào cánh xuân bất diệt
          Tới một hồn thơ lưư lạc chốn mù sương
          Với ước mong hai hồn thơ hòa nhập
          Cùng phiêu du trong một cung đường
           
          Chúng ta là lá xanh khao khát nắng
          Khao khát gió ru khao khát khí trời
          Chúng ta là bầy chim du cư vô định
          Tung cánh bằng vượt giông bão trùng khơi
           
          Chúng ta là sóng của đại dương dữ dội
          Tự do gào thét giữa bao la
          Là ngô lúa của miền quê nhân ái
          Là những dòng sông chở nặng phù sa
           
          Thơ của chúng ta mang tình của đất
          Tranh của chúng ta mang sắc của trời
          Nhạc của chúng ta mang hồn sông núi
          Mãi mãi cùng đời tâm sự .Người ơi !
           
          Sao lại phải buồn nhưng cũng chửa thể vui
          Bởi cuộc sống biết bao giờ hoàn mỹ
          Dẫu biết thế ! Song người thi sĩ
          Buồn vui là nhịp đập tim mình.
           
          Ở phương trời xa bao con tim nức nở
          Nhớ Tết quê hương bằng tiếng thở dài
          Ðêm giao thừa trong cô đơn dăn dở
          Hương thắp lên rồi biết khấn ai!
           
           
          Nơi đó có một hồn thơ đau đáu
          Bật “gào oang “ tiếng nấc ríu ran tình
          Ta xin uống cạn bầu “hiu quạnh”
          Ðể được cùng người sánh bước tới bình minh .
           
           
          Phải ! Ta hãy “ mở toang ngăn cách”
          Cho tình thơ ngây ngất cả Xuân này
          “Trăng vụn vỡ , dòng sông dù cháy ”
          Thơ và người quấn quyện đậm men say .
           
          Ðào quang Hán
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:33:56 bởi vũkimThanh >
          #5
            vũkimThanh 17.06.2007 06:33:20 (permalink)
            CHỊ TÔI
             
            Tác giả : Ðào quang Hán
            Diễn ngâm : Hồng Liên
             
              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 05:20:10 bởi vũkimThanh >
            #6
              vũkimThanh 17.06.2007 06:36:43 (permalink)
              LÒNG BỐ
               
              Tác giả : Ðào quang Hán
              Diễn ngâm : Văn Chương
               
                
               
               
               
              LÒNG BỐ
               
              Bố đi làm suốt ngày
              Biết bao là mệt nhọc
              Biết bao là đắng cay
               
              Khi bố về đến nhà
              Các con cười như hoa
              Vây quanh bố đòi qùa
              Thế là bố quên hết
               
              Gặp việc đời bão táp
              Bố về bên các con
              Nhìn các con ngủ ngon
              Là lòng bố ấm lại
               
              Bố xông pha từng trải
              Ngang dọc giữa bụi đời
              Dù đọa đầy ngang trái
              Về với con là vui
               
              Ðào quang Hán
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:36:48 bởi vũkimThanh >
              #7
                vũkimThanh 17.06.2007 06:40:07 (permalink)
                NỤ CƯỜI CỦA VỢ
                 
                Tác giả : Ðào quang Hán
                Diễn ngâm : Hoàng Thanh

                 
                 
                 

                NỤ CƯỜI CỦA VỢ
                 
                 
                Dẫu đang buồn bực rã rời
                Về nhà nhìn thấy em cười vui ngay
                Nụ cười em có men say
                Nụ cười em có ngất ngây hương tình
                Có lần anh nổi lôi đình
                Em cười lập tức bất bình tiêu tan
                Còn hơn châu báu bạc vàng
                Nụ cười em đó anh mang sưốt đời
                 
                Ðào Quang Hán
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:31:20 bởi vũkimThanh >
                #8
                  vũkimThanh 17.06.2007 06:43:43 (permalink)
                  EM ÐẸP NHẤT ÐÊM NAY
                   
                  Tác giả : Ðào quang Hán
                  Diễn ngâm : Hồng Ngát

                   
                   
                   
                   
                  ÐÊM NAY EM ÐẸP NHẤT
                   
                  Cách đây một phần ba thế kỷ
                  Em là người tình của anh
                  Mỗi gần đến gần
                  Trái tim anh loạn xạ
                  Mặt đỏ nhừ
                  Cái lưỡi trốn đâu?
                  Một thủa dãi dầu
                  Em cùng anh xốc vác
                  Ðường dài gánh nặng
                  Cõng cái nghèo trên lưng
                   
                  Ðêm nay thật tưng bừng
                  Cả nhà vui đón Hiếu
                  Anh nhìn em rưng rưng
                  Con mình chắc chi hiểu
                   
                  Nhà mình còn túng thiếu
                  Con mình dại tìm tiền
                  Nhưng đã có Phúc - Hiền
                  Là ngập tràn hơi ấm
                  Chỉ mình em ngồi nhắm
                  Em đẹp nhất đêm nay .
                   
                  Ðào quang Hán 1996.
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:14:38 bởi vũkimThanh >
                  #9
                    vũkimThanh 17.06.2007 06:50:41 (permalink)
                    HẢI PHÒNG ƠI
                     
                    Tác giả : Ðào quang Hán
                    Diễn ngâm : Hà Vi

                      
                     



                    HẢI PHÒNG ƠI
                     
                    Ta đứng đây ngực căng phồng gió biển
                    Hải Phòng ơi ! Phượng đỏ của ta ơi
                    Hỡi nắng hè giót mật những đôi môi
                    Tiếng hát và trăng vàng vương mái tóc
                     
                     
                    Hỡi tiến còi tầu vào ca náo nức
                    Hỡi những chàng trai cô gái ta yêu
                    Có nghe chăng thành phố biển …bao điều
                    Ðang từng phút từng giây thay sắc đó
                     
                    Ơi con tàu đang tìm bến đỗ
                    Có thấy tầm nhìn sáng toả Long Châu
                    Ơi những cánh buồn dừng rẽ nơi đâu
                    Ơi cột khói cao xôn xao vẫy gọi
                     
                    Ðêm công viên diệu huyền không tiếng nói
                    Chỉ có nụ hôn nồng , nhẹ , ấm ,say…
                    Một cánh lá vàng khe khẽ rụng nơi đâu đây
                    Một chút …một chút thôi …bao khát vọng .
                     
                    Sẽ mãi mãi hoà ca cùng cánh sóng
                    Thành phố Hải Phòng cảng biển của ta ơi
                    Ta đã yêu ,yêu mê mải một đời
                    Hè …phượng cháy …tiếng ve  ran đường phố .
                     
                    Ðào quang Hán .
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 22:08:05 bởi vũkimThanh >
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9