Thơ tha thơ thẩn (^v*)
luonghoa 22.06.2007 09:59:36 (permalink)
Đêm buồn mới hỏi Trời rằng
Ở chỗ đằng ấy có Hằng đó không
Trời ta ngoảnh mặt lại trông
Ư  !! Có đấy.. !! Nó đang chổng mông kia kìa   ..!!!!


Uhm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 10:15:27 bởi luonghoa >
#1
    luonghoa 22.06.2007 10:12:35 (permalink)
    Đêm qua mơ ngủ mới hay
    Tiện tay liền đập chết ngay vài thằng
    Thấy còn thằng nữa lằng nhằng
    Đập cho một nhát , hỏi rằng sướng chưa ??
    Nó mới ngoảnh lại nó thưa.....!!
    Thêm vái Phát nữa... chắng vừa sức em  !!!!!
     
     
    Uhm
     
     
    #2
      luonghoa 23.06.2007 03:15:16 (permalink)
      Đêm ngủ Đầu gối lên chữ Tâm
      Cựa lên cựa xuống rớt cái... rầm
      Ngó tới ngó lui tìm lấy chữ
      Giật mình tỉnh giấc ngỡ mình hâm
      Đưa tay mà lượm lấy chữ Nhẫn
      Lại bị người mắng bởi cầm nhầm
      Thôi thì lại lượm lấy chữ Dở
      Nếu mà bị  chửi cũng đành câm  !!!
       
       
       
      Uhm
       
       
      #3
        silverbullet 23.06.2007 04:48:09 (permalink)

        Trích đoạn: luonghoa

        Đêm ngủ Đầu gối lên chữ Tâm
        Cựa lên cựa xuống rớt cái... rầm
        Ngó tới ngó lui tìm lấy chữ
        Giật mình tỉnh giấc ngỡ mình hâm
        Đưa tay mà lượm lấy chữ Nhẫn
        Lại bị người mắng bởi cầm nhầm
        Thôi thì lại lượm lấy chữ Dở
        Nếu mà bị  chửi cũng đành câm  !!!

        Uhm



        Bó gối nằm co nghẻn mạch Tâm
        Tuần hoàn chẳng đặng máu rì rầm
        Non cao cột đá leo đầu tửng
        Biển rộng đeo gông lội trí hâm
        Nhẫn ngược ngồi chờ ôi quá lẫn
        Nhu xuôi đứng đợi thiệt là nhầm
        Trăm phần cũng tại vì ta dở
        Bị chửi đành thôi phải ráng câm !!!

        Uhm...  
        #4
          luonghoa 23.06.2007 07:46:38 (permalink)
          silverbullet
           
          Thất lễ  thất lễ .. !!!
           
           
          Nhân vô thập toàn hữu tại Nhân
          Trăng đen vô lối nhuộm bội phần
          Bạc nhược thanh tao người trí ngộ
          Sang hèn Tước vị chẳng thể cân
          Hữu ý vô can buồm theo gió
          Tình chung Nghĩa cạn họa đôi lần
          Sau trước , Trái phải Tâm người cảm
          Trần tục  Thế thời... Lẽ phân vân  !!!!
           
           
          Uhm  
           
          #5
            luonghoa 24.06.2007 03:16:06 (permalink)
            Ngẫu hứng ngồi xổm ngắm nàng thơ
            Nàng thơ thí ghét đã bỏ lờ
            Tay chân lúng túng còn mắc cỡ
            Để rồi đến tối phải ngủ mơ
             
             
            Uhm
             
            #6
              SuongAnh 28.06.2007 22:49:52 (permalink)
              Thơ Tha Thơ Thẩn...
               
              Thơ tha thơ thẩn suốt đêm ngày
              Giờ chưa chịu ngủ còn ngồi đây?
              Ngày mai đi làm đờ - mi hí
              Coi chừng chủ đuổi thì tiêu ngay

               
              Cái bụng xẹp lép... anh hỡi này...
              Tứ thơ thì cứ mãi tuôn rơi
              Làm sao ngăn chận đừng cho rớt
              Kẻo không mai dậy mắt anh...lồi.

               
              Sương Anh
               
               
              Bạn hiền mún SA phá, giờ vào phá cho coi đó, hổng được la nghe hôn!hihihi....
              #7
                luonghoa 29.06.2007 11:43:04 (permalink)
                  Ý trời  !!!
                 
                 
                Hôm nay Ta lại gặp bạn hiền    [sm=love2.gif] 
                Đúng là khéo chọn khéo se duyên   [sm=ex7.gif]
                Mới vừa tinh mơ đến gõ cửa   
                Cũng tại gặp hên đã mở liền 
                Bạn hiền vô nhà tôi đòi phá  
                Lam tui sung sướng đến phát điên
                Nào !!! Nào  !! Ôm   , Hôn    [sm=kissing.gif]bạn tôi cái
                Cứ tự nhiên ha !!!  Hổng có phiền  
                 
                 
                Bạn có cốc nước lọc đó !! Bạn hiền bỏ Đường vô cho ngọt để uống ha  !!
                 
                Uhm
                 
                 
                 
                 
                #8
                  Nam Phuong Nhan 29.06.2007 11:47:43 (permalink)
                  Thơ tha, thơ thẩn
                  Đầu quẩn, mắt mờ
                  Miệng thốt ra thơ
                  Dạ dày lép kẹp
                   
                  Thân hình dẹp lép
                  Như con cá khô
                  Miệng đọc bô bô
                  Câu thơ tình ái
                   
                  Con trai dại gái
                  Nói mãi hổng nghe
                  Nên xách roi tre
                  Nện cho một phát
                   
                  Bà con cô bác
                  Ai rảnh vào đây
                  Có cách gì hay?
                  Trị giùm thằng nhỏ
                   
                  NPN
                  #9
                    luonghoa 29.06.2007 18:33:25 (permalink)
                    Úi chùi  !! Huynh cả nhà ta
                    Làm đệ cứ tưởng là Ma phương nào
                    Đệ đã thủ sẵn con Dao
                    Đi làm con Ngỗng , đem xào Huynh đệ mình nhậu chơi ha !!!
                     
                     
                    Uhm[sm=drunk.gif]
                     
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9