Nghe đời đi qua-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 27.06.2007 21:31:47 (permalink)
Là chút gì đó bình yên bên cuộc đời sôi động, cọng cỏ xanh là chứng nhân cho cuộc sống biến đổi không ngừng.







   Nghe đời đi qua
 
Cọng cỏ xanh nằm im bên chân ghế đá,
Lẳng lặng nhìn đời thong thả đi qua,
Cười với những trái tim đùa vui trong nắng mới,
Buồn với những tâm hồn ướt nhũn dưới cơn mưa.

Ông lão khoan thai như mọi ngày, buổi sớm,
Ly cà phê và xấp báo trên tay,
Mới nghe tin bên nhà có bão,
Mắt đăm chiêu nhìn xa vắng phía hàng cây.

Cặp tình nhân hôm qua còn trao nhau lời hò hẹn,
Mà chiều nay có kẻ khóc bên lề,
Sao không là mây trắng bay, bay hoài, bay mãi,
Còn thiên thu nguyên vẹn một câu thề.

Có thể ngày mai cụ già không đến nữa,
Và cặp tình nhân quên lắng hết muộn phiền,
Cọng cỏ xanh vẫn nằm im bên chân ghế đá,
Một cõi riêng mình sâu giữa chốn bình yên.

 
                                  Lã Thế Phong.



Trích từ trang thơ của Lã Thế Phong trên vnthuquan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 11:43:59 bởi Thu Hien >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9