Nắng vỡ hiên ngoài-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 03.07.2007 21:04:11 (permalink)
"Nắng vỡ hiên ngoài" của Kiên Tâm như ươm thơ vào cả không gian để chỉ còn có thơ và thơ vương vấn mãi trong lòng người đọc.
 
 

 
 
 
 
 Nắng vỡ hiên ngoài
 
 
Mùa thơm nắng em về nung áo mới
Để rạng ngời phơi phới những bước chân
Hương thoang thoảng ru quanh vùng tóc rối
Ta xôn xao như xuân đến thật gần

 
Em má đỏ môi thanh nồng cỏ ấm
Áo lụa mềm từng cánh bỗng xôn xao
Khi chợt thấy thì thào mưa lấm tấm
Từng giọt tan trên cánh mỏng ngọt ngào
 
Ta trót lỡ…  một tên si khờ dại
Rất yêu em mà cứ ngại tỏ lòng
Sợ em biết mảnh tình ta vụng dại
Nên mỗi chiều ngần ngại ngóng qua song
 
Em bên đó nào hay ta trộm nhớ
Trộm yêu thầm đôi mắt đó thơ ngây
Con nắng sớm thầm khua cho giấc lỡ
Ta yêu em dù nắng vỡ hiên ngoài…

 
                             Kiên Tâm
 
Trích từ thư viện của vnthuquan.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9