Tình Thơ Lục Bát Trường Thiên
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 68 trên tổng số 68 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 21.09.2007 10:24:22 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vậy thì Hoa hỏi Hồng Sang,
Chị ấy thơ giỏi vài hàng xong ngay.
Nhạn ơi chàng hãy lo ngay,
Giới thiệu người đẹp cho tày lòng anh.
Còn hai bà dợ xuân xanh,
Tắt đèn đang ở trong mành chờ mong!
Nhanh nhanh đốt ngọn đèn lòng.
Đêm xuân đáng giá vàng ròng Nhạn ơi!
TSBT
 

 
Hai bà đang ở trong mùng
Nhạn chung vô đó chắc...khùng liền đa
Thôi hai bà cứ...ở nhà
Nhạn sang...hàng xóm la cà cũng xong
Khổ thay một kiếp đàn ông
Nhiều duyên, nhiều nợ long đong suốt đời
Ngẩng mặt lên hỏi ông trời
Ổng nói "thôi kệ" lỡ rồi con ơi
 
NPN
 
 
#61
    Thi sĩ Ba trợn 21.09.2007 10:27:27 (permalink)
    Tại sao lại sợ chàng ơi,
    Sang Trợn hổng có nói chơi đâu nè.
    Tụi mình nói nhỏ nhau nghe,
    Thương nhau thì phải người đè người mang.
    Chàng mà hổng chịu tình tang,
    Hai bà bóp mũi bẻ càng chết luôn.
    TSBT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 05:49:01 bởi Thi sĩ Ba trợn >
    #62
      hongsang 21.09.2007 10:40:59 (permalink)

      Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

      Vậy thì Hoa hỏi Hồng Sang,
      Chị ấy thơ giỏi vài hàng xong ngay.
      Nhạn ơi chàng hãy lo ngay,
      Giới thiệu người đẹp cho tày lòng anh.
      Còn hai bà dợ xuân xanh,
      Tắt đèn đang ở trong mành chờ mong!
      Nhanh nhanh đốt ngọn đèn lòng.
      Đêm xuân đáng giá vàng ròng Nhạn ơi!
      TSBT
       
      "Mười  năm  tình  cũ"  hỡi  người.
      Chín  mươi  năm  nữa...nụ  cười  vẫn  nguyên.
      Trăm  năm  đã  tiếng  thề  nguyền.
      Nhạn - Sang  và  Trợn...giử  nguyên  chuyện  tình.
       
      Xin  hỏi  Lương Hoa  đệ  huynh.
      Nhớ  canh  rau  đắng , nặng  tình  buồng  cau.
      Trăm  năm  lòng  đệ  thế  nào ?
      Có  thương  thì  hảy  lại  chào  cố  nhân
       
      Không  làm  thơ...chớ  ngại  ngần.
      Tình  yêu  đôi  lứa  chẳng  cần...không  sao..
      Miễn  là  lam  lũ  cùng  nhau.
      Nắng  mưa  cùng  chịu  nghèo  giàu  cũng  cam...
       
      (thấy  tụi  tui  hong? cả 3 cùng  đi  làm...ai  dìa  trước....nấu  cơm...ăn  xong  phủi  cẳng , 3  đứa  leo  lên  giường...ngủ...hihihi )
       
      HS
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 10:43:06 bởi hongsang >
      #63
        Nam Phuong Nhan 21.09.2007 10:44:15 (permalink)
        Hồng Sang em nói hay ghê
        Anh nghe mà thấy muốn...mê cả người
        Nhìn em môi nở nụ cười
        Lâng lâng anh thấy cuộc đời như tiên
        NPN
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 10:49:09 bởi Nam Phuong Nhan >
        #64
          luonghoa 21.09.2007 16:53:56 (permalink)

          Trích đoạn: hongsang



          Vậy thì Hoa hỏi Hồng Sang,
          Chị ấy thơ giỏi vài hàng xong ngay.
          Nhạn ơi chàng hãy lo ngay,
          Giới thiệu người đẹp cho tày lòng anh.
          Còn hai bà dợ xuân xanh,
          Tắt đèn đang ở trong mành chờ mong!
          Nhanh nhanh đốt ngọn đèn lòng.
          Đêm xuân đáng giá vàng ròng Nhạn ơi!
          TSBT
           
          "Mười  năm  tình  cũ"  hỡi  người.
          Chín  mươi  năm  nữa...nụ  cười  vẫn  nguyên.
          Trăm  năm  đã  tiếng  thề  nguyền.
          Nhạn - Sang  và  Trợn...giử  nguyên  chuyện  tình.
           
          Xin  hỏi  Lương Hoa  đệ  huynh.
          Nhớ  canh  rau  đắng , nặng  tình  buồng  cau.
          Trăm  năm  lòng  đệ  thế  nào ?
          Có  thương  thì  hảy  lại  chào  cố  nhân
           
          Không  làm  thơ...chớ  ngại  ngần.
          Tình  yêu  đôi  lứa  chẳng  cần...không  sao..
          Miễn  là  lam  lũ  cùng  nhau.
          Nắng  mưa  cùng  chịu  nghèo  giàu  cũng  cam...
           
          (thấy  tụi  tui  hong? cả 3 cùng  đi  làm...ai  dìa  trước....nấu  cơm...ăn  xong  phủi  cẳng , 3  đứa  leo  lên  giường...ngủ...hihihi )
           
          HS
           

           
           
          Luonghoa đệ rất chung tình 
          Không tin chị hỏi Nhạn huynh biết liền
          Yêu đệ sẽ sướng hơn tiên
          Không tin.. mà thử ...sẽ nghiền đó nghe  !!!  
           
          Uhm
           
           
           
           
           
          #65
            Nam Phuong Nhan 24.09.2007 10:54:47 (permalink)

            Trích đoạn: luonghoa

            Luonghoa đệ rất chung tình 
            Không tin chị hỏi Nhạn huynh biết liền
            Yêu đệ sẽ sướng hơn tiên
            Không tin.. mà thử ...sẽ nghiền đó nghe  !!!  
             
            Uhm


             
            Lương Hoa đệ ấy chung tình
            Với chục bà vợ một mình thủy chung
            Đệ ấy hay nói...lung tung
            Chứ thật đệ ấy tình chung gấp...mười
            NPN
             
            #66
              hongsang 25.09.2007 07:00:41 (permalink)

              Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


              Trích đoạn: luonghoa

              Luonghoa đệ rất chung tình 
              Không tin chị hỏi Nhạn huynh biết liền
              Yêu đệ sẽ sướng hơn tiên
              Không tin.. mà thử ...sẽ nghiền đó nghe  !!!  
               
              Uhm



              Lương Hoa đệ ấy chung tình
              Với chục bà vợ một mình thủy chung
              Đệ ấy hay nói...lung tung
              Chứ thật đệ ấy tình chung gấp...mười
              NPN
              Xin  mình  chớ  vội  có  cười.
              Lương  Hoa  có  lẽ...cũng  rồi  giống  anh (phải hôn?)
              Nhà  xanh  cửa  sổ  cũng  xanh.
              Đờn  ông  nhìu  dợ...mặt  xanh  như  chàm.(phải  dzậy hôn?)
               
              HS
               

              #67
                Nam Phuong Nhan 25.09.2007 10:23:38 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang
                Xin  mình  chớ  vội  có  cười.
                Lương  Hoa  có  lẽ...cũng  rồi  giống  anh (phải hôn?)
                Nhà  xanh  cửa  sổ  cũng  xanh.
                Đờn  ông  nhìu  dợ...mặt  xanh  như  chàm.(phải  dzậy hôn?)
                 
                HS

                 
                Lương Hoa còn nhỏ nên...ham
                Còn anh già yếu đâu tham vợ nhiều
                Cũng tại...Vân, Trợn đáng yêu
                Cho nên anh mới thử...liều một phen
                Ai dè em hổng có...ghen
                Em còn xúi tới anh...quen đi mà
                Bây giờ mình đã chung nhà
                Thôi thì em cứ làm...bà lớn đi
                Anh giao...ấn soái chỉ huy
                Hai bà phó tướng anh thì...lính trơn
                NPN
                 
                 
                 
                #68
                  Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 68 trên tổng số 68 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9