Tơ vương…
Hoài nhớ năm nao giữa ban trưa,
Trời xanh, mây nhẹ…bỗng òa mưa…
Bất chợt… không ô, chẳng mũ áo,
Sân trường nước đổ, tuôn say sưa…
Cơn mưa thật lạ.. ào một hơi,
Trời dưng ửng sáng như trêu ngươi…
Hạt nước nhí nhảnh bay trong nắng,
Từng sợi vàng ươm lướt tung tăng…
Cảnh đẹp, người thơ, thật cõi mơ,
Anh ngước nhìn mưa trong nắng rơi,
Mỉm cười, khẽ nói rằng có lẽ,
Trời thương hai trẻ nên ban tơ….
Ngày ấy hồn nhiên như chim non,
Yêu mưa, thương nắng… chuyện cỏn con,
Em liếc nhìn anh, đôi mắt sắc:
Người đâu mơ mộng, sớm lo toan…
Tương lai xa thẳm biết đâu tìm,
Một ngày duyên nợ trói hai tim,
Hôm ấy cũng mưa trong nắng nhạt,
Trầu nồng, rượu thắm, vấn tơ vương….
(November 2007)