Quán lá
TraiMauLanh 14.09.2007 22:03:41 (permalink)
Em là khách lạ phương xa
Hôm nay dừng bước xây nhà lùm quen
Biết mình trí mỏng tài hèn
Nhưng mà vẫn muốn bon chen chốn này
Mong rằng các bác nương tay
Để em xin được nơi này rong chơi
Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
Họa chung thi phú vẽ đời nở hoa
 
 
 
__________________

.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 23:28:18 bởi TraiMauLanh >
#1
    thien_longth 19.09.2007 03:41:21 (permalink)

    Trích đoạn: TraiMauLanh

    Em là khách lạ phương xa
    Hôm nay dừng bước vô nhà lùm quen
    Biết mình thân phận nghèo hèn
    Nhưng mà vẫn muốn bon chen chốn này
    Mong rằng các bác nương tay
    Để em xin được nơi này rong chơi
    Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
    Họa chung thi phú vẽ đời nở hoa
    __________________


    Văn chương đôi chút gọi là
    Cũng vui cùng bác ngâm nga đỡ buồn
    Uống rượu, thuởng nguyệt làm luôn
    Không rượu, không thịt em chuồn luôn đây
     
    Phá quán ^^!

    #2
      TraiMauLanh 19.09.2007 08:14:20 (permalink)
      Xin chào hiền đệ Thiên Long
      Đệ vào phá quán huynh còng đệ ngay
      Biệt ly xa cách bao ngày
      Hữu duyên gặp lại ! dạo này khỏe hem ?
      Giờ đây còn có sách đèn
      Rùi mài kinh sử luyện rèn chí trai
      Chúc cho hiền đệ đa tài
      Công danh sự nghiệp tương lai rạng ngời
      Hôm nay ghé lại đây chơi
      Đôi ta uống rượu ngắm trời thưởng hoa
      Kiu thêm Nhạn béo đại ka
      Hóa lương tứ đệ thế là đủ mâm
      TML
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 08:15:20 bởi TraiMauLanh >
      #3
        thien_longth 19.09.2007 18:48:33 (permalink)
        Huynh đệ mừng gặp lại nhau
        Ít ra cũng phải phao câu cánh gà
        Chưa gì đã nạt người ta
        Đòi còng đói bắt phá nhà biết thân :))
        Xa xôi giờ mới ở gần
        Lâu lâu chẳng được vài lần cụng ly
        Thôi thì dịp chẳng mấy khi
        Nhậu cho thật đã không thì uổng nha!
         
        Bận quá, không có thời gian Họa thơ với TML sorry nha!
         
         
         
        #4
          TraiMauLanh 19.09.2007 23:34:09 (permalink)
           
          Rót đi rượu ngọt chén đầy
          Trai cùng Long lại ngất ngây men nồng
          Mang than lãng tử phiêu bồng
          Còn gì sánh với rượu hồng tri nhân
          Hai ta kết bái tình thân
          Nghĩa tình huynh đệ chia phần gió sương
          Trần gian muôn vạn nẻo đường
          Cách xa ngày tháng nhớ thương ngập lòng
           
          Ku Long sao đồ nhắm vấy đủ chưa ku kakakak Nhậu đi chứ nhỉ.Hem sao đâu bận thì thỉnh thoảng ghé lại chút là ok muh^^
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9