Thơ " Hạ Ơi ! "
trangyeu1989 24.09.2007 20:39:57 (permalink)
Hạ Ơi !
Mùa lại mùa nối tiếp cứ theo nhau
Ta với anh đã thôi lần níu kéo
Buông tay rồi cùng đời trôi vạn nẻo
Tiếc nuối chăng?
Cung điệu nhạt, âm thừa

Cứ trách lòng
Mà trách mấy cho vừa?
Lộc trẫy cành mùa Xuân non nớt quá
Đừng gán tội cho màu vàng nắng Hạ
Soi héo hon sắc biếc của chồi xanh

Như đôi mình
Đâu phải lỗi do anh
Nào phải em
Có lẽ là định mệnh
Mủi chèo nghiêng chòng chành nay lạc bến
Con sóng buồn cũng khóc bạc dòng trôi

Ai rót tình vào chén ngọc chia đôi
Đánh rớt đi
Mảnh tan trăm nghìn mảnh
Và vết đau cả đời không lành mạnh
Soi lẩn nhau
Vô số vạn niềm đau

Hạ ơi !
Nếu ân tình không còn nữa trước sau
Mùa lại mùa gối đầu lên dĩ vãng
Anh xa quá biết gì vùng nắng rạng
Dẫu ban mai cũng cháy xém chồi non

Em vẫn ngồi chật vật với lòng son
Bên đời nghe loạn cuồng bao âm điệu
Vết đau tình bây giờ chưa kịp diệu
Vần thơ không đủ khỏa lấp cơn sầu

Hạ ơi !
Chua chát không, sắc nắng mối duyên đầu......



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/39190/27F7ADEAE59B4FC19191A965BE6B974C.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9