Rượu à?
hồn quê 21.10.2007 07:48:04 (permalink)
Uống một ly ta say lúy túy
Uống hai ly chân đứng chân quỳ
Uống ba ly cứ ruộng mà đi
Uống bốn ly đụng chi nói đó
Uống năm ly cho chó ăn chè
Uống sáu ly ai nói nấy nghe
Uống bảy ly cho xe lội nước
Uống tám ly đi được bốn chân
Uống chín ly miệng phì nước bọt
Uống mười ly tan nát đời mi...
 
#1
    hongsang 22.10.2007 01:42:39 (permalink)
    Rượu  à !  mời  rượu...uống  đi.
    Ta  say...vỡ  ngực...rượu  thì  rã  tay. [sm=z_pepsi.gif]
    Cái  ly...giỡn  với  mặt  mày.
    Tường  nghiêng  bốn  bức...ta  say  được  à ? [sm=n_beer.gif]
     
    Ta  say  người  có  buồn  không?
    Sao  không  ừ  nhỉ , để  lòng  ta  yên.
    Ta  say...như  gió  đảo  điên.
    Trùng  dương  vẫn  một  con  thuyền  bơ  vơ...
     
    Ta  còn  rượu...chẳng  còn  ai 
    Tìm  đâu  thấy  lại  tuổi  mây  tươi  hồng.
    Thuyền  con...một  chiếc  bềnh  bồng.
    Một  người - một  rượu...cõi  lòng..chơi  vơi...
     
    Rượu  ngon...không  bạn  để  mời.....
     
    HS 
     
    #2
      Nam Phuong Nhan 22.10.2007 10:57:00 (permalink)

      Trích đoạn: hongsang

      Rượu  à !  mời  rượu...uống  đi.
      Ta  say...vỡ  ngực...rượu  thì  rã  tay. [sm=z_pepsi.gif]
      Cái  ly...giỡn  với  mặt  mày.
      Tường  nghiêng  bốn  bức...ta  say  được  à ? [sm=n_beer.gif]
       
      Ta  say  người  có  buồn  không?
      Sao  không  ừ  nhỉ , để  lòng  ta  yên.
      Ta  say...như  gió  đảo  điên.
      Trùng  dương  vẫn  một  con  thuyền  bơ  vơ...
       
      Ta  còn  rượu...chẳng  còn  ai 
      Tìm  đâu  thấy  lại  tuổi  mây  tươi  hồng.
      Thuyền  con...một  chiếc  bềnh  bồng.
      Một  người - một  rượu...cõi  lòng..chơi  vơi...

      Rượu  ngon...không  bạn  để  mời.....
      HS 

       
      Rượu  ngon...không  bạn  để  mời...
      Vợ ơi sao nói động...trời thế kia
      Ông xã chờ vợ...gọi kìa
      Hôm nay nhậu xỉn tới phia luôn nè
      #3
        nguyenthanhhoa 23.10.2007 19:30:02 (permalink)
        trai uống rượu gái chửi gái la
        còn gái uống rượu trai vui trai mừng
        về nhà chẳng chịu về nhà
        la cà khách sạn một ngày hai đêm
                                                  
         
                                                   NTH
        #4
          hongsang 24.10.2007 11:04:23 (permalink)
          Nghiêng  ly  uống  cạn  một  hơi [sm=z_pepsi.gif]
          Dẫu  rằng  cay  đắng...cho  vơi  nỗi  sầu.
          Hết  ly  rồi  lại  đến  bầu.
          Rượu  cay  đã  cạn...men  sầu  triền  miên...
           
          [sm=z_pepsi.gif]Uống  đi...cạn  hết...ưu  phiền.
          Cho  vơi  đáy  cốc....một  thiên  sử  buồn.
          Bên  ngoài  từng  giọt  mưa  tuôn  [sm=rain.gif]
          Đóa  hoa  [sm=rose1.gif]nở  muộn...gió  buồn  đẩy  đưa...
           
          Nỗi  đau  biết  nói  sao  vừa ?
          Mưa  kia  cứ  mãi  đong  đưa  thét  gào.
          Hình  như  nắng  có  sầu  đâu.
          Sao  trùng  dương  lạnh  tím  màu  rưng  rưng...
           
          HS
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 11:05:39 bởi hongsang >
          #5
            Nam Phuong Nhan 25.10.2007 08:49:26 (permalink)

            Trích đoạn: hongsang

            Nghiêng  ly  uống  cạn  một  hơi [sm=z_pepsi.gif]
            Dẫu  rằng  cay  đắng...cho  vơi  nỗi  sầu.
            Hết  ly  rồi  lại  đến  bầu.
            Rượu  cay  đã  cạn...men  sầu  triền  miên...
             
            [sm=z_pepsi.gif]Uống  đi...cạn  hết...ưu  phiền.
            Cho  vơi  đáy  cốc....một  thiên  sử  buồn.
            Bên  ngoài  từng  giọt  mưa  tuôn  [sm=rain.gif]
            Đóa  hoa  [sm=rose1.gif]nở  muộn...gió  buồn  đẩy  đưa...
             
            Nỗi  đau  biết  nói  sao  vừa ?
            Mưa  kia  cứ  mãi  đong  đưa  thét  gào.
            Hình  như  nắng  có  sầu  đâu.
            Sao  trùng  dương  lạnh  tím  màu  rưng  rưng...
             
             
            Sao mà buồn quá vậy...Cưng
            Nghe em than khóc, anh rưng rưng...sầu
            Tình đầu mà, có gì đâu?
            Chôn chặt quá khứ, vùi vào trong tim
            Em đừng thao thức đim đim
            Nhìn em càng béo (ý lộn: gầy héo) anh thim đau buồn
            Chúng mình giờ đã chung....xuồng
            Ngày ăn chung...chén, tối (chung)... buồng mí nhau
            NPN

            HS

            #6
              hongsang 28.10.2007 13:05:06 (permalink)

              Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


              Trích đoạn: hongsang

              Nghiêng  ly  uống  cạn  một  hơi [sm=z_pepsi.gif]
              Dẫu  rằng  cay  đắng...cho  vơi  nỗi  sầu.
              Hết  ly  rồi  lại  đến  bầu.
              Rượu  cay  đã  cạn...men  sầu  triền  miên...
               
              [sm=z_pepsi.gif]Uống  đi...cạn  hết...ưu  phiền.
              Cho  vơi  đáy  cốc....một  thiên  sử  buồn.
              Bên  ngoài  từng  giọt  mưa  tuôn  [sm=rain.gif]
              Đóa  hoa  [sm=rose1.gif]nở  muộn...gió  buồn  đẩy  đưa...
               
              Nỗi  đau  biết  nói  sao  vừa ?
              Mưa  kia  cứ  mãi  đong  đưa  thét  gào.
              Hình  như  nắng  có  sầu  đâu.
              Sao  trùng  dương  lạnh  tím  màu  rưng  rưng...
               
               
              Sao mà buồn quá vậy...Cưng
              Nghe em than khóc, anh rưng rưng...sầu
              Tình đầu mà, có gì đâu?
              Chôn chặt quá khứ, vùi vào trong tim
              Em đừng thao thức đim đim
              Nhìn em càng béo (ý lộn: gầy héo) anh thim đau buồn
              Chúng mình giờ đã chung....xuồng
              Ngày ăn chung...chén, tối (chung)... buồng mí nhau
              NPN

              Thim   
              Chung  nhà  trước , chung  nhà  sau.
              Và  chung  luôn  cả  cái  ao  cá  dzồ 
               
              Mặc  chung  cùng  một  bộ  đồ.
              Ăn  chung  2  đứa  1  tô  bún  bò.
               
              Típ  đi 
              #7
                Nam Phuong Nhan 29.10.2007 17:08:05 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang


                Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


                Trích đoạn: hongsang

                Nghiêng  ly  uống  cạn  một  hơi [sm=z_pepsi.gif]
                Dẫu  rằng  cay  đắng...cho  vơi  nỗi  sầu.
                Hết  ly  rồi  lại  đến  bầu.
                Rượu  cay  đã  cạn...men  sầu  triền  miên...
                 
                [sm=z_pepsi.gif]Uống  đi...cạn  hết...ưu  phiền.
                Cho  vơi  đáy  cốc....một  thiên  sử  buồn.
                Bên  ngoài  từng  giọt  mưa  tuôn  [sm=rain.gif]
                Đóa  hoa  [sm=rose1.gif]nở  muộn...gió  buồn  đẩy  đưa...
                 
                Nỗi  đau  biết  nói  sao  vừa ?
                Mưa  kia  cứ  mãi  đong  đưa  thét  gào.
                Hình  như  nắng  có  sầu  đâu.
                Sao  trùng  dương  lạnh  tím  màu  rưng  rưng...
                 
                 
                Sao mà buồn quá vậy...Cưng
                Nghe em than khóc, anh rưng rưng...sầu
                Tình đầu mà, có gì đâu?
                Chôn chặt quá khứ, vùi vào trong tim
                Em đừng thao thức đim đim
                Nhìn em càng béo (ý lộn: gầy héo) anh thim đau buồn
                Chúng mình giờ đã chung....xuồng
                Ngày ăn chung...chén, tối (chung)... buồng mí nhau
                NPN

                Thim   
                Chung  nhà  trước , chung  nhà  sau.
                Và  chung  luôn  cả  cái  ao  cá  dzồ 

                Mặc  chung  cùng  một  bộ  đồ.
                Ăn  chung  2  đứa  1  tô  bún  bò.

                Típ  đi
                 
                Ăn xong tới vụ...hát hò
                Hai đứa xỉn quá cùng...bò ra sân
                Ra sân hai đứa ngắm...trăng 
                Xong rồi hai đứa cùng giăng cái...mùng
                Bổng đâu nghe một cái...đùng
                Trên cao rớt xuống cái...thùng tổ cha
                 

                #8
                  hantuminh 30.10.2007 07:11:30 (permalink)
                  Đêm nay rượu đế mầy bầu,
                  Một mình một chén với sầu liên miên.
                  Uống cho dịu bớt muộn phiền,
                  Uống cho bung hết xích xiềng trong tim,
                  Uống đi cho hết si tình,
                  Uống cho quên cả chính mình là ai,
                  Uống cho kí ức phôi phai,
                  Uống cho nỗi nhớ chan đầy vần thơ
                  Uống luôn cả ánh trăng mờ
                  Uống cho điên đảo cuộc cờ thế gian
                  Uống cho tan bóng hình nàng
                  Uống cho để biết thế nào là say,
                  Uống cho nguôi nỗi đắng cay
                  Uống cho quên cả tháng ngày đang trôi
                  Uống cho say cả cuộc đời
                  Uống cho nghiêng ngả đất trời chung quanh.
                  #9
                    hongsang 30.10.2007 08:36:31 (permalink)

                    Trích đoạn: hantuminh

                    Đêm nay rượu đế mầy bầu,
                    Một mình một chén với sầu liên miên.
                    Uống cho dịu bớt muộn phiền,
                    Uống cho bung hết xích xiềng trong tim,
                    Uống đi cho hết si tình,
                    Uống cho quên cả chính mình là ai,
                    Uống cho kí ức phôi phai,
                    Uống cho nỗi nhớ chan đầy vần thơ
                    Uống luôn cả ánh trăng mờ
                    Uống cho điên đảo cuộc cờ thế gian
                    Uống cho tan bóng hình nàng
                    Uống cho để biết thế nào là say,
                    Uống cho nguôi nỗi đắng cay
                    Uống cho quên cả tháng ngày đang trôi
                    Uống cho say cả cuộc đời
                    Uống cho nghiêng ngả đất trời chung quanh.

                    Chòi  chòi...uống  cái  kĩu  này...chắc  tiu...[sm=drunk.gif]
                     
                    Uống  đi !  mời  rụ  uống  đi.
                     Ta  đau  rã  ngực , rụ  thì  rã  tay.
                    Cái  ly  giởn  với  mặt  mày.
                    Tường  gương  bốn  bức...ta  say  được  à ?
                     
                    Ta  cười  sao  lệ  tuôn  sa.
                    Rụ  ơi  !  cứ  rót...rụ  òa  trên  vai.
                    Ta  còn  rụ...chẳng  còn  ai.
                    Tìm  đâu  thấy  lại  tuổi  mây  tươi  hồng.
                     
                    Ta  say.....người  có  buồn  không ?
                    Sao  chưa  về  nhỉ !  để  lòng  ta  yên.
                    Ta  như  cơn  gió  ngã  nghiêng.
                    Trùng  dương  vẫn  một  con  thuyền  bơ  vơ....
                     
                    HS
                     
                    #10
                      hoangau 30.10.2007 23:09:19 (permalink)

                      Trích đoạn: hantuminh

                      ..........
                      Uống cho say cả cuộc đời
                      Uống cho nghiêng ngả đất trời chung quanh.

                       
                       
                      Uống cho nhà cửa tanh bành
                      Uống cho ai cũng gọi anh bằng... thằng.
                       
                       
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9