Thơ QUANG DŨNG
Kiều Phong 25.10.2007 00:32:14 (permalink)
ĐÔI BỜ
 
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai!
Sông xa từng lớp lớp mưa dài.
Mắt kia em có sầu cô quạnh?
Khi chớm thu về một sớm mai.
 
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự.
Kinh thành em có nhớ thương ta?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến.
Hiu hắt chiều sông lạnh đất Tề.
 
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa!
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ.
Thoáng hiện em về trong đáy cốc.
Nói cười như chuyện một đêm mơ.
 
Xa lắc rồi em! Người mỗi ngã!
Bên này đất nước nhớ thương nhau.
Em đi áo mỏng buông hờn tủi.
Là hết thôi rồi! Chuyện trước sau!
 
                            QUANG DŨNG
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9