(BBT) Bất hạnh, Bi quan, Tuyệt vọng
Kiều Phong 25.10.2007 16:42:06 (permalink)
Giải Đáp
(tặng những người con gái tật nguyền, trời bắt xấu)
 
Tôi đã biết anh yêu tôi tha thiết!
Nhưng vì sao tôi không thể yêu anh!
Cuộc đòi tôi mất hết mộng ngày xanh!
Thân tàn tật dám nào đâu mơ ước!
 
Tôi muốn nói, muốn xóa tan thắc mắc?
Tại vì sao? Tôi không thể yêu anh!
Tại vì sao? Tôi tha thiết, chân thành!
Trong tất cả những thư mình trao đổi.
 
Tôi cũng nhận từ lâu tôi giả dối,
Đã làm anh mơ mộng ước tương lai.
Nhưng anh ơi! Rồi anh sẽ mĩa mai!
Khi biết được con người tôi bất hạnh.
 
Tôi van anh đừng bao giờ xin ảnh,
Đừng bao giờ ao ước để gặp tôi.
Chỉ muốn rằng mình trao đổi bằng lời,
Qua nét chữ, qua lời thơ tha thiết.
 
Tôi nói thế! Chắc giờ anh đã biết!
Và còn gì thắc mắc nữa không anh?
Hãy nói đi, tôi nguyện sẽ sẳn sàng!
Giải Đáp cả những gì tôi có thể.
 
                    (không nhớ tác giả)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9