Nghiêng-Thơ Sương Anh, Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 29.10.2007 20:31:18 (permalink)
 
Một ngày, chợt nghiêng vì một bài thơ nhỏ.
 
 
Nghiêng
Tác giả: Sương Anh
Diễn đọc: Thu Hiền
 
 
Nghiêng vành nón e ấp nụ hoa tình
Nghiêng bờ vai nhỏ hương trinh đợi chờ
Nghiêng mái tóc thả những sợi tình mơ
Nghiêng bút gửi vài câu thơ thương nhớ
 
Nghiêng bóng chong đèn ngồi buồn than thở
Nghiêng gánh sầu để trút nỗi thương đau
Nghiêng vạt nắng để trốn vào đêm sâu
Nghiêng bầu rượu đuổi tình sầu đi khỏi
 
Nghiêng dáng đi cùng bước chân mệt mỏi
Nghiêng ngã cuộc tình cằn cỗi tim yêu
Nghiêng trời chiều cho hồn bớt quạnh hiu
Nghiêng đổ sạch những điệu buồn trăn trở ...
 
*****
 
Nghiêng làn tóc thả hồn mơ
Nghiêng vai nhẹ gánh đôi bờ tình xa
Nghiêng xe cổ mộ tức là
Nghiêng đời ngã xuống thân ta hoá bùn...
 
 
 
Trích từ thư viện của vnthuquan
 
 
#1
    SuongAnh 30.10.2007 05:13:53 (permalink)
    Ngiêng Nhớ....Đợi Chờ

    Tưởng đã nghiêng chờ
    Ai ngờ dậy nhớ
    Giật mình...ú ớ...
    Rối lòng ngẩn ngơ...

    Một thoáng vu vơ
    Bâng khuâng thẩn thờ
    Xa rồi một thuở
    Tình đã bơ vơ...

    Nghe lại bài thơ
    Tim nhanh nhịp gõ
    Những tưởng thờ ơ
    Lệ ưá mi bờ ...

    Sương Anh

    Thu Hiền ơi... tưởng đã NGHIÊNG tất cả rồi và không còn nhó gì nưã cả....Nay nhớ bỗng trở về....qua giọng diễn  đọc cuả Thu Hiền đó. Xin tỏ lời cám ơn SA tặng Thu Hiền nè, nhận dùm ha [sm=flower.gif] Chúc TH luôn vui và có nhiều hứng và xúc cảm để tìm đưa thơ các bạn trong mục diễn ngâm này nhé !
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9