ĐỔ THỪA
Có người làm khổ một người
Để người khổ ấy suốt đời làm thơ
Làm thơ- Thơ chỉ là mơ
(Đâu ai có thể ăn thơ mình làm)
Đem bán thì chẳng ai màng
bắng mang vô "net" cũng bằng...cho không
Vì em tôi phải long đong
Hởi em biết tội "có chồng" hay chưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 16:42:00 bởi duonghuyhoang >
Trích đoạn: duonghuyhoang
Có người làm khổ một người
Để người khổ ấy suốt đời làm thơ
Làm thơ- Thơ chỉ là mơ
(Đâu ai có thể ăn thơ mình làm)
Đem bán thì chẳng ai màng
bắng mang vô "net" cũng bằng...cho không
Vì em tôi phải long đong
Hởi em biết tội "có chồng" hay chưa?
Cũng tại "hôm ấy trời mưa"
Mãi ngồi...tám chuyện nên chưa muốn về
Cũng tại anh hứa, anh thề
Tại anh dẻo miệng em về bên anh
Bây giờ anh cứ chối quanh
Anh than, anh thở trời xanh thấu giùm
Rồi còn... thơ thẩn tùm lum
Con thơ nó khóc um sùm rồi kia
NPN
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trích đoạn: duonghuyhoang
Có người làm khổ một người
Để người khổ ấy suốt đời làm thơ
Làm thơ- Thơ chỉ là mơ
(Đâu ai có thể ăn thơ mình làm)
Đem bán thì chẳng ai màng
bắng mang vô "net" cũng bằng...cho không
Vì em tôi phải long đong
Hởi em biết tội "có chồng" hay chưa?
Cũng tại "hôm ấy trời mưa"
Mãi ngồi...tám chuyện nên chưa muốn về
Cũng tại anh hứa, anh thề
Tại anh dẻo miệng em về bên anh
Bây giờ anh cứ chối quanh
Anh than, anh thở trời xanh thấu giùm
Rồi còn... thơ thẩn tùm lum
Con thơ nó khóc um sùm rồi kia
NPN
Hồi ấy em đâu tía lia
Khi giận đâu có đá nia đạp nồi
(Có khi còn... đập cả tôi)
Bây giờ thấy tiếc cái hồi mới quen
Thẹn thùng em cắn hạt sen...
Bây giờ em "hét" như kèn xe hơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 18:14:04 bởi xi trum >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: