MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 585960 | Trang 60 của 60 trang, bài viết từ 886 đến 893 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 03.08.2013 00:44:23 (permalink)
0
BAO GIỜ GẶP LẠI

Em ơi giờ xa quá
Ngút ngàn dãi lau thưa
Em quê người xứ lạ
Nhớ thương nói sao vừa
 
Em đi thời trai trẻ
Em về anh già nua
Em về anh cô lẻ
Tóc trắng phau gió lùa
 
Còn em! ừ sao nhỉ
Chắc cũng già đi thôi
Nếu có ngày gặp lại
...... thời trai trẻ đi rồi
 
Cầm tay nhau nuối tiếc
Tiếc một thời xa xôi
Cầm tay nhau thất vọng
Chân run, gối mỏi rồi
...
ĐT
 
ThanhThanhKhiet 11.02.2014 18:44:30 (permalink)
0
Thêm một mùa xuân
 
Xuân sang nắng trải tươi vàng
Hoa - Bướm mơ màng chao lượn bên nhau
Vườn thương lặng tiếng vó câu
Trầu xanh  úa rụng còn cau quá mùa
Dấu giầy rêu phủ do mưa
Sâu  trong  tiềm thức vẫn chưa xóa nhòa
Bao lần thỏ mọc ác tà
Tháng ngày vẫn chẳng phôi pha bóng hình…
 
Thanh Thanh Khiết
 
Đình Thế 12.02.2014 09:42:46 (permalink)
0
NGÀY VỀ
 
Thời gian nước chảy mây trôi
Mới đây đã sáu năm rồi sao em!
Anh đi biền biệt cánh chim
Thương em lặng lẽ nổi chìm một thân
Em ơi! trời lại sang xuân
Anh về khi đã sáu lần xuân qua
Bụi đời vương tóc - sương pha
Niềm yêu thương chợt vỡ òa trong nhau
Thôi em! bỏ hết thương sầu
Cầm tay nghẹn nói bước vào tương lai...
ĐT
 
 
Đình Thế 18.02.2015 10:17:31 (permalink)
0
XUÂN LẠI VỀ
Mai vàng nở rộ ngoài sân
Em ơi lại một mùa xuân nữa về
Qua rồi đông lạnh tái tê
Qua rồi một thuở bộn bề gian nan
Đêm qua đông thực sự tàn
Hôm nay nắng ấm ngập tràng lòng ta
Xuân về trời đất nở hoa
Tình yêu hạnh phúc vỡ òa trong nhau
ĐT

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:18:02 bởi Nguyệt Hạ >
Đình Thế 04.01.2018 23:16:19 (permalink)
0
TUỔI 60
Tuổi sáu mươi đã về trong vội vã
Chút xao lòng, trăn trở ngủ không yên
Đã đến rồi - tuổi vui thú điền viên
Dang tay rộng, chuyện nợ đời - trao lại
Xin gửi đến những bạn bè thân ài
Đã gửi lời chúc đến tuổi sáu mươi
Nhẹ lòng sao - nhận được lắm niềm vui
Lời cảm kích vài dòng xin gửi lại
Lạnh cuối đông mà lòng ấm mãi
Chúc mọi người một năm mới bình an
Sự nghiệp tương lai rạng rỡ, lộc vàng
Đầy hạnh phúc, cuộc đời luôn tươi đẹp
Những thành công và thành công nối tiếp
Bước đường đời luôn trải đầy hoa!
         ĐT
Đình Thế 19.02.2019 20:27:44 (permalink)
0
TẢN MẠN XUÂN
Mồng một nhẹ nhàng trôi
Dường như không ai nghe chuyển động của đất trời
Tết đang rù rừ đi qua ngõ
Xuân mơn man trong gió
Một ngày
Đã đến mồng hai
Và chỉ mồng ba nữa thôi - hết tết
Rồi tháng giêng qua
Tháng ba sẽ tới
Hạ về không ai mong đợi
Thu sang - rụng rơi những chiếc lá vàng
Đông từng bước làm đất trời mưa - gió - lạnh
Cứ thế!
Đời là bóng câu ngang cữa sổ
Hôm nay sẽ là nỗi nhớ - của tương lai
Vui đi em! xuân của đất trời
Không vui - xuân qua rồi hối tiếc
Xuân - biển trời xanh biếc
Hãy vui lên - kẻo rồi lại đông về!
ĐT
1h05 mùng 2 tết kỷ hợi








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2019 19:22:16 bởi Đình Thế >
Đình Thế 20.02.2019 19:18:27 (permalink)
0
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Một mùa xuân mới đến bên đời
Ngàn hoa rực rỡ, sắc xuân tươi
Em về bên ta, chung cõi mộng
Cùng nhau ru lại tiếng - à ơi!

Không còn vướng bận chuyện thế gian
Cùng ngắm bình minh, đón gió ngàn
Gác bỏ ưu tư, quên phiền muộn
Và chỉ hai ta - "thiếp với chàng"

Lắng đọng xuân về trong nắng mai
Gửi lại đàn em tất cả rồi
Mùa xuân nhẹ gánh, tình xuân đẹp
Xuân về hạnh phúc, ngập niềm vui
 
ĐT
2h00 mùng 1 tết Kỷ hợi

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2019 19:19:40 bởi Đình Thế >
Đình Thế 12.04.2019 22:07:01 (permalink)
0
NHỚ HẠ
Ừ nhỉ sao hạ buồn đến thế
Đã qua rồi những năm tháng sinh viên
Đã gác đi những mơ mộng ưu phiền
Vậy mà hạ đến lòng buồn rưng rức
Nhớ những mùa thi, từng đêm thao thức
Nhớ tiếng chuông hết giờ bài chưa đọc lại xong
Nhớ những bài thi, ray rứt chẳng vừa lòng
Nhớ chiếc giường tầng bạn trên tôi dưới
Nhớ những lúc tranh cãi rồi giận dỗi
Tôi trằn trọc hoài, bạn cũng ngủ được đâu
Tiếng vạc giường cọt kẹt trên đầu
Cả hai càu nhàu nhưng tại cái giường ọp ẹp
Xa rồi nhỉ thời sinh viên thật đẹp
Và giờ thì mỗi đứa mỗi nơi
Những con đường phượng nở hoa rơi
Đỏ rực khung trời, ta nhớ ngày ấy quá
Đã đến rồi mùa hạ
Bạn bè ơi! kỷ niệm ở đâu rồi!
ĐT

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 01:06:19 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 585960 | Trang 60 của 60 trang, bài viết từ 886 đến 893 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9