THƠ CỰC VUI < kính mời bà con tham gia >
trainhaqueso1 11.12.2007 10:13:42 (permalink)
THỊ BÙM LÊN TỈNH !

Em là cô gái nhà quê
Năm rày lên tỉnh bị dê nó cà.
Xuân em đúng độ trăng ngà
Dung nhan tươi tỉnh đậm đà khó quên
THỊ BÙM ấy gọi là tên
Tính tình hòa nhã ngoan hiền xưa nay.
Tự nhiên dê đến nắm tay
Miệng tươi hơn hớn nó < say.... nố hề >                < nói hello >
Nhanh mồm em đáp < ố kề >
Tưởng em bò lạc nó đề máy luôn
Số de số tiến nó luồn
Tính chơi nhạc...rốc... làm buồn thân em
Một tay nó tính xờ.... nem....
Tay kia nó định... bắt chim bắt cò...
Ba hồn chín vía em lo
Đạp ga về số vội co người vào.
Vườn em hương mận sắc đào
Đường ra chưa mở ,lối vào chửa thông
Số xui gặp phải dê lồng
Phen này chín kiếp nụ hồng cũng tan
Sừng kia nó húc nó càn
Đến mười kiếp bướm cũng tàn ra tro !.
Đương khi túng quẫn dày vò
Bỗng nhiên xuất hiện...anh CÒ xe ôm
Gậy tiên anh múa chồm chồm
Tay ra miếng hiểm còn mồm la to ,
Thằng dê trong lúc thụt thò
Bất ngờ mất thế co giò thối lui
Anh CÒ thuận miếng tung dùi
Xoay người nó tránh ,tung cùi chỏ nghinh
Đòn kia nó đánh cực kinh
Đá ngang đấm dọc rối tinh bụi mù ,
Anh Cò nào phải tay khù
Đón trên đỡ dưới đập vù một roi
Thằng dê lập tức co vòi
Khoanh tay cuộn vó lại đòi xin van.
Anh Cò em đến là gan
Nếu không đến kịp em tàn kiếp hoa
Nhờ ơn phúc ấm ông bà
Thân em còn vẹn một tòa thiên nhiên
Rồi thì phải số phải duyên
Giờ đây ván đã đóng thuyền tương lai
Anh Cò cũng rất đẹp giai
Cùng em Bùm Thị kề vai suốt đời.
Ấy là câu chuyện năm rồi
Em mang ra kể ,mọi người vỗ tay.........!

tnqso117.

hề... hề.... hề......

Kính mời bà con tham gia các thể loại thơ vui ! mại zô mại zô !!!!!!!!!!!







<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 10:31:49 bởi trainhaqueso1 >
#1
    trainhaqueso1 12.12.2007 10:17:42 (permalink)
    THỊ BÙM CHƠI NET.
     
    Kính thưa cô bác bà con !
    Em là Bùm Thị tuổi tròn hăm ba
    Hôm nay rỗi việc nông gia
    Em vào chơi nét gọi là tìm vui.
    Anh Cò em đã bảo rồi
    Thế kỷ hăm mốt phải chơi...cóm...tờ      < computer >
    Đì dai < designer > cho đến... bú đờ < builder >
    Nhờ anh vi tính ẻn tơ < enter > đùng đùng.
    Tiếng anh ,em cũng mấy thùng
    Sờ qua một cái ,em dùng được luôn ,
    Nhiều khi em cũng thấy buồn
    Vì anh Cò phải hành quân kiếm tiền.
    Có hôm lướt oét < WEB > cũng phiền
    Lơ ngơ gặp phải gã điên tán nhầm
    Buông lời ong bướm rì rầm
    Cứ khen em xẹt < sex > mà đâm tức mình.
    Mới đầu em cũng chẳng kinh
    Tới hồi nó bảo gửi hình oét căm < web cam >
    Tò mò mới nổi máu ham
    Én tờ một cái nó nham nhở cười....
    Ngờ đâu mật ngọt chết ruồi
    Vén ngay một cái khoe.... b... tô hô...
    Em liền nhắm mắt , nam mô !
    Thứ đâu mà lại khỉ khô thế này?
    Thế mà cũng bảo ở tây
    Văn minh lịch sự ,giờ hay thế nào.
    Vội vàng em vẫy tay chào
    Bái bai từ đó chẳng vào ín vai  < invite >.
    Chuyện này em khẽ rỉ tai
    Chỉ bà con biết đừng ai nói gì
    Anh Cò em tính rất lì
    Nhỡ mà rõ chuyện ảnh đì chết toi !
    Rõ ngay rõ thẳng hẳn hoi
    Ngờ đâu gặp phải dê hoi nó cà.
    Từ kinh nghiệm em rút ra
    Hễ chơi tờ nét chỉ là làm thơ
    Chắc ăn cứ phải phòng hờ
    Đừng nghe mật ngọt mà đờ có khi
    Còn may em vẫn chưa gì
    Chân son mình rỗi đôi thì lên chơi
    Chứ sau em có con rồi
    Chắc là bận bịu hết thời tìm vui.
    Em xin phép phải rút lui
    Còn mâm bát đĩa chưa chùi chưa lau
    Còn lo một bữa cơm rau
    Xin hẹn cô bác lần sau ghép vần.
     
    tnqs0117.
    hề... hề... hề....
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #2
      hoangau 12.12.2007 17:24:49 (permalink)
                Thơ cực vui rõ là dài
      Thơ tui lại ngắn, có xài được hông?
      #3
        trainhaqueso1 13.12.2007 01:26:49 (permalink)
        3 _ THỊ BÙM PHÁT TƯỚNG

        Hôm nay em thấy hơi buồn
        Nên vào tâm sự dãi nguồn băn khoăn
        Thị Bùm em ít khi nhăn
        Bởi khi cô quạnh là ăn rất nhiều
        Thân hình tươi tốt phì nhiêu
        Đồng trên ruộng dưới như Kiều dạo đêm.
        Từ ngày em bị bóc tem
        Khui hàng một cái là em phát phì
        Chẳng biết xơi phải thứ gì?
        Giờ trông em giống bánh mỳ ...ha oai ,
        Ông bà ta nói chẳng sai :
        < Gái phải hơi giai ,như thài lài gặp cứt chó
        Giai phải hơi gái ,như bè vó trôi sông >
        Từ hôm kết chuyện vợ chồng
        Mỗi ngày lại thấy cứ phồng thêm ra.
        Anh Cò trước mởn như hoa
        Giờ teo tóp , tựa như là hết hơi
        Như ma mút dở đánh rơi
        Ôm chàng mỗi bận mà tơi cả lòng.
        Chị em nghĩ có khổ không?
        Cày sâu cuốc bẫm để nông nỗi này
        Phai nhan đổi tướng rất gay
        Nhìn chàng nghĩ lại thương thay cho mình
        Ngày đêm nghe ngóng tình hình
        Chỗ cần thon thả lại phình mới lo
        Chỗ cần to ,nó chẳng to
        Nịt vào vẫn sệ , ô hô ! em rầu !.
        Anh Cò thì bận bù đầu
        Phố trên ,làng dưới ,chợ cầu , chợ hôm
        Ban ngày thì lái xe ôm
        Ban đêm lái hũ mắm tôm cũng phiền.
        Em rầy mất cả hồn nhiên
        Xót da xót thịt mà điên tinh thần
        Chị em cô bác xa gần
        Nói em cách ,phải giảm cân thế nào?
        Cứ như cái Mận cái Đào
        Mông dưa ngực bưởi chỗ nào cũng xinh.
        Chồng em ảnh rất đa tình
        Em sợ xuống sắc ảnh rình bỏ bê
        Nghĩ mà nẫu cả lòng mề
        Thôi em dừng bút kẻo tê lắm rồi !

        tnqs0117.
        hề... hề... hề...
         
         
                 Thơ cực vui rõ là dài
        Thơ tui lại ngắn, có xài được hông?
         
        Nhà quê xin cứ mời ông
        Dẫu dài dù ngắn cũng không hề gì
        Mời anh < HOẠN GẤU > vui đi          < hoangau >   tớ đọc là hoạn gấu tại không có dấu mà. hề..hề...
        Thả phanh bạn nhé mấy khi được cười.
        #4
          lyenson 26.12.2007 00:35:00 (permalink)
          THỊ BÙM ĐÂU RÙI...?
           
          Bùm ơi em trốn nơi nao?
          Lâu nay chẳng thấy em vào...đánh đu
          Hay là sướng quá hoá mù? (*)
          Hoặc em khổ quá đi tu mất rồi?
           
          (*) ông bà có nói: sướng con...u, mù con mắt.
           
           
          #5
            trainhaqueso1 26.12.2007 02:22:02 (permalink)

            Trích đoạn: lyenson

            THỊ BÙM ĐÂU RÙI...?
             
            Bùm ơi em trốn nơi nao?
            Lâu nay chẳng thấy em vào...đánh đu
            Hay là sướng quá hoá mù? (*)
            Hoặc em khổ quá đi tu mất rồi?
             
            (*) ông bà có nói: sướng con...u, mù con mắt.
             
             


             
             
            Anh này cái giọng cao bồi
            Mồm kia xoen xoét lại lòi con... u
            Lời ong tiếng bướn vi vu
            Hoa đây có chủ đừng bu đừng sờ
            Coi chừng cái cụm.... im... chờ....  < ch........ im    >
            Em xơi một nhát ,quăng bờ chó nhai
            Đi toi cả miếng tương lai
            Lại kêu thảm thiết không ai thương tình.
            Mau về giữ tổng hành dinh
            Kẻo bà chị biết ,rối tinh em phiền.
             
            Thị Bùm vắng mặt mấy phiên
            Không về họp chợ dĩ nhiên cũng thèm
            Mua trái chuối ,mút que kem
            Mang dưa mang bưởi bán kèm rau răm
            Thôi thì hẹn tới sang năm
            Em ra kể chuyện ,anh nằm nghe chơi.
             
             
             
             
            hề... hề... hè....
             
             
            #6
              hoangau 29.12.2007 23:57:36 (permalink)

              Trích đoạn: lyenson

              THỊ BÙM ĐÂU RÙI...?
               
              Bùm ơi em trốn nơi nao?
              Lâu nay chẳng thấy em vào...đánh đu
              Hay là sướng quá hoá mù? (*)
              Hoặc em khổ quá đi tu mất rồi?
               
              (*) ông bà có nói: sướng con...u, mù con mắt.
               


              Uầy, em Bùm xinh đẹp lại có cả cái con gì gì kia cơ à, thôi chết, thế thì phải thanh kiểm tra lại đi thôi, không thì khối anh ngã xuống sông đấy.

              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9