Chiếc áo thiên thanh Tựu trường năm ấy tôi lên tỉnh
Tiếp tục chăm lo việc học hành
Phí tổn trông nhờ tiền học bổng
Nhà nghèo đâu dám mộng đua ganh
Tỉnh thành xa cách quê tôi quá
Lộ phí hành nhân chạy chẳng ra
Tối ấy nhìn nhau buồn biết mấy
Em tôi còn nhỏ mẹ tôi già
Sợ anh lỡ dịp theo đèn sách
Em gái hy sinh chiếc áo dài
Chiếc đơn thô lành lặng nhất
Để anh đi đáp mộng người trai
bao giờ toại nguyện, em tôi nói
"Tay trắng trời cho sự nghiệp thành
Anh sẽ cho em xin chiếc mới
Chọn màu em thích áo thiên thanh
Em ơi vẫn tưởng còn sum hợp
Tạm biệt ai ngờ vĩnh biệt nhau
Anh ở đô thành huông tính lại
Nhớ về quê mẹ chạnh lòng đau
Mẹ già lưu lạc ngàn phương loạn
Em gái kiên trinh tự huỷ đời
Còn túp lều tranh quân giặc đốt
Hận thù ngun ngút thuở nào nguôi
Mỗi lần em gái người thiên hạ
Bận áo thiên thanh dạo trước đường
Tôi lại không nghăn dòng lệ thảm
Suốt đời mang na75ng vết tâm thương.
Tác giã ......?