CỜ BẠC RƯỢU CHÈ
TÌNH EM BÁN BIA Anh ơi!Nếu có thương em Thì hãy vô đây uống vài lit bia Anh ơi!Nếu còn thương em Uống xong anh nhớ...trả tiền kết bia Phận bán bia mới long đong Bao người nhớ uống...nhưng quên trả tiền
Hóa ra người này gặp toàn quân ăn quịt rùi
MÁU CỜ BẠC Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in tứ sắc nửa kia bài cào Đánh bài ta cứ thẳng tay Tiền bạc thì cứ đi vay mà dùng Đừng dại lấy tiền mình chơi Chơi tiền người khác lỡ thua...thì xù Ngẫm thay mưu sự tại trời Chơi bài kiểu đó nên thua đều đều Chẳng ai cho mượn cho vay Bực mình lấy tiền của mình ra chơi Tiền mình chơi tưởng linh hơn Ai ngờ trời bắt phải là trắng tay Hết tiền hết bạc từ đây Mà dòng máu nóng cờ bạc vẫn trôi.
HƯ QUÁ
Mấy người cớ bạc ê hề
Thôi tui xin kiếu về đánh đề sướng hơn
TÌNH EM RƯỢU NỒNG
Tình em như men rượu nồng
Thương em anh uống vài ngàn lít chơi
Uống đi rồi quậy tơi bời
Về nhà vợ mắng lại vời sang em
Nơi em rông mở cửa rèm
Chỉ mong anh nhớ uống xong trả tiền
HẾT...HẾT...HẾT Hôm nay trời lạnh thấu xương Quất xong một lít bia tươi ấm liền Rượu vào lời ra:"hết tiền" Gặp bà chủ quán lưu manh:"hết đời" Trời ơi không nói nên lời Ai thương cho kiếp ma men:"hết thời"
??? Tứ hải giai huynh đệ
Bốn tay lại một "sòng"
Nào cùng nhau "tiến lên"
Đánh bài đánh bài đi
Đừng có nghĩ ngợi chi
Có bài thì cứ đánh
Hết tiền lại cứ vay
Hết đen rồi lại đỏ
Đời này có là chi
Đã mang tiếng là vay
Thì cứ vay cho đã
Khi nào thắng sẽ trả
Còn nếu không thì xù
Đánh bài là sướng thế
Nghĩ đúng không bạn hiền
...
Tôi thương chiếc áo hôm nào Em ngồi em đánh bài cào tiến lên Em tôi mắt biếc môi hồng Bài Tây cũng biết, bài Tàu cũng thông Em ơi có biết hay không Chuyện tình ta đó bên hông bộ bài Sau này cất bước đường dài Đừng quên em nhé ván bài hôm nao
ván bài thì mãi nhớ không
còn chuyện tình đó xoay theo ván bài
rượu che thì mãi kiếp chơi
còn bài bạc nữa nhớ làm sao đây
em mơ trong giấc mộng nào
thấy người ngồi đó vui chơi đỡ buồn
ra về đầy ắp túi thơm
tiền em sẽ mãi theo đuôi ván bài
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: