Chùm thơ vui ./.
Truongsoi 29.12.2007 18:23:28 (permalink)
Chuyện đã qua

Lên chăng thì thiếp với chàng
Chẳng lên thì lại người làng với nhau
Có gì mà phải cơ cầu
Có gì nên nỗi đớn đau cõi lòng
Rồi em tấp tểnh lấy chồng
Anh vơ cô vợ là xong duyên tình
Ngày xưa em đẹp em xinh
Bây giờ em đứng đầu đình vẫn em
Làng nước cũng chỉ đứng xem
Cuộc đời em có êm đềm hay không
Từ khi em gọi tiếng chồng
Là từ lúc ấy cũng không còn gì
Người làng vui vẻ cười khì
Ghét thì ngoảnh mặt quay đi hai đường
Chẳng nhung nhớ chẳng yêu thương
Như hai ngã rẽ hai phương chân trời./


 
Báo đăng có cặp uyên ương
Vượt lên tuổi tác tình yêu tuyệt vời
Chú rể trọm trẹm tám mươi
Cô dâu bảy sáu hai người hợp duyên
Mơ ba năm trọn song tuyền
Bên nhau sớm tối thuyền quyên vui vầy
Thế mà tôi thấy đó đây
Nhiều người than vãn tình đầy trái ngang
Nào là khắc khoải bẽ bàng
Kẻ thì ôm hận đôi đàng chia phôi
Sao chả ai đến với tôi
Vợ vừa tháo khoán mấy ngày gần đây
Chê hom hem cái thân gầy
Chán vì hèn kém trắng tay suốt đời
Nhưng tình tôi vẫn xanh tươi
Vẫn tràn hy vọng có người bén duyên./.





Mừng Lễ Giáng Sinh

Ngày lễ Giáng Sinh thế giới mừng
Khắp nơi rộn rã vui tưng bừng
Người nhủ lòng mình mang ơn Chúa
Cho cả nhân gian hưởng thái bình

Xin chúc mừng Ngày Chúa Giáng Sinh
Chúa ban phước  hết thảy dân lành
Thế giới hoà chung niềm phấn khởi
Tốt đời đẹp đạo ánh bình minh

Đêm nay hội lớn khắp nhà thờ
Ngồi nhà nghe vọng tiếng chuông thơ
Hình như cả tiếng Nam - mô nữa
Vọng từ chùa kế quyện sương mơ

Chúa - Phật cùng chung một ước mơ
Người người hạnh phúc lớn vô bờ
Cái ác biết lỗi lầm hối cải
Cả Chúa và Phật đều hoan hô

Tôi không được đi lễ nhà thờ
Cổng chùa cũng chả dám bước vô
Kính Chúa - yêu Phật lòng bác ái
Lòng thành xin tỏ mấy lời thô./.




Hôm nay thấy ngột ngạt
Lên tháp Rùa ngự chơi
Thấy vui quá đi thôi
Thủ đô ngày càng đẹp
Nhưng có điều trắc ẩn
Không thể không giãi bày
Các người hay nghe đây:
- Thần Kim Quy giá đáo!

Mấy trăm năm về trước
Ta đã giúp vua Lê
Ban gươm thần đánh giặc
Rồi trả tại nơi này

Từ đó cho đến nay
Chốn linh thiêng Quốc Bảo
Biểu tượng của Hà Nội
Muôn ngàn đời mai sau

Thế mà đã bao phen
Các ngươi cứ nhập nhèm
Thấy đất vàng lóa mắt
Xây nhà cao bao che

Các ngươi biến hồ này
Thành ao tù nước đọng
Thì đâu còn Hà Nội
Dáng xưa tự ngàn năm

Bao nhiêu nhà trí thức
Các lĩnh vực chuyên sâu
Làm gì phải hỏi họ
Không quyết bừa được đâu

Các ngươi phải nhớ kỹ
Bắn đạn vào quá khứ
Thì tương lai nã lại
Đại bác nặng nghìn cân

Các ngươi được nhân dân
Trao cho quyền quản lý
Không được duy ý chí
Mà phải biết lắng nghe

Việc đại sự quốc gia
Lòng dân phải đồng hòa
Sao chu toàn sau trước
Vững bước tới tương lai

Ta hong tý nắng mai
Giờ thấy thoải mái rồi
Các ngươi hãy nghe lời
Thần Kim Quy vạn tuế


Bố hỏi cho con Thanh Hằng
Người vừa mới đoạt giải vàng si-ghêm
Con mê cô ấy giỏi ghê
Chạy sáu mét rưỡi một giây bố à
Cái gì? Sao dại thế a
Lấy được cô ấy hóa là toi công
Nhỡ khi những lúc giận chồng
Vù đi như sáo sổ lồng đuổi sao?
Để bố hỏi cô nhảy cao
Bùi Thị Nhung ấy vượt sào mê say
Một mét tám tám qua ngay
Chẳng sợ nhún cẳng vụt bay lên trời
Bố thấy ưng ý cô này
Đến mùa mưa lũ con thời yên tâm
Không đâu bố chớ có nhầm
Cô Trà My đó con thầm yêu cơ
Nhìn cô múa kiếm như mơ
Anh nào léng phéng cô quơ...ốm liền

Cô nào cũng đẹp như tiên
Thôi bố cứ hỏi luôn liền ba cô./.
Chú thích:
-Thanh Hằng : nữ hoàng tốc độ ĐNA 2007
          - Bùi Thị Nhung: nữ hoàng nhảy cao ĐNA 2007
- Vũ Trà My:Nữ hoàng whusu ĐNA 2007



Nhớ ca chữa bệnh trong đời
Được người nức nở hết lời : Thần Y
Thật ra thời chẳng có gì
Chỉ vì nhiễm lạnh mà nguy thôi mà
Mấy anh đi làm ca ba
Đêm đến bụng đói mưa sa đường về
Người run bần bật tái tê
Tinh thần hốt hoảng đưa về đến nơi
Cứu em với Bác sỹ ơi
Em làm sao cứ thấy người rủn ra
Nước trà đặc nóng đường pha
Ủ chăn, sưởi ấm cả ra bên ngoài
Tiêm mũi thuốc trợ sức thôi
Thuốc thơm trà đậm ta ngồi nhâm nhi
Khi anh khoẻ lại cười khì
Đúng là gặp được thần y đây rồi./.





















 













<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 18:56:19 bởi Truongsoi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9