Nhất Vợ Nhì ...Trời >_<
Nam Phuong Nhan 09.01.2008 12:46:29 (permalink)
Có câu: "nhất vợ, nhì Trời"
Anh mà cãi lại cuộc đời anh...tiu
Suốt đời anh sẽ hẩm hiu
Vợ kêu phải dạ là điều tất nhiên
Cho dù anh có đang...điên
Vợ kêu phải tỉnh ra liền nha anh
Cây xanh thì lá cũng xanh
Vợ anh là chúa còn anh...miễn bàn
NPN
#1
    hoangau 09.01.2008 13:17:24 (permalink)
     
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Nấu cơm, gánh nước không tha việc gì.
    Ra đường xin phép mới đi
    Vợ ho một tiếng phải phi về liền.
    Tuyệt đối không được cầm tiền
    Rượu bia cờ bạc không nghiền chi nha!
    Vợ mắng vẫn tươi như hoa.
    Được như thế mới xứng là chồng em !
    Nhem nhem nhem !
    #2
      Truongsoi 09.01.2008 14:08:41 (permalink)
      Nhà tôi sư tử Hà đông
      Vừa thấy mở máy đã lồng lộn lên
      Khen cho mấy ả to gan
      Đăng ảnh lên mạng tán chồng người ta
      Dù ở đâu đó rất xa
      Nhưng mà chát chíu là san sẻ tình
      Chưa kịp bày tỏ phân minh
      Thì con chuột đã cất mình vụt bay
      Trong tay còn mỗi đoạn dây
      Trời ơi máy tính của tôi toi rồi./.
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9