Chồng chị / Chồng em - Vợ người / Vợ mình
Chồng chị: Học rộng tài cao
Chồng em: Chẳng có bằng nào lận lưng!
Chồng chị: Ôi bảnh thấy cưng
Chồng em: Mập ú tướng lùn hết ham!
Chồng chị: Khi hứa thì làm
Chồng em: Là đứa chết bằm nói suông!
Chồng chị: Oai vệ kiên cường
Chồng em: Số một trong phường nhát gan!
Chồng chị: Ăn mặc rất sang
Chồng em: Rách rưởi như thằng ăn xin!
Chồng chị: Điệu nghệ rất tình
Chồng em: Mở miệng tựa đinh đóng thùng!
Chồng chị: Rất được nói chung
Chồng em: Nó tệ vô cùng ai ơi!
Chồng chị: Giàu có quá trời
Chồng em: Chủ nợ theo đòi ngày đêm!
Chồng chị: Nhỏ nhẹ êm đềm
Chồng em: Cộc lốc nghe thêm nhức đầu!
Chồng chị: Ảnh khỏe gì đâu
Chồng em: Ỉu xịu khác nào bún thiu!
Chồng chị: Trông thật đáng yêu
Chồng em: Ứa mật, thiếu điều muốn đâm!
Chồng chị: Nghe nói: như vâm
Chồng em: Tính suốt nguyên năm... đôi lần!
Chồng chị: Chịu khó làm ăn
Chồng em: Nổi tiếng là thằng dân chơi!
Chồng chị: Chữ nghĩa quá trời
Chồng em: Dốt đặc dùng lời thô sơ!
Chồng chị: Viết giỏi văn/thơ
Chồng em: Khỏi biết i, t(ờ) khác chi?
Chồng chị: Đáng mặt nam nhi
Chồng em: Tiểu tốt quăng đi là vừa!
Chồng chị: Để hở bị cua
Chồng em: Đâu khác đồ chùa chúng chê!
Chồng chị: Ai thấy cũng mê
Chồng em: Bè bạn thấy xê ra liền!
Chồng chị: Chủ chiếc du thuyền
Chồng em: Cái thúng vai tiền để mua!
Chồng chị: Lái những xe đua
Chồng em: Xe rác đẩy vừa chai tay!
Chồng chị: Chiều vợ như Tây
Chồng em: Chỉ biết đọa đày vợ con!
Chồng chị: Thích gái eo thon
Chồng em: Khoái vợ béo tròn ú nu!
Chồng chị: Kiếp trước khéo tu
Chồng em: Quả báo chắc từ đời cha!
______________________________
Chồng chị: Đã vướng SIDA
Chồng em: Nó liệt thế là khỏi lo!
Trọng Văn - 20080117
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 04:37:45 bởi trongvan >
Chồng chị ngon thế em cứ xài
Một giờ thì trả chị vài chai...
Có chi mà ngại người trong nhà
Xài đi rồi biết hàng bên trong
Hình như nó bóng đấy em àh
Cả ngày nó cứ đi lang thang
Tối về nó ngủ ngoài lang cang
Nên giờ chi vẫn còn trinh bạch
Chi định qua nhà dớt chồng em
NTH
Vợ người / Vợ mình Vợ người: Má lúm đồng tiền Vợ mình: Phì nộn vô duyên thấy mồ! Vợ người: Xinh đẹp như mơ Vợ mình: Bản mặt khù khờ nhà quê! Vợ người: Ai thấy cũng mê Vợ mình: Cô bác đều chê xấu òm! Vợ người: Phảng phất hương thơm Vợ mình: Đứng kế thối mồm sợ luôn! Vợ người: Lịch sự thấy thương Vợ mình: Như mụ đứng đường chanh chua! Vợ người: Biết tả sao vừa? Vợ mình: Từ ‘xấu’ cũng chưa đủ dùng! Vợ người: Ngôn hạnh công dung Vợ mình: Có thể nói chung hết xài! Vợ người: Nấu nướng rất hay Vợ mình: Mì gói ăn hoài quanh năm! Vợ người: Mắt biếc… xa xăm Vợ mình: Mắt lé, té nhầm thùng đinh! Vợ người: Điệu nghệ rất tình Vợ mình: Hung dữ đến kinh hồn nè! Vợ người: Chữ nghĩa giỏi ghê Vợ mình: Sách vở chưa hề đọc qua! Vợ người: Tươi tắn như hoa Vợ mình: Xụ mặt như là có tang! Vợ người: Vóc dáng thật sang Vợ mình: Cái tướng hai hàng lơn tơn! Vợ người: Là gái còn son Vợ mình: Lụ khụ còn hơn bà già! Vợ người: Trắng trẻo nõn nà Vợ mình: Phải nói cỡ chà già đen! Vợ người: Sánh tựa đóa Sen Vợ mình: Như cỏ dại hèn ven sông! Vợ người: Biết chuộng chiều chồng Vợ mình: Tác quái chắc không ai bằng! Vợ người: Chịu khó làm ăn Vợ mình: Công việc khỏi cần đụng tay! Vợ người: Đa nghệ đa tài Vợ mình: Chỉ giỏi vẻ bày tào lao Vợ người: Bỏ trốn từ lâu Vợ mình: Nhờ vậy ai nào thèm rinh? Trọng Văn - 20080118
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: